MỜI ĐỌC:

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2026

VẤN ĐỀ Ở HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM - Tác giả: Chu Giang (Thanh Hóa)

 

Nhà văn Chu Giang (Nguyễn Văn Lưu)

VẤN ĐỀ Ở

HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

 

Là đồng nghiệp đồng cảnh ngộ tôi chia sẻ với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và các bạn ở Nhà Xuất bản Hội nhà văn. Mong các bạn được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Nhân thân và tiền sử của các bạn đều tốt.

Là người viết bình luận văn học cũng là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam tôi rất buồn lòng về sự việc này, khi Hội của mình bị xã hội lên án gay gắt.

Đây không phải là tai nạn, sự cố bất thường...mà là hậu quả tất yếu của nhận thức, quan điểm chính trị xã hội - văn học nghệ thuật của cả Ban chấp hành Hội Nhà văn hiện nay mà Chủ tịch Hội Nguyễn Quang Thiều thể hiện rất rõ trong điều hành hoạt động của Hội và sáng tác của riêng ông. Có cơ sở để nói như thế.Một số văn liệu sau đây:

- Đề cao Nguyễn Huy Thiệp là "người tìm đạo" cho dân... trong khi Nguyễn Huy Thiệp tuyên bố " nôn mửa vào cuộc chiến tranh ấy" (cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước). Văn của Thiệp có sự độc đáo nhưng nội dung vẫn là tiếp nối dòng hiện thực phê phán với sắc độ cao hơn. Đọc văn Nguyễn Huy Thiệp thấy cuộc sống hiện tại cũng như lịch sử ở Việt Nam là ghê tởm đáng phải phủ nhận triệt để...

- Bảo Ninh tuyên bố cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước chỉ là NỘI CHIẾN và hình ảnh người bộ đội Giải phóng trong tiểu Nỗi Buồn Chiến Tranh từ nội tâm đến hành động là vô lý tưởng vô phương hướng mục đích, tàn bạo khát máu thô tục bần tiện ... Con người Việt Nam sau chiến tranh bị suy sụp, bị "giết chết một lần nữa...". Vậy mà Ban chấp hành Hội Nhà văn lại đề cử Giải Nobel!

- Trong sáng tác ngay từ những năm Chín mươi thế kỷ trước Nguyễn Quang Thiều đã bộc lộ những mỹ cảm thô tục nhơ bẩn mà Trần Mạnh Hảo và Đỗ Hoàng đã phê phán quyết liêt. Trong những sáng tác gần đây càng bộc lộ mỹ cảm đó một cách đậm đặc cuồng loạn hơn mà Đông La đã phân tích. "Làm tình đã đêm qua/ Dương vật đã đêm qua/ Âm hộ đã đêm qua...". Hay trong trường ca "Lò Mổ" có đến mấy trang liền chỉ có một chữ "RUỒI"... Cuộc sống ở Việt Nam và cả nhân loại hôm nay chỉ là một cái Lò Mổ thôi sao?... Khi người đứng đầu Hội Nhà văn một quốc gia trăm triệu dân với hơn ngàn nhà văn Hội viên mà sáng tác như thế thì trách gì những Hội viên như Nguyễn Hữu Hồng Minh, Trần Thanh Cảnh, Bùi Việt Sĩ hay nguyên Chủ tịch Hội đồng Thơ "cặc nứng" Inrasara...

Việc trao giải thưởng hàng năm của Hội cũng không mở ra không khí sáng tác động viên thúc đẩy được phong trào mà chỉ gây nên sự ì sèo trong dư luận...

Trên đây chỉ nói sơ qua tình hình đời sống văn học trong nhiệm kỳ của Nguyễn Quang Thiều. Chủ tịch một Hội nhà văn có truyền thống gần thế kỷ trải qua những biến động xã hội dữ dội đầy máu và nước mắt... sao lại có vẻ tự hào là một cuộc "bàn giao thế hệ"... ở nhiệm kỳ của mình khiến một Hội viên lão thành như nhà thơ Đ.T.L phải tuyên bố từ bỏ Hội!!!

Như vậy vấn đề của Hội Nhà văn Việt Nam hôm nay không phải chỉ là một số vụ việc ở Ban chấp hành Hội Nhà văn, ở điều hành của Chủ tịch Hội mà là vấn đề là cần phải xem lại quan điểm nghệ thuật và thái độ hành động của Ban lãnh đạo Hội Nhà văn trong tình hình mới, thời đại mới của một dân tộc một đất nước trong vị thế mới trong một thế giới cũng rất mới. Những vấn đề cơ bản đó không được thức nhận thì thực tiễn đời sống văn học sẽ lại "vưỡn" như thế.

Vấn đề trên có quan hệ chặt chẽ với giới văn học Đại học và các Viện nghiên cứu về Khoa học xã hội mà Luận văn "Vị trí kẻ bên lề..." ở Đại học Sư phạm Hà Nội là một tiêu biểu và đây là một đề tài lớn thiết nghĩ Hội Nhà văn tới đây phải quan tâm, vì nó quan hệ trực tiếp đến hoạt động của Hội.

Nguyễn Quang Thiều là một ngòi bút đa tài. Tôi từng có bài viết khen ngợi khuyến khích ông ở thời kỳ sáng tác đầu. Hi vọng sau sự cố này ông sẽ trở lại với quan niệm nghệ thuật đúng đắn, đóng góp tài năng của mình cho cuộc sống, trước hết cho cuộc sống của dân tộc của đất nước trước khi khao khát một giải Nobel văn học.

-------------

Nguồn:https://www.facebook.com/giang.chu.302840/posts/pfbid02TKNLNJaUkrwP59R5nx84SoXFfqyVjJNJuukeAaikT6KbF2t9xstcTXsnHnkM5kMBl

*.

CHU GIANG (Nguyễn Văn Lưu)

Quê quán: Ngọc Quang Hạ, Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Cư trú tại: Làng Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 

 

 

 

 

   

.............................................................................................

- Cập nhật nguyên bản từ CTV Vũ Thị Hương Mai gửi 03.08.2026.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến       

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét