THỰC TẾ TRẢI NGHIỆM KHIẾN TÔI
TIN VÀO PHONG THỦY VÀ TỬ VI
Thực ra, Tử vốn là đứa không mê tín dị đoan, không cầu thần, cầu Phật.
Bởi lẽ Tử đạo Thiên Chúa gốc từ thời ông bà - ngoài Chúa thì chẳng tin vào
những dị đoan hay tín ngưỡng khác.
Ngày nhỏ, mỗi lần đọc kinh cầu nguyện, toàn xin cho được ơn bình
an và thông minh.
Sau này va vấp nhiều, ngã đau nhiều, cũng có những lúc bản thân
trượt khỏi đức tin ban sơ của bản thân.
Lớn lên một chút, đọc nhiều sách báo, tiếp xúc nhiều nền văn hoá,
tín ngưỡng khác nhau, gặp đủ thể loại người, thì cái nhìn nhân sinh quan cũng
thay đổi dần.
Ngày trước có lẽ mình không bận tâm, nhưng mấy năm nay, từ ngày
lập gia đình, cơm áo gạo tiền, sinh con đẻ cái, tự mưu sinh, mình lại dần tin
vào thứ gọi là phong thuỷ, tư vi, tần số, năng lượng. Đôi lúc có những thứ
không muốn tin cũng phải tin, vũ trụ này, điều duy nhất chắc chắn là: không có
gì không thể xảy ra.
Đợt mình mua nhà ở Gò Vấp, nhà cũng nhỏ thôi, cấp bốn - một trệt
một lầu - chưa được trăm mét vuông đâu. Lúc mua nhà, mình cũng kỹ, vì đây là
tài sản riêng đầu tiên của mình, nên cũng chọn hướng nhà, phương vị hợp tuổi
chồng, tuổi vợ, cả tuổi bé Mía luôn. May mắn, nhà mình đáp ứng đủ tiêu chí ấy.
Ngày dọn về ở sau 2 tháng sửa sang cơ bản, từ đây là một chuỗi
ngày ám ảnh với mình. Lúc này, bé Mía đã 4 tuổi rồi, trộm vía qua đốt 3 tuổi bé
ít hẳn bệnh, nhưng từ ngày dọn về ở nhà này, bé Mía và mình bệnh liên tục,
không nặng, mà cũng không nhẹ, nhưng một năm 12 tháng chắc 2 mẹ con thay nhau
12 tháng thuốc men, bệnh viện, thương tật: từ cảm cúm, viêm phế quản, bể đầu,
sốt xuất huyết, viêm đường tiêu hoá, kiến ba khoang, viêm da, đau đầu,… đủ thứ
bệnh vặt, tháng nào bé Mía không bệnh, chắc chắn mẹ bệnh…
Chưa kể, hàng xóm thì thị phi, từ ngày về ở cũng phải năm lần bảy
lượt xung đột với nhau bằng những chuyện con con như: chó nhà hàng xóm qua nhà
mình tè, hàng xóm xây nhà ảnh hưởng tường nhà mình, hàng xóm mang rác qua vứt ở
thùng rác nhà mình… Hàng hoá và ga mền suốt ngày bị hàng trả/hàng bom… hàng tá
chuyện linh tinh.
Rồi thì cách đây 1 năm mình quyết định đi nhờ người xem phong thuỷ
cho nhà mình. Khi mình gặp thầy phong thuỷ là học trò của một thầy tử vi phong
thuỷ từng làm quân nhân - mình theo dõi bác này đã lâu và rất nể bác vì độ am
hiểu và thông thái của bác ấy. Đợt mình xem, bác bận nên cho anh học trò của
bác qua xem cho nhà mình, anh ấy còn khá trẻ và kỹ, khi qua nhà xem mang theo
dung cụ đo đạc đầy đủ, ảnh chỉnh cho mình từng góc nhà, dời hướng đặt bàn thờ,
dời hướng treo tranh, dời bếp (nhưng mình không dời được vì bếp cố định - nên
ảnh đã tính thành phương án 2 cho mình là đổi từ bếp gas qua bếp điện), thậm
chí phải dời cả hướng đặt cục nóng máy lạnh ở ban công vì phạm khí nữa.
Nhà mình phòng ngủ của bé Mía lầu 1 nhưng chỗ ngủ lại là nằm phía
hướng bếp + nhà vệ sinh tầng trệt, dù là cách qua một lớp tầng nền xi măng
nhưng vẫn ảnh hưởng. Anh ấy bảo mình đừng để bé ở phòng này, mình đổi phòng cho
bé Mía, đổi lại vị trí bàn học. Rồi đổi cả số điện thoại vì mình nhận ra số
điện thoại của mình từ ngày mình dùng quá trời thị phi - tuy kiếm ra tiền nhưng
toàn thất thoát. Khi ảnh tra tần số năng lượng thì cũng khớp luôn. Vậy nên dù
là số ấy mình dùng 10 năm rồi cũng nhất quyết đổi.
Quan trọng là khi anh ấy qua xem, mình nói rất rõ chi phí mình có
thể kham cho tu sửa nhà thế nào, sim cỡ giá nào thôi, nên anh ấy sẽ cân nhắc
tính đường phong thuỷ lợi nhất cho mình.
Bẵng đi một năm, giờ mình mới viết bài này, chẳng phải để review,
chỉ là để cảm ơn anh ấy vì đúng như anh ấy nói - trường năng lượng xấu theo
mình đã quá lâu, giờ thay đổi không thể ngày một ngày hai là tốt liền, nhanh
cũng phải ba tháng, chậm thì một năm đến vài năm để từ trường năng lượng và khí
vận đổi từ từ. Và thực sự đúng như vậy. Từ ngày thay đổi, trộm vía mọi thứ đều
tốt hơn. Tốt theo đúng yêu cầu ban đầu mình nói với anh ấy khi anh ấy qua nhà
mình xem nhà: mình chỉ cầu bình an mạnh khoẻ cho gia đình. Tài lộc chỉ là phụ.
Có sức khoẻ mới có thể làm được những việc khác.
Và thực sự, một năm nay mình và bé Mía trộm vía ổn hơn nhiều, nếu
mình có bệnh, thì chính là do mình không giữ sức khoẻ (thức khuya liên tục, ăn
uống thất thường, nên mới dẫn đến ngất xỉu, tụt đường huyết). Và vì bản thân
mình như vậy, thì không có phong thuỷ hay tử vi nào giải được.
Mình nhận ra, phong thuỷ, tử vi giúp mình tốt hơn, mạnh khoẻ hơn
trong môi trường khí vận năng lượng tốt, nhưng chính bản thân mình không giác
ngộ, tỉnh thức thì cũng bằng thừa. Và ngược lại, dù năng lượng mình mạnh đến
đâu, nếu môi trường, phong thuỷ quanh mình không tốt, thì mình cũng không tránh
khỏi rủi ro.
Đôi lời chia sẻ về quan điểm phong thuỷ, tử vi của mình, tin thì
làm, nhưng đừng lậm quá vào dị đoan.
Mọi sự có khi mình nhận ra cũng là nhờ Thiên Chúa soi sáng.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
khoa Phong Thủy0
- Các bài viết về
khoa Tướng thuật0
- Các bài phê
bình, cảm nhận thơ0
- Các bài viết về
chăm sóc sức khỏe0
- Các bài viết về
Kiến thức cuộc sống0
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ CHẢ CHỊU HƯ:
Phan Hoàng Nam giới thiệu
Biên dịch: Đào Hồng Tử - Nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét