SẮC ĐẸP THÚY VÂN, THÚY KIỀU - Tạp văn Lê Thanh Long (Hà Nội)

Leave a Comment

SẮC ĐẸP THÚY VÂN, THÚY KIỀU

*

 Người đời thường hay suy diễn và cho rằng Kim Trọng không có tình yêu với Thúy Vân, vì chỉ nghĩ đến sắc đẹp của nàng Kiều, mà quên mất vẻ đẹp của nàng Vân, vì quên, nên cứ nghĩ Kim Trọng không yêu Thúy Vân. 

(Tác giả Lê Thanh Long)

Sau đây xin có vài ý kiến về cách Nguyễn Du tả vẻ đẹp của nàng Vân và nàng Kiều. Trước tiên ông tả vẻ đẹp của nàng Vân:

19. “Vân xem trang trọng khác vời,

Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.

Hoa cười ngọc thốt đoan trang,

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da”.

Nàng Vân đẹp một cách trang trọng khác vời, khác hẳn với mọi người. Nàng cười tươi như hoa, tiếng nói của nàng cất lên trong như ngọc, dáng vẻ đoan trang, thùy mỵ. Da nàng trắng, mịn màng như tuyết, mà tuyết còn phải chịu thua. Mây cũng thua nước tóc mềm mại như sóng lượn của nàng. Hình thể của nàng thật tuyệt vời “khuôn trăng đầy đặn” là tả bộ ngực, đôi gò bồng đảo đầy đặn của nàng Vân ở độ tuổi mới lớn, “nét ngài nở nang” là tả đường nét cơ thể uốn lượn như con ong, con ngài, eo thon nhỏ, hông nở nang, mà theo thuật ngữ thời hiện đại là Nguyễn Du tả vòng 1, vòng 2, vòng 3 của nàng Vân, đúng là một hoa khôi. Không biết hoa hậu thời nay có ai đẹp bằng cô Thúy Vân này không?

Nếu tả vẻ đẹp của một cô gái, mà chỉ tả khuôn mặt và lông mày, chưa tả hình thể, thì chưa gọi là tả chân dung một cách trọn vẹn.

Như vậy là Nguyễn Du tả vẻ đẹp “công, dung, ngôn, hạnh” của nàng Thúy Vân.

Nguyễn Du dùng từ rất độc đáo là “nước tóc”, tóc mềm mại như làn nước gợn sóng, cũng như ta vẫn thường nói “nước da” Tả Hoạn Thư ông cũng dùng từ “nước đời”, “2007. Người đâu sâu sắc nước đời/ Mà chàng Thúc phải ra người bó tay”. “Sâu sắc nước đời” là sâu sắc việc đời.

Tiếp theo Nguyễn Du tả sắc đẹp của nàng Kiều:

23. “Kiều càng sắc sảo mặn mà,

So bề tài sắc lại là phần hơn.

Làn thu thủy nét xuân sơn,

Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh

Một hai nghiêng nước nghiêng thành,

Sắc đành đòi một tài đành họa hai”.

Ta chú ý là tả nàng Kiều Nguyễn Du chỉ tả sắc đẹp của nàng, mà bỏ trống tứ đức “công dung ngôn hạnh”, không nói tới.

Đặc biệt Nguyễn Du tả đôi mắt nàng Kiều “làn thu thủy, nét xuân sơn”, đôi mắt xanh trong, mơ màng như nước hồ thu, nét lông mày cong vút xanh như nét núi mùa xuân. Hoa cũng phải ghen vì thua sắc thắm của nàng Kiều, liễu cũng phải hờn giận vì thua kém về màu xanh của mái tóc. Nàng Kiều là một con người sắc sảo, có đôi mắt sắc, quyến rũ, mơ màng, đôi mắt nhìn có thể làm nghiêng nước, nghiêng thành “Một hai nghiêng nước nghiêng thành/ Sắc đành đòi một tài đành họa hai”.

So sánh giữa Thúy Kiều và Thúy Vân Nguyễn Du chỉ so sánh về tài và sắc “Kiều càng sắc sảo mặn mà/ So bề tài sắc lại là phần hơn”.

Và Nguyễn Du hạ một câu: “Mai cốt cách, tuyết tinh thần/ Một người một vẻ, mười phân vẹn mười”. Nàng Vân tinh thần trong sáng như tuyết trắng. nàng Kiều tính cách như bông hoa mai, có thể chịu được sương gió, nắng mưa, mỗi người có một vẻ khác nhau, nhưng đều mười phân vẹn mười, không chê vào đâu được.

Sau này, nhân lúc Thúy Kiều tắm, Nguyễn Du đã tả hình thể của nàng Kiều “1311. Rõ ràng trong ngọc trắng ngà/ Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”. Ơ đây Nguyễn Du tả cơ thể nàng Kiều rất đẹp trắng như “ngọc” như “ngà”. Tạo hóa đã “đúc” ra con người, đã tạo ra con người, thiên nhiên, tự nhiên đã tạo ra con người đẹp đẽ. Qua hàng triệu năm tiến hóa, “thiên nhiên” đã sản sinh ra một công trình, “một tòa thiên nhiên”, một cơ thể người con gái đẹp tuyệt vời, tuyệt mỹ, như một tòa lâu đài, một công trình kiến trúc của thiên nhiên, đó là nàng Kiều diễm lệ.

Đọc Truyện Kiều ta mới sáng rõ ra một điều:

Thời xưa cụ trẻ có yêu,

Thúy Vân chọn vợ, Thúy Kiều chọn chơi.

*.

LÊ THANH LONG

Địa chỉ: Phòng 1132, nhà HH03C, Khu đô thị Thanh Hà,

xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Email: lethanhlong321@gmail.com

Điện thoại: 0822.098.772


 

 

...........................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản từ email tác giả gửi ngày 10.09.2020

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.


0 comments:

Đăng nhận xét