MỜI ĐỌC:

▼

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2026

TUYỂN TẬP THƠ TRẦN MẠNH HẢO NHỮNG TRÙNG LẶP ĐÁNG TIẾC - Tác giả: Nguyễn Hồng Vinh ; Đinh Như Quang giới thiệu

 


TUYỂN TẬP THƠ TRẦN MẠNH HẢO

NHỮNG TRÙNG LẶP ĐÁNG TIẾC

 

Tuyển tập thơ Trần Mạnh Hảo do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành.

- In xong và nộp lưu chiểu tháng 7/2022

- Sách bìa cứng, khổ :16-24 cm

- Sách dày 480 trang (gồm 456 trang in thơ + 24 trang Mục lục và si- nhê) với 579 bài thơ, Trần Mạnh Hảo tuyển chọn trong 60 năm làm thơ, từ buổi thiếu thời (1962) đến tháng 5 năm 2021.

- Số lượng in: 1000 cuốn ở Công ty TNHH in ấn Quang Bình.(Địa chỉ :264/29 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hoà A, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh).

- Trọng lượng sách:1,1kg/1cuốn.

Sách do Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều Giasm đốc, Tổng Biên tập chịu trách nhiệm xuất bản. Biên tập viên Đào Bá Đoàn biên tập. Hai nhà thơ nổi tiếng là Lê Minh Quốc và Trương Nam Hương sửa bản in.

 

(Tác giả Nguyễn Hồng Vinh)

Đến nay sau gần 1 tháng phát hành (tháng 9 năm 2022) gồm: tác giả ký tặng rồi gửi cho bạn bè khắp nơi trong cả nước qua đường Bưu điện. Gửi bán ở các cửa hàng sách có uy tín ở các thành phố lớn, rồi qua bạn bè làm người đại diện ở Hà Nội, Nam Định, Huế, Tây Nguyên, v..v... Nghe đâu đã phát hành được gần 1.500 cuốn - nghĩa là Trần Mạnh Hảo đã in nối bản tới 500 cuốn? Đã có vài trăm người nhận sách gửi qua đường Bưu điện do tác giả ký tặng và gửi. Một số người hào phóng mua 1 cuốn giá 280.000 đồng mà gửi trả vào Tài khoản của Trần Mạnh Hảo cả triệu đồng. Rồi họ viết cảm tưởng về sự hay của cuốn sách bằng rất nhiều lời có cánh...

Tôi Nguyễn Hồng Vinh, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên sáng lập Hội Văn nghệ Nam Định (7/1977) vì tính hiếu kỳ - chứ thực ra tôi đã đọc và thích Trường Sơn của bé, trường ca Đất nước hình tia chớp và những bài thơ lẻ của Trần Mạnh Hảo in trên các tờ báo lớn, các tạp chí... ngày ông chưa bị cấm vận! Nhà thơ Vũ Quần Phương cũng nhiều lần ca ngợi: Trần Mạnh Hảo là nhà thơ giỏi tạo lập tứ trong lớp nhà thơ đương đại trong những năm 1974-2000 !...

Vì thế tôi đã giành cả buổi sáng ngày 2/9/2022 truy tìm mua ở Nhà sách Tràng Tiền, phố sách Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, rồi mấy quầy sách có uy tín lớn ở quận Hà Đông cũng không thấy có sách gửi bán ở đấy.

May là có Nhà văn Trần Mỹ Giống hội viên Hội Văn Nghệ Nam Định quảng cáo hộ Trần Mạnh Hảo trên Facebook, tôi mới biết Nhà văn Kim Sa Trung hội viên Hội Văn Nghệ Nam Định nhận bán hộ Trần Mạnh Hảo 20 cuốn, tôi gọi điện thoại đặt mua được rồi, sáng 3/9 tôi đã về Nam Định mua 3 cuốn / 840.000đ (cho cả 2 nhà giáo dạy văn ở Ý Yên).

Qua mấy ngày giở sách ra đọc, theo kiểu mở lướt từng trang, đọc lướt đoạn đầu của từng bài. Tôi nhận thấy ông Trần Mạnh Hảo rồi Ban Biên tập Nhà xuất bản và ông Nguyễn Quang Thiều là Chủ tịch Hội, kiêm Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn có vẻ rất chi chút trong việc biên tập, ký giấy phép xuất bản. Ký văn bản hợp đồng Liên kết xuất bản và phát hành Tuyển tập thơ Trần Mạnh Hảo trong cả nước. Cố gắng chỉn chu là vậy. Mà đến nay trên sách đã in và bán hàng nghìn cuốn thơ Trần Mạnh Hảo Tuyển tập cho độc giả, mà sách vẫn có tới 4 sự trùng lặp đáng tiếc như sau:

1/Trùng lặp tên bài thơ:

a) Bài thứ nhất:

TRÂU VÀ THƠ (trang 331)

 

Hãy lột da tôi mà làm trống

Sừng tôi xin đẽo chiếc tù và

Thơ ơi nếu hóa thành trâu mộng

Để chết rồi thơ mới nói ra...

 

TRÂU THƠ (trang 451)

 

Hãy lột da tôi mà làm trống

Sừng tôi xin đẽo chiếc tù và

Thơ ơi nếu hóa thành trâu mộng

Để chết rồi thơ mới nói ra

b) Bài thứ hai:

CÀ CUỐNG - VUA NƯỚC MẮM (trang 360)

 

Cà cuống hương thơm từ đằng đít

Nước mắm làm vua khắm cả trời

Thời thế giao mùa, sợ cuống quýt

Chết đến nơi rồi bác cuống ơi...

 

BÁC CÀ CUỐNG (trang 448)

 

Bác toả mùi hương ở đằng đít

Ơn người nước mắm quốc doanh xơi

Thời thế giao mùa bác cuống quýt

Chết đến nơi rồi bác cuống ơi

Phú Nhuận,19 tháng 3 năm 2014.

 


2/ Sự trùng lặp câu thơ:

a) Bài CON RẠM, CON HẾN NUÔI ANH...

(trang 197 dòng 7 từ dưới lên)

Câu thơ:

Mu rạm Ninh Cơ gạch đỏ hơn đèn

... lại được lấy ra dùng lại trong bài:

b) THOÁNG NHỚ THÀNH NAM (trang 415 dòng 10 từ dưới lên) tác giả tự lặp lại câu thơ của mình như sau:

Mu rạm sông Ninh gạch đỏ hơn đèn

 

Mấy bài thơ có sự cố trùng lặp nêu trên và các bài in ở cùng trang, qua tham khảo ý kiến 10 nhà thơ, nhà giáo dạy văn đều có chung nhận xét đây chưa phải là những bài hay mà có phần dễ dãi, dung tục... Riêng 2 bài có câu thơ trùng nhau chỉ thuộc loại trung bình, nếu bỏ bớt đi một bài kiểu "quí hồ tinh bất quí hồ đa" cũng chả chết ai cả (!)

Chúng tôi tha thiết đề nghị nhà thơ Trần Mạnh Hảo và Nhà xuất bản Hội Nhà văn cùng ông Nguyễn Quang Thiều, khi in nối bản hay tái bản Tuyển tập thơ Trần Mạnh Hảo có sự chỉnh sửa thích hợp để tập thơ hoàn thiện hơn..!

-----

P/s:

- Ngày nhà văn Ngô Văn Phú làm Giám đốc Nhà xuất bản, rồi người kế nhiệm là nhà thơ Nguyễn Phan Hách làm Giám đốc, quy trình ký duyệt bài để cấp Giấy phép xuất bản là phải đủ 2 chữ ký cho mỗi bài trong bản thảo tập thơ (cá biệt có bài biên tập viên không ký duyệt, nhưng Giám đốc ký lấy thêm). Đến thời Giám đốc Phạm Trung Đỉnh thì duyệt bài được in chỉ có 1 chữ ký của biên tập viên. Nhiệm kỳ mới này không biết Giám đốc Nguyễn Quang Thiều có định lập lại qui trình: mỗi bài duyệt in rồi cấp giấy phép xuất bản là có đủ 2 chữ ký bên lề bài thơ không?!

- Đề nghị tác giả Trần Mạnh Hảo và Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đại diện Liên kết xuất bản và phát hành Tuyển tập thơ Trần Mạnh Hảo nên chính thức có lời xin lỗi độc giả đã mua sách, trên tờ báo Văn Nghệ Hội Nhà văn Việt Nam và trên trang Facebook của hai ông về sự sai xót đáng tiếc của Tuyển tập thơ Trần Mạnh Hảo và sự thiếu cẩn trọng của nghề làm sách đã có thâm niên thứ hạng rất cao của các ông, cùng với các cộng sự trong việc xuất bản Tuyển tập thơ Trần Mạnh Hảo..

*.

Tu Cổ, 23h59 ngày 09/9/2022

NGUYỄN HỒNG VINH

------------

Nguồn:https://www.facebook.com/nguyen.sac.121/posts/pfbid02jqW4DR82zP5d8m8GndhTABvYCknanouApEaDysg4ZMu6m2XeK1bZEd6QbNnFHbkil

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ QUÊ NGHÈO:



 

 

 

Đinh Như Quang giới thiệu

Tác giả: Nguyễn Hồng Vinh - Nguồn: Facebook

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét