LIÊM TRINH, HÓA KỴ -
KHI "ÔNG QUAN TÒA" TRONG BẠN
TỰ XỬ ÁN MÌNH
Mấy hôm nay lướt đâu cũng thấy một cái tên. Người ta bàn tán, mổ
xẻ, đào lại. Mình không bình luận gì về chuyện đó. Nhưng tự nhiên mình nghĩ:
nếu có một ngôi sao nào đủ sức tạo ra một vụ ồn ào từ quá khứ, thì đó là Liêm
Trinh. Và nếu có một ngôi sao nào khiến người ta tự đưa mình vào thế khó, thì
đó là Liêm Trinh Hóa Kỵ.
Hôm nay mình nói về Liêm Trinh. Không phải để phán xét ai. Mà để
các bạn thấy: có những ngôi sao trong lá số không đáng sợ. Chỉ là chúng ta
không hiểu nó, nên vô tình để nó dẫn mình đi sai đường.
Liêm Trinh là sao của quyền lực, kỷ luật, trật tự, và... đào
hoa. Sách xưa gọi Liêm Trinh là "Tù Tinh". Chữ Tù ở đây không hẳn là
nhà tù. Nó là sự gò bó, ràng buộc. Là những quy định, những khuôn khổ mà chính
mình đặt ra hoặc bị đặt vào. Liêm Trinh vốn là một sao "cát hung vô
định". Gần tốt thì tốt lên. Gần xấu thì xấu đi. Nó giống như một quan tòa.
Nếu quan tòa minh mẫn, công bằng, thì đời yên. Nếu quan tòa bị cảm xúc chi
phối, thì án oan.
Khi Liêm Trinh Hóa Kỵ, quan tòa ấy bắt đầu xử án... chính mình.
Chuyện Tình Cảm - Nơi
Án Đầu Tiên Được Tuyên
Điều đầu tiên mà Liêm Trinh Hóa Kỵ hay tạo ra là những mối quan
hệ không nên có. Người ta hay nói Liêm Trinh là đào hoa thứ hai, sau Tham Lang.
Nhưng đào hoa của Liêm Trinh khác. Nó không phải cái duyên lả lơi. Nó là cái
duyên đến từ sự nghiêm túc, từ vẻ ngoài cứng cỏi, từ cái cảm giác "người
này đáng tin". Và khi Hóa Kỵ, cái "đáng tin" ấy biến thành điểm
yếu.
Đương số dễ đặt niềm tin quá lớn vào một người. Quá lớn đến mức
mù quáng. Sách viết rõ: Liêm Trinh vốn đề cao liêm chính, chữ tín. Khi Hóa Kỵ,
những phẩm chất ấy bị đẩy lên cực đoan. Đặt niềm tin mà thiếu kiềm chế. Gặp
người không xứng đáng thì dễ bị lợi dụng, tổn thất nặng nề. Không chỉ tiền bạc.
Mà là danh dự. Là thanh danh. Là những năm tháng sau này người ta vẫn còn nhắc
lại.
Với nữ mạng, rắc rối thường đến từ sự theo đuổi hoặc quấy rầy
của người khác. Còn với nam mạng, vấn đề thường nằm ở chính mình. Phong lưu,
ham vui, thích cảm giác được yêu thương, được chú ý. Đến khi hậu quả ập đến thì
đã muộn. Hình ảnh đã in sâu. Không xóa được.
Chuyện Pháp Lý - Khi
Quy Định Quay Lưng Lại
Điều thứ hai mà Liêm Trinh Hóa Kỵ hay mang đến là những rắc rối
liên quan đến giấy tờ, quy định, hợp đồng. Sách viết: đương số dễ bị quy định,
thủ tục hành chính hoặc pháp lý cản trở công việc. Dễ phát sinh tranh chấp liên
quan đến hợp đồng, quy chế, hoặc quyền lợi. Cảm giác bị gò bó. Khó tự do phát
triển năng lực.
Nếu Liêm Trinh Hóa Kỵ đồng cung với sát tinh, nguy cơ liên quan
đến pháp luật là hiện hữu. Mình không nói đến chuyện nặng nề. Nhưng các bạn cứ
để ý: người có Liêm Trinh Hóa Kỵ thường hay gặp chuyện với giấy tờ. Ký hợp đồng
mà không đọc kỹ. Cam kết miệng rồi bị kiện. Hoặc đơn giản là những chuyện nhỏ
nhặt tích tụ lại thành vấn đề lớn.
Chuyện Công Danh - Khi
Cái Ghế Không Còn Thoải Mái
Liêm Trinh chủ về Quan Lộc. Khi Hóa Kỵ, trở ngại biểu hiện rõ
trên phương diện công danh, sự nghiệp, chức vụ. Đương số dễ tìm những công việc
chịu nhiều áp lực. Thăng tiến khó khăn. Mâu thuẫn với cấp trên, đồng nghiệp. Bị
nói xấu. Dễ tranh cãi trong môi trường làm việc.
Nhưng điều đáng nói là: kể cả khi Liêm Trinh nằm trong cách cục
tốt, đương số có thể lên chức, thì tính hung vẫn tiềm ẩn. Đến vận hạn xấu là dễ
dính chuyện. Giống như một cái ghế đẹp. Ngồi lên thì sang. Nhưng nếu cái ghế ấy
đặt sai chỗ, nó thành cái bẫy.
Vậy Liêm Trinh Hóa Kỵ
Có Phải Lúc Nào Cũng Xấu?
Không hẳn. Mình phải nói rõ điều này.
Liêm Trinh Hóa Kỵ không đồng nghĩa với tài vận suy giảm. Vì Liêm
Trinh không phải sao tài tinh. Trong một số trường hợp, nó còn gián tiếp có lợi
cho việc tích lũy tài sản. Vì khi bị gò bó, người ta thường chi tiêu cẩn thận
hơn. Khi bị hạn chế, người ta thường suy nghĩ kỹ hơn.
Cái xấu của Liêm Trinh Hóa Kỵ không nằm ở tiền. Nó nằm ở cái giá
phải trả về mặt tinh thần và các mối quan hệ. Cảm giác bị hiểu lầm. Cảm giác bị
đánh giá sai. Cảm giác mình đã cố gắng sống đúng mà vẫn bị người ta nhìn bằng
ánh mắt khác.
Liêm Trinh là ngôi sao của sự nghiêm khắc. Khi Hóa Kỵ, sự nghiêm
khắc ấy quay vào trong. Đương số tự trách mình nhiều hơn trách người. Tự dằn
vặt. Tự đặt ra những tiêu chuẩn cao đến mức không thể đạt được. Và rồi khi
không đạt được, lại càng tự trách. Vòng luẩn quẩn.
Mình viết bài này không phải để nói về một cái tên cụ thể nào.
Mình viết vì có nhiều bạn hỏi mình về Liêm Trinh. Và mình nghĩ, nếu bạn có Liêm
Trinh Hóa Kỵ trong lá số, thì đây là lúc để nhìn lại.
Không phải nhìn lại để sợ. Mà nhìn lại để hiểu: có những giai
đoạn trong đời, mình tự đưa mình vào thế khó. Không phải vì mình xấu. Mà vì
mình quá tin. Quá chân thành. Quá nghiêm túc với những điều mà người khác chỉ
coi là trò chơi.
Nếu bạn có Liêm Trinh,
Hóa Kỵ:
Hãy nhớ rằng niềm tin là một món quà. Nhưng đừng trao nó một
cách mù quáng. Hãy nhớ rằng kỷ luật là tốt. Nhưng đừng biến nó thành nhà tù cho
chính mình. Hãy nhớ rằng đào hoa không phải là tội. Nhưng đừng để nó trở thành
cái cớ để mình làm tổn thương người khác. Và hãy nhớ rằng: không phải mọi sai
lầm đều cần phải trả giá bằng cả một đời. Đôi khi, chỉ cần nhìn lại. Rồi bước
tiếp.
Liêm Trinh là sao của công lý. Nhưng công lý đôi khi cũng cần
lòng thương. Kể cả với chính mình.
Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy để lại một bình luận. Bạn
có Liêm Trinh Hóa Kỵ ở đâu trong lá số? Bạn đã từng trải qua giai đoạn bị gò
bó, bị hiểu lầm, hoặc bị chính niềm tin của mình dẫn dắt sai đường chưa? Và nếu
bạn muốn mình viết về một ngôi sao nào khác, hãy comment ở dưới. Mình sẽ đọc
hết.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc. Và đừng quên
follow kênh để đón chờ những bài viết tiếp theo. Mình còn nhiều ngôi sao để kể
lắm.
Còn mình, mình vẫn đang ngồi đây, nghĩ về Liêm Trinh. Và nghĩ
rằng: có những vị quan tòa cần được tha thứ. Bắt đầu từ chính bản thân mình.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
khoa Phong Thủy0
- Các bài viết về
khoa Tướng thuật0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ VIẾT CHO KHỜ:
Trần Hải Sơn giới thiệu
Tác giả: Tiểu Phong - Nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét