VÀI LỜI VỚI HOÀNG HẢI VÂN
Viết một bài rất công phu với lời lẽ cay độc bôi nhọ và xúc phạm
một người lớn tuổi đáng kính vào ngay dịp mừng thọ 90 của người ấy thì chỉ có
thể là hai loại người sau đây:
- Ganh ghét đố kị vì người đó được ca ngợi
- Có thù oán cá nhân nên chửi mắng cho hả lòng căm
thù
Tôi không tin rằng anh Hoàng Hải Vân khi viết về ông Nguyên Ngọc
vào dịp mừng ông thượng thọ 90 thuộc vào một trong hai trường hợp kể trên.
Lẽ ra tôi không cần nói gì với anh nữa sau khi đã có
khá nhiều bài viết phân tích khá hay về hai bài viết bậy bạ của anh về Nguyên
Ngọc. Đó là những bài viết xuất sắc của Thái Hạo, Thích Thanh Thắng, Duong Tu,
Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Thông và vài người khác.
Những người đó bằng những lời lẽ ôn hòa và xây dựng đã cố giúp
anh thấy cái sai của anh qua hai bài viết vừa rồi.
Ở đây tui xin góp ý với anh thêm vài điều,
cũng trên tinh thần xây dựng.
Khi anh phóng ra bài thứ nhất đầy ác ý với Nguyên Ngọc, có khá nhiều ý kiến ôn
hòa và khách quan (như tôi đã nói trên) phản bác lại các nội dung trong bài
viết của anh, anh đã không ghi nhận và phản hồi một cách nghiêm túc, anh lại
nhắm vào vài bài viết, vài lời còm cá biệt chửi mắng anh rồi tung nó lên thành
cái chung, gom vào thành một nhóm gọi là “lực lượng dân chủ dưới ngọn cờ
của ông Nguyên Ngọc” rồi cho rằng cái lực lượng dân chủ đó đã không phản
biện quân tử với anh mà chỉ dùng lời lẽ hạ tiện nhiếc mắng anh và đánh vào đời
tư của anh.
Anh rất lươn lẹo trong chuyện này anh Sánh ạ. Anh làm chuyện đó
để cố lờ đi những phản biện ôn hòa và đich đáng mà anh không thể nào nói lại
được. Bên cạnh đó anh cố gán ghép những số ít chửi mắng anh thành lực lượng dân
chủ dưới cờ của ông NN để bôi nhọ anh em đấu tranh dân chủ và vu khống ông
Nguyên Ngọc đã dựng cờ, lập lực lượng dân chủ hàm ý chỉ điểm và đe dọa ông
Nguyên Ngọc cũng như những người vô tư ủng hộ ông Nguyên Ngọc.
Để tìm hiểu kẻ nào đã chửi bới và lôi đời tư của anh Sánh ra
đánh, Tôi vào facebook tìm đọc thì thấy rằng chỉ có mỗi một nick Nguyen Lan
Thang đã đánh vào đời tư của anh, đã nêu ra chi tiết anh vì tranh chấp nhà đất
với vợ nên đã bị vợ đánh cho gãy chân … Anh thừa biết Nguyen Lan Thang chỉ là
một nick ảo vì người trùng tên với nick đó là nhà hoạt động xã hội Nguyễn Lân
Thắng đã bị bắt đi tù thì không thể bêu ra những chi tiết về đời tư hiếm người
biết của anh. Vậy mà anh vẫn cố tình cho “Nguyen Lan Thang” đó là lực lượng dân
chủ dưới cờ của ông Nguyên Ngọc.
Tôi cũng còn thấy một bài viết miệt thị chung chung như sau: “một
thằng lưu manh vô học chỉ giỏi bu váy đàn bà, bưng bô … giờ lại lên mặt dạy
đời”
Status đó tuy không nói rõ nhắm vào ai nhưng khi đọc các còm bên
dưới thì ai cũng biết ngay nó ám chỉ ai.
Tui biết người viết tút đó không những không phải là người đấu
tranh dân chủ mà còn là một đàng viên, nhà báo đồng hương đồng chí của anh đấy
anh Sánh ạ.
Trong bài thứ nhất, anh đã viết mở đầu bằng những lời lẽ miệt
thị khó chịu như “giới văn nghệ sĩ, trí thức dân chủ đã viết bài và đưa
hình ảnh ca ngợi ông lên tận mây xanh, với tần suất dày đặc trên mạng xã hội”,
rồi ngay sau đó anh làm bộ quân tử bằng một câu che đậy “ca ngợi ai chê
trách ai là quyền tự do của mỗi người, tôi không có ý kiến”.
Đó chính là sự lươn lẹo không đàng hoàng đấy anh Sánh.
Anh còn moi một lô chuyện trong quá khứ ra gán ghép rồi buộc tội
ông Nguyên Ngọc. Anh cho việc đàn áp nhân văn giai phẩm và đày ải ông Phùng
Quán là do ông Nguyên Ngọc đã viết bài đánh chứ không phải là chủ trương lớn
của đảng. Rồi anh kết án ông Nguyên Ngọc đã không chịu sám hối trước ông Phùng
Quán mà anh cố lờ đi bao nhiêu đóng góp của ông Nguyên Ngọc kể từ khi ông ấy
ngộ ra.
Anh ganh tị với ông Nguyên Ngọc khi anh thấy ông ấy được chúc
tụng?
Không. Tôi không cho rằng vì đố kị ganh ghét mà anh tấn công ông
Nguyên Ngọc. Tầm của anh quá thấp so với ông Nguyên Ngọc để mà đố kỵ với ông
ấy. Người ta chỉ ganh ghét đố kỵ với người ngang tầm với mình chứ không ai đi
làm vậy với người quá cao hoặc quá thấp so với mình.
Anh có mối thù cá nhân gì với ông Nguyên Ngọc? Tôi cho rằng
không. Tôi quen biết và làm việc với anh khá lâu nên tôi từng biết, từng nghe anh
nói ra những lời khâm phục mến mộ ông Nguyên Ngọc . Ngay mới đây trong một còm,
anh cũng thú nhận rằng anh rất mến phục ông Nguyên Ngọc.
Tôi biết chắc, anh không phải vì ghen ghét đố kị, không phải vì
chuyện cá nhân mà ngồi nặn óc ra viết bài đánh ông Nguyên Ngọc cho bầm dập một
cách công phu và lạnh lùng ngay vào ngày vui của ông ấy.
Động cơ của anh là gì vậy anh Sánh ?
Nhà thơ La Thụy giới thiệu
Tác giả: Huỳnh Ngọc Chênh - Email: La Thụy
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét