BẢN ĐÁNH GIÁ TÁC
PHẨM CỦA
THÀNH VIÊN HỘI
ĐỒNG CHUNG KHẢO
NHÀ VĂN NGUYỄN
MỘT
(Tiếp loạt bài về Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022–2024)
Đã đến lúc Ban Tổ chức và
Hội đồng Giám khảo Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn Nghệ 2022–2024 cần công bố công
khai bảng chấm điểm của từng giám khảo ở cả hai vòng sơ khảo và chung khảo.
Không có bất kỳ lý do thỏa
đáng nào để phải bí mật các bảng điểm này – nhất là khi dư luận đang đặt nhiều
dấu hỏi về tính minh bạch và công bằng của cuộc thi, về việc trao giải cho
truyện ngắn Trăm Ngàn.
Ở cuộc thi piano quốc tế
danh giá Cuộc thi Piano Chopin, cuộc thi mà 55 năm trước nghệ sỹ Đặng Thái Sơn
đã đăng quang, dù có tới 84 thí sinh vào vòng hai và 17 giám khảo đến từ nhiều
quốc gia, Ban tổ chức vẫn công khai điểm bảng chấm điểm của từng thí sinh, minh
bạch tuyệt đối (Xem hình: chụp một phần bảng điểm thi Chopin công bố)
Trong khi đó, cuộc thi
truyện ngắn Báo Văn Nghệ chỉ có 5 giám khảo sơ khảo, 5 giám khảo chung khảo và
khoảng 30 tác phẩm vào vòng cuối – việc công bố kết quả chỉ gói gọn trong vài
tờ giấy A4, hoàn toàn không có gì khó khăn!
Việc công bố bảng điểm đặt
gánh nặng trách nhiệm lên từng thành viên giám khảo. Họ ý thức được: nhận lời
làm giám khảo sự vinh dự luôn song hành với một trách nhiệm nặng nề về nghề
nghiệp, đạo đức, và xã hội.
Các nhà văn, nhà thơ, nhà
phê bình... phải cân nhắc khi nhận lời tham gia ban giám khảo các cuộc thi.
- Khả năng của họ có phù hợp
với cuộc thi không?
- Họ có thời gian để đọc
hết, xem xét nghiêm túc từng tác phẩm không?
- Có đủ bản lĩnh, sự công
tâm để đánh giá công bằng, không thiên vị các tác phẩm không?
* *
*
Trong thời gian qua, chúng
tôi đã nhận được nhiều tư liệu, bản đánh giá, email, tin nhắn... liên quan đến
việc chấm thi.
Chúng tôi nhận được bản nhận
xét của thành viên Hội đồng Giám khảo.
Hôm nay, chúng tôi xin công
bố Bản đánh giá tác phẩm dự thi của nhà văn Nguyễn Một - một thành viên Hội
đồng Chung khảo.
Những văn bản khác, khi cần
thiết, vào thời điểm phù hợp, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc để
có cái nhìn bao quát, đầy đủ hơn…
* *
*
Nhà văn Nguyễn Một xuất thân
là giáo viên tiểu học, từng là phóng viên báo Tiền Phong, sau đó đảm nhiệm vai
trò truyền thông cho Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco).
Ông được kết nạp vào Hội Nhà
văn Việt Nam năm 2006, đã xuất bản hơn mười đầu sách.
Năm 2009, tiểu thuyết Đất
trời vần vũ của ông đạt giải C cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn
Việt Nam; năm 2023, tiểu thuyết Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín tiếp
tục giành Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam.
Sinh ra tại Quảng Nam, hiện
ông sống và sáng tác tại Đồng Nai.
Chúng tôi chưa thể xác nhận
tuyệt đối tính xác thực của tài liệu này - liệu đây có phải văn bản thật của
nhà văn Nguyễn Một hay là tài liệu bị giả mạo lan truyền trên mạng. Tuy nhiên,
qua cách viết, cách nhìn và ngữ điệu, có thể nhận thấy đúng với giọng văn, kiến
văn và phong thái của ông.
Nếu đúng là bản nhận xét của
nhà văn Nguyễn Một, chúng tôi và đông đảo bạn đọc xin bày tỏ sự trân trọng.
Dù vẫn có những khác biệt
trong quan điểm đánh giá ở một số tác phẩm, nhưng nhìn chung, cách nhận định
của ông phản ánh trung thực, chuẩn xác và tương đồng với cảm nhận chung của
nhiều nhà văn, bạn đọc đối với các tác phẩm dự thi vào chung khảo (Xem các bản
chụp)
I. CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC NHÀ VĂN
NGUYỄN MỘT CHỌN TRAO GIẢI
Theo bản đánh giá, ông chọn
12 tác phẩm (dưới đây sắp xếp theo thứ tự trong file gốc):
1. Kho báu – Đặng Chương Ngạn
2. Rượu hoa mất trí – Như Bình
3. Nhi thư – Hà Đình Cẩn
4. A Sa – Nguyễn Vũ Hải
5. Mùa cỏ đắng – Trang Thụy
6. Cây gạo chợ chiều – Cầm Thị Đào
7. Đất ao – Đào Quốc Vịnh
8. Người chăn sóng – Nguyễn Hiệp
9. Thuyền rồng – Tống Ngọc Hân
10. Người lạ có mùi buồn – Quế Hương
11. Tiếng vọng – Vương Đình Khang
12. Lửa Thiên Đường – Nguyễn Đình Tú
II. CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC BAN TỔ
CHỨC TRAO GIẢI NHƯNG NHÀ VĂN NGUYỄN MỘT KHÔNG CHỌN.
• Bờ sông lặng sóng
• Trăm Ngàn
• Miền xa ngái
• Núi vỡ
• Thư viện người
Đặc biệt, với truyện ngắn Trăm
Ngàn của Ngô Tú Ngân, ông ghi rõ nhận xét:
“Truyện buồn kể về kiếp gánh hát Nam Bộ hết thời nhưng không có thông
điệp gây chú ý.
Kiểu này nhiều nhà văn Nam Bộ đã viết hay hơn. Văn chương bình
thường.”
Đây là một nhận định chừng
mực, điềm tĩnh nhưng thẳng thắn, cho thấy ông nhìn thấy ba điểm yếu then chốt:
• Tác phẩm thiếu thông điệp nổi bật, không
tạo được chiều sâu tư tưởng;
• Chủ đề đã được nhiều cây bút Nam Bộ thể
hiện thành công hơn trước đó.
• Văn chương bình thường.
Với cách đánh giá như trên,
việc truyện Trăm Ngàn – một tác phẩm ông Nguyễn Một không chọn và nhận định
là “văn chương bình thường” – lại xuất hiện trong danh sách trao giải và thậm
chí đạt giải cao nhất, là điều khiến không ít người ngạc nhiên và nghi ngờ.
KẾT LUẬN.
Nếu đây thực sự là bản đánh
giá chính thức của nhà văn Nguyễn Một, có thể thấy ông là người công tâm, có
nhãn quan nghệ thuật sắc bén và tinh tế.
Ông đọc kỹ, nhận xét tỉnh
táo, tránh chạy theo xu hướng đám đông, đồng thời giữ được phong thái khoan
hòa, không cực đoan.
Những ghi chú của ông – dù
ngắn gọn – lại phản ánh bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần tôn trọng giá trị văn
chương chân chính.
Chúng tôi bày tỏ sự ngưỡng
mộ, và cảm ơn nhà văn Nguyễn Một về bản đánh giá này!
Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn
Nghệ 2022–2024, nếu thực sự muốn lấy lại niềm tin của công chúng, không thể né
tránh việc công khai bảng chấm điểm của từng giám khảo.
Chỉ có minh bạch tuyệt đối
mới khôi phục được uy tín của giải thưởng và danh dự của người viết.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Đặng Chương Ngạn0
- Các bài viết của
(về) tác giả Ngô Tú Ngân0
- Các bài viết của
(về) tác giả Uông Triều0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Bình Phương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Hà Thanh Vân0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đức Tín (Khét)0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Lập0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đoàn Thị Lam Luyến0
Mời nghe Khề Khà Truyện đọc
truyện ngắn
CHUYỆN CU TỐ LÀNG TÔI của Đặng
Xuân Xuyến:
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN
Địa chỉ: Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
facebook: facebook.com/dangchuongngan
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác
giả gửi ngày 06 tháng 11 năm 2025.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết
được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không
thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét