KASIM HOÀNG VŨ NHƯ MÌNH BIẾT
Mình làm ban Văn hóa của báo Dân trí khi Kasim Hoàng Vũ ở đỉnh
cao sự nghiệp. Lúc đó anh vừa giành giải tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004 và
vô cùng đắt show. Những năm tháng ấy, mình gặp Kasim Hoàng Vũ liên tục trong
các sự kiện văn hóa giải trí lớn nhỏ, từ những sân khấu hoành tráng đến chương
trình quy mô vừa phải nhưng luôn đông kín khán giả. Ở đâu có âm nhạc, có những
đêm diễn sôi động, ở đó gần như đều có bóng dáng của anh, một ca sĩ đang ở thời
kỳ rực rỡ nhất của sự nghiệp.
Ấn tượng của mình về Kasim Hoàng Vũ là anh vô cùng vui vẻ, hòa
đồng và thân thiện với các đồng nghiệp, đồng thời luôn lễ phép, lịch sự với các
nhà báo. Trong môi trường showbiz vốn nhiều vội vã và đôi khi giả tạo, sự chân
thành, không màu mè ấy khiến anh trở nên khác biệt. Show nào mình đi xem, mình
cũng thấy Kasim Hoàng Vũ đến sớm trước giờ diễn, không bao giờ đi trễ. Anh xuất
hiện giản dị, chào hỏi mọi người bằng nụ cười cởi mở. Gặp ai anh cũng niềm nở,
từ đồng nghiệp, kỹ thuật viên đến phóng viên hay những người làm hậu trường.
Và dĩ nhiên, khi bước lên sân khấu, anh luôn hát live. Chất
giọng khỏe, dày và rắn rỏi của Kasim Hoàng Vũ thì mọi người biết rồi. Âm nhạc
của anh mạnh mẽ, sâu lắng và da diết, đầy năng lượng, giống như chính con người
anh vậy, thẳng thắn, chân tình và mộc mạc.
Có một lần mình phỏng vấn Kasim Hoàng Vũ trong hậu trường. Một
cuộc trò chuyện ngắn thôi. Giữa cuộc nói chuyện, mẹ anh, lúc đó cũng là người
quản lý của anh, bước ra nhắc: “Nhanh lên
con, sắp tới giờ diễn rồi.” Trong không khí hậu trường tất bật, lời nhắc ấy
hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng Kasim Hoàng Vũ không vì thế mà vội vàng cắt ngang cuộc
trò chuyện. Anh vẫn kiên nhẫn trả lời hết câu hỏi của mình. Xong xuôi, anh lịch
sự chào mình rồi mới chỉnh trang quần áo, đầu tóc chuẩn bị lên sân khấu. Chỉ
một chi tiết nhỏ thôi, nhưng đủ để mình cảm nhận được sự tôn trọng mà anh dành
cho người đối diện.
Sau lần phỏng vấn đó, mình không nghĩ anh vẫn nhớ mình. Sau này
khi mình vào thành phố Hồ Chí Minh xem một show ca nhạc khác, giữa rất nhiều
người qua lại trong cánh gà, Kasim Hoàng Vũ nhận ra mình. Anh chủ động bước tới
chào, rồi đưa cho mình một chai nước suối nói: “Em vào Sài Gòn à? Uống nước cho đỡ khát” rồi mỉm cười thân thiện
trong khi mình nghĩ anh gặp bao nhiêu nhà báo và bận bịu tối ngày thế, làm sao
nhớ hết mọi người.
Năm 2023, đọc báo biết Kasim Hoàng Vũ bị viêm khớp xương hàm,
phải trải qua ca mổkhớp xương hàm và cổ khiến gương mặt lệch, một phần cằm biến
dạng, mình sốc vô cùng. Một người từng đứng trên sân khấu với phong thái mạnh
mẽ, tự tin là thế, bỗng phải đối mặt với bệnh tật nghiệt ngã. Giờ đây, nghe tin
anh qua đời khi mới 46 tuổi, sự thương cảm càng lớn hơn. Khi Kasim Hoàng Vũ
sang Mỹ, một số phát ngôn của anh khiến mình và cộng đồng mạng không hài lòng,
không ủng hộ, thậm chí gây ra nhiều tranh cãi, nhưng giờ đây khi anh đã rời xa
cõi tạm, có lẽ mọi điều đều đã khép lại. Mình tin rằng nhiều khán giả chọn “bỏ
qua”, bởi chẳng ai nỡ trách móc một người đã khuất.
Cầu mong Kasim Hoàng Vũ an nghỉ nơi chín suối, không còn đau đớn
vì bệnh tật. Đời người thật ngắn ngủi. Có lẽ điều ý nghĩa nhất là sống chân
thành và tử tế với nhau, để khi rời xa trần thế, chúng ta không phải mang theo
những điều hối tiếc.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Kỷ niệm khó quên
thời là lính văn nghệl
- Tản mạn chuyện
giới tính của “sao”l
- Tản mạn chuyện
nghệ danh của các “sao” Việtl
- Hôn quân Lưu Tử
Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl
- Vài cảm nhận khi
xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ NGẠO MÌNH:
Diệp Minh Hải giới thiệu
Tác giả: Thu Hằng - Nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét