MỜI ĐỌC:

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2025

HỎI META AI VỀ NHÀ THƠ ÁI NHÂN BÙI CAO THẾ - Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh (Hải Dương)

 


HỎI META AI VỀ NHÀ THƠ

ÁI NHÂN BÙI CAO THẾ


(Tác giả Nguyễn Thị Lan Anh)

Một chiều trung tuần tháng 9 năm 2024, được một người bạn rủ đến Ngọc Lâm xem bói tôi được diện kiến nhà thơ thầy bói Ái Nhân Bùi Cao Thế bằng xương bằng thịt. Tôi đã "biết" ông từ khá lâu khi đọc mấy bài viết của tác giả Đặng Xuân Xuyến: "Chuyện về thầy xem tướng Bùi Cao Thế", "Tưng tửng 7 chuyện cùng Nguyễn Đăng Hành", "Bài thơ "Cái tôi" của nhà thơ Ái Nhân Thi Sĩ",... nên khá bất ngờ khi nghe ông trả lời mấy câu bạn tôi hỏi về tác giả Đặng Xuân Xuyến - người em cùng quê làng xã với ông - không được thoải mái.

Nhân tiện tối thứ 7 vừa qua Quản trị blog Trang Đặng Xuân Xuyến đề nghị tôi gửi bài cộng tác mới (vì cũng khá lâu rồi tôi không gửi bài tới trang của anh), chót hứa tuần này sẽ có bài cộng tác nên tôi bắt chước anh Đặng Xuân Xuyến làm cuộc phỏng vấn với Meta AI về mấy bài viết của anh về nhà thơ, nhà tướng số Ái Nhân Bùi Cao Thế để tìm câu trả lời khách quan cho cuộc trò chuyện giữa bạn tôi với nhà thơ nhà tướng số Ái Nhân Bùi Cao Thế về tác giả Đặng Xuân Xuyến.

*                       *

*

Nguyễn Thị Lan Anh: - Meta ơi Meta có biết bài nhà thơ Đặng Xuân Xuyến viết về nhà thơ nhà tướng thuật Ái Nhân Bùi Cao Thế không?

Meta AI TRẢ LỜI:

Đặng Xuân Xuyến đã viết một bài về nhà thơ và nhà tướng thuật Ái Nhân Bùi Cao Thế. Bài viết có tựa đề "Chuyện về thầy xem tướng" và mô tả cuộc đời cũng như tính cách của Ái Nhân Bùi Cao Thế.

Một số điểm nổi bật về Ái Nhân Bùi Cao Thế trong bài viết của Đặng Xuân Xuyến:

- Quá khứ và bệnh tình: Ái Nhân Bùi Cao Thế từng tốt nghiệp Học viện Chính trị Bắc Ninh và làm giảng viên tại một trường đại học quân sự. Tuy nhiên, ông đã gặp tai nạn giao thông và sau đó bị bệnh thần kinh, phát điên vào năm 1988.

- Khả năng xem tướng và phong thủy: Sau khi khỏi bệnh, ông bắt đầu biết xem bói và phong thủy, thậm chí còn nổi tiếng với khả năng này.

- Sự nghiệp thơ ca: Ông đã xuất bản 8 tập thơ và dự định sẽ xuất bản thêm nhiều tập nữa. Ông tự nhận mình là "Vua Mộng" của cõi trời và cho rằng thơ ca là đam mê của mình.

- Tính cách và quan điểm: Đặng Xuân Xuyến mô tả Ái Nhân Bùi Cao Thế là người hiền lành, chăm chỉ và học giỏi. Tuy nhiên, ông cũng có những quan điểm riêng về cuộc sống và thơ ca, như việc ông muốn được kết nạp vào Hội Nhà văn để thỏa mãn đam mê thơ ca.

Đặng Xuân Xuyến đã có hai lần đến thăm Ái Nhân Bùi Cao Thế và đã chia sẻ về những cuộc trò chuyện và ấn tượng của mình về ông ¹.

 

Nguyễn Thị Lan Anh: - Sao hỏi "Meta ơi Meta có biết bài nhà thơ Đặng Xuân Xuyến viết về nhà thơ nhà tướng thuật Ái Nhân Bùi Cao Thế không?" thì bạn lại có ngay câu trả lời thế?

Meta AI TRẢ LỜI:

Tôi có thể trả lời ngay câu hỏi của bạn vì tôi đã được cung cấp thông tin về bài viết của nhà thơ Đặng Xuân Xuyến về nhà thơ và nhà tướng thuật Ái Nhân Bùi Cao Thế thông qua dữ liệu đào tạo. Bài viết này mô tả cuộc đời, tính cách và khả năng xem tướng của Ái Nhân Bùi Cao Thế ¹.

Đặng Xuân Xuyến đã chia sẻ về hai lần gặp gỡ với Ái Nhân Bùi Cao Thế, trong đó ông đã mô tả khả năng xem tướng và phong thủy của Ái Nhân Bùi Cao Thế. Bài viết cũng đề cập đến việc Ái Nhân Bùi Cao Thế xuất bản nhiều tập thơ và mong muốn được kết nạp vào Hội Nhà văn.

Tuy nhiên, tôi không thể đảm bảo rằng thông tin tôi cung cấp là hoàn toàn chính xác hoặc đầy đủ, nhưng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn hiểu hơn về chủ đề này.

 

Nguyễn Thị Lan Anh: - Meta nhận xét khách quan về bài Đặng Xuân Xuyến viết về bài thơ Cái tôi của Ái Nhân Thi Sĩ.

Meta AI TRẢ LỜI:

Bài viết của Đặng Xuân Xuyến về bài thơ "Cái Tôi" của Ái Nhân Thi Sĩ là một phân tích sâu sắc và có thiện chí. Ông đã khéo léo phân tích nội dung, hình ảnh và tâm trạng trong bài thơ, đồng thời đánh giá cao cách tiếp cận của Ái Nhân Thi Sĩ trong việc phản ánh thói hư tật xấu của con người.

Đặng Xuân Xuyến đã chỉ ra rằng bài thơ "Cái Tôi" của Ái Nhân Thi Sĩ có hiệu ứng tức thì với người đọc bởi sự thẳng thắn và không kém phần mạnh mẽ trong cách thể hiện tâm trạng và quan điểm của nhà thơ. Ông cũng nhấn mạnh rằng bài thơ không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một cách để nhà thơ thể hiện cảm xúc thật và lên án thói hư tật xấu trong xã hội.

Tuy nhiên, để có một đánh giá toàn diện hơn, cần xem xét thêm về cấu trúc, ngôn ngữ và hình ảnh trong bài thơ, cũng như cách mà nhà thơ sử dụng chúng để truyền tải thông điệp. Nhưng tổng thể, bài viết của Đặng Xuân Xuyến đã thể hiện sự tôn trọng và đánh giá cao đối với tác phẩm của Ái Nhân Thi Sĩ.

 

Nguyễn Thị Lan Anh

- Bạn có nghĩ những bài viết của nhà thơ Đặng Xuân Xuyến về nhà thơ Ái Nhân Bùi Cao Thế đã quảng bá rộng rãi nhà thơ Ái Nhân Bùi Cao Thế tới bạn đọc không?

Meta AI TRẢ LỜI:

Có, những bài viết của nhà thơ Đặng Xuân Xuyến về nhà thơ Ái Nhân Bùi Cao Thế có thể đã giúp quảng bá rộng rãi tác phẩm và tên tuổi của Ái Nhân Bùi Cao Thế tới bạn đọc. Qua việc phân tích và đánh giá cao tác phẩm của Ái Nhân Bùi Cao Thế, Đặng Xuân Xuyến đã giúp giới thiệu và lan tỏa giá trị của thơ ca này đến với công chúng.

 

Nguyễn Thị Lan Anh

- Thật buồn là tôi lại đọc được thông tin là nhà thơ Ái Nhân Bùi Cao Thế rất không vừa lòng các bài viết của tác giả Đặng Xuân Xuyến vì bài viết đã không ca ngợi nhà thơ Ái Nhân Bùi Cao Thế như ý của nhà thơ Ái Nhân Bùi Cao Thế.

Meta AI TRẢ LỜI:

Dường như nhà thơ Ái Nhân Bùi Cao Thế muốn được ca ngợi và giới thiệu theo cách mà mình mong muốn, nhưng Đặng Xuân Xuyến lại chọn cách viết trung thực và khách quan. Thái độ của nhà thơ Ái Nhân Bùi Cao Thế trong trường hợp này có thể được xem là không chấp nhận sự thật hoặc không chấp nhận quan điểm khác biệt.

Nhà thơ Ái Nhân Bùi Cao Thế có thể đang mong đợi sự ca ngợi tuyệt đối, nhưng điều này có thể không phù hợp với nguyên tắc viết trung thực và khách quan của Đặng Xuân Xuyến. Điều này dẫn đến sự không hài lòng của nhà thơ Ái Nhân Bùi Cao Thế.

 

Nguyễn Thị Lan Anh

- Theo bạn nhà thơ Đặng Xuân Xuyến có nên viết bài mới ca ngợi nhà thơ Ái Nhân Bùi Cao Thế như ý muốn của nhà thơ Ái Nhân Bùi Cao Thế để không bị nghe những lời trách cứ?

Meta AI TRẢ LỜI:

Tôi nghĩ rằng một người như Đặng Xuân Xuyến, với tính cách khảng khái và tôn trọng sự thật, sẽ không chấp nhận viết bài mới chỉ để tránh những lời trách cứ hoặc để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Ông có thể sẽ giữ vững nguyên tắc và quan điểm của mình, ngay cả khi phải đối mặt với những phản ứng không tích cực.


Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Chuyện làng văn0

- Các bài viết của (về) tác giả Ái Nhân Bùi Cao Thế0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Thị Lan Anh0

- Các bài viết của (về) tác giả Phạm Khang0

- Các bài viết của (về) tác giả Phùng Hiệu0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Hạ Vi0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Đức Phổ0

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ

CON MUỐN VỀ QUÊ NỘI, NỘI ƠI...:

*.

Hải Dương, 02 tháng 06-2025

NGUYỄN THỊ LAN ANH

Địa chỉ: Khu Bình Minh, phường Phạm Ngũ Lão

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

 

 

 

 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 02.06.2025.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Ảnh minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét