LÒNG HỒ HOÀ
BÌNH: TIỀM NĂNG LỚN
NHƯNG VÌ SAO MÃI
CHƯA “THỨC GIẤC”?
![]() |
| (Tác giả Bùi Văn Định) |
Lòng hồ Hoà Bình, hình thành
sau công trình thuỷ điện lớn nhất Việt Nam thời kỳ những năm 1980–1990, từ lâu
được xem là vùng cảnh quan đặc hữu của miền núi phía Bắc. Mặt nước khổng lồ,
hàng chục đảo lớn nhỏ nhấp nhô như “Hạ Long trên núi”, những cộng đồng Mường,
Dao, Thái mộc mạc cùng cụm đền Bờ nổi tiếng đã khiến vùng lòng hồ được kỳ vọng
trở thành trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh Hoà Bình.
Từ năm 2017 khu vực này đã
bắt đầu được định hướng quy hoạch trở thành Khu du lịch quốc gia. Đến tháng
12/2018, Chính phủ chính thức phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du
lịch quốc gia Hồ Hoà Bình với mục tiêu đưa khu vực đạt tiêu chuẩn Khu du lịch
quốc gia vào khoảng năm 2020. Thế nhưng, dù gần một thập kỷ đã trôi qua từ thời
điểm định hướng, lòng hồ Hoà Bình vẫn chưa thực sự “cất cánh”.
ĐIỂM ĐẾN ĐÔNG ĐÚC NHƯNG CHỈ
TRONG HAI THÁNG SAU TẾT
Nhiều năm nay, lòng hồ Hoà
Bình trở nên tấp nập nhất vào dịp sau Tết Nguyên đán, khi du khách đổ về cụm
đền Bờ tại xã Thung Nai thuộc huyện Tân Lạc và Vầy Nưa thuộc huyện Đà Bắc. Hành
trình có thể đi theo hai hướng: xuất phát từ cảng Bích Hạ của thành phố Hoà
Bình, đi thuyền một ngày để hành lễ và thưởng ngoạn, hoặc đi ô tô tới cảng
Thung Nai rồi đi thuyền tiếp khoảng 30 phút.
Lễ hội diễn ra trong khoảng
hai tháng sau Tết, tạo nên không khí sôi động hiếm hoi. Nhưng gần mười tháng
còn lại trong năm, hoạt động du lịch ở lòng hồ khá rời rạc, thưa thớt, không đủ
để duy trì một ngành kinh tế dịch vụ ổn định.
Thực tế, du lịch lòng hồ Hoà
Bình chỉ có du khách Việt, không hề có bất kỳ bóng dáng du khách nước ngoài
nào.
“HẠ LONG THU NHỎ” NHƯNG SẢN
PHẨM DU LỊCH CÒN NGHÈO NÀN
Lòng hồ có hàng chục đảo lớn
nhỏ đẹp mắt, nhưng điểm tham quan có quy mô bài bản nhất chỉ có Đảo Dừa với khu
nhà nghỉ và mô hình cối xay gió. Tuy nhiên, khu này có quy mô nhỏ, tính trải
nghiệm đơn điệu, dịch vụ tiện ích chưa tương xứng với giá cả, khiến du khách
khó lưu trú lâu hoặc quay lại lần sau.
Gần cụm đền Bờ phía Thung
Nai có một hang đá vôi đẹp và một nhà hàng lớn trên phà do doanh nghiệp địa
phương vận hành. Đáng tiếc, hang động này lại được đưa vào mô típ tâm linh hóa,
thay vì để ở trạng thái tự nhiên để khám phá như mô hình hang động ở vịnh Hạ Long.
Điều đó khiến giá trị cảnh quan bị thu hẹp và cơ hội tạo trải nghiệm độc đáo bị
bỏ lỡ.
NGÒI HOA: MỘT MÔ HÌNH TỪNG
SÁNG LÊN RỒI DẦN LỤI TẮT
Cách cảng Thung Nai khoảng
10 km, cảng Ngòi Hoa từng là điểm nhấn du lịch cộng đồng của người Mường. Đã có
một công ty lữ hành tổ chức tuyến đưa khách quốc tế đi tàu 4 sao từ Hà Nội lên
hạ lưu sông Đà, sau đó tiếp tục bằng tàu trên lòng hồ vào Ngòi Hoa tham quan
làng du lịch cộng đồng nơi đây. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế rất ít, hoạt
động thiếu ổn định và sản phẩm chưa đủ sức hấp dẫn so với các điểm du lịch cộng
đồng khác trong vùng như Mai Châu hay bản Lác. Cuối cùng, du lịch cộng đồng tại
đây không đạt kỳ vọng dù cảnh quan và văn hoá đều có tiềm năng.
CÂU CHUYỆN FLC: CƠ HỘI VÀNG
BỊ BỎ LỠ
Một thời gian, Tập đoàn FLC
trúng thầu phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng, resort và khách sạn quy mô lớn tại
Ngòi Hoa. Nếu được triển khai đầy đủ, FLC có thể mang đến hệ sinh thái dịch vụ
đồng bộ, lượng khách ổn định từ thị trường riêng và sản phẩm du lịch đẳng cấp
để kích hoạt cả vùng. Tuy nhiên, sau khi Chủ tịch FLC vướng vòng lao lý, tỉnh
Hoà Bình thu hồi dự án và giao lại cho một doanh nghiệp địa phương.
Doanh nghiệp địa phương có
tầm nhìn hạn chế, thiếu nguồn lực tài chính và không có khả năng thu hút khách
quy mô lớn, dẫn tới việc cơ hội đánh thức tiềm năng du lịch lòng hồ một lần nữa
bị bỏ lỡ.
QUY HOẠCH TRỌNG ĐIỂM DU LỊCH
QUỐC GIA: TRÊN GIẤY TIẾN NHANH, THỰC TẾ TIẾN CHẬM
Dù được định hướng từ 2017
và phê duyệt quy hoạch tổng thể từ 2018, đến nay lòng hồ Hoà Bình vẫn chưa có
bước phát triển xứng tầm. Những hạn chế chính bao gồm: chưa có nhà đầu tư chiến
lược, hạ tầng cảng bến chưa đạt chuẩn quốc gia, dịch vụ lỏng lẻo và manh mún,
chưa có sản phẩm chủ lực tạo thương hiệu, liên kết vùng giữa thành phố Hoà Bình
với Đà Bắc, Tân Lạc và Mai Châu chưa hình thành, công tác quảng bá thiếu định
hướng dài hạn.
Kết quả là thành phố Hoà
Bình dù có nhiều khách sạn mới nhưng vẫn rất vắng khách vì thiếu điểm hút
chính, trong khi đáng lẽ trung tâm du lịch lòng hồ phải là động lực kích hoạt
toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ đô thị.
VÌ SAO LÒNG HỒ CHƯA PHÁT
TRIỂN ĐÚNG KỲ VỌNG?
Lý do đầu tiên là thiếu một
nhà đầu tư chiến lược dẫn dắt, người đủ năng lực tạo ra hệ sinh thái đồng bộ và
thương hiệu mạnh. Lý do thứ hai là sản phẩm du lịch đơn điệu, chủ yếu dựa vào
cảnh quan tự nhiên mà chưa có dịch vụ trải nghiệm độc đáo. Lý do thứ ba là hạ
tầng hạn chế, từ cảng đến đường kết nối. Thứ tư là tư duy phát triển phân tán,
mỗi huyện làm một kiểu khiến liên kết vùng không đồng nhất. Cuối cùng là chưa
xác định rõ thị trường mục tiêu, khiến các hoạt động tiếp thị và sản phẩm không
đánh trúng phân khúc khách có khả năng chi trả cao.
NẾU LÒNG HỒ “THỨC GIẤC”, AI
SẼ ĐƯỢC HƯỞNG LỢI ĐẦU TIÊN?
Thành phố Hoà Bình sẽ là nơi
hưởng lợi rõ ràng nhất. Khi du lịch lòng hồ phát triển, khách sẽ lưu trú tại
thành phố trước và sau hành trình, khách sạn và nhà hàng sẽ khởi sắc, dịch vụ
đêm dần hình thành, đầu tư mới sẽ đổ về. Thành phố có thể chuyển mình từ điểm
dừng chân tạm thời thành trung tâm du lịch, dịch vụ đúng nghĩa, tạo động lực tăng
trưởng kinh tế bền vững. Phố đi bộ và kinh tế đêm cũng phát triển chứ không
phải tuyên truyền rùm beng theo lối "văn nghệ" như Lễ hội cầu ngư
trên cạn trong những năm vừa qua.
KẾT LUẬN: LÒNG HỒ HOÀ BÌNH
CẦN MỘT “NGƯỜI ĐÁNH THỨC” THỰC SỰ
Từ năm 2017 đến nay, quy
hoạch đã có, mục tiêu đã đặt ra và tầm nhìn đã xác định. Nhưng thiếu nhà đầu tư
chiến lược, thiếu liên kết vùng và thiếu sản phẩm du lịch đặc sắc khiến vùng
lòng hồ vẫn dậm chân tại chỗ. Nếu không có một cú hích đủ mạnh từ tư duy quy
hoạch và chính sách thu hút nhà đầu tư, lòng hồ Hoà Bình sẽ còn tiếp tục xoay
vòng: đông khách hai tháng, im ắng mười tháng. Và mục tiêu trở thành Khu du
lịch quốc gia theo tinh thần quy hoạch năm 2018 sẽ vẫn chỉ là một lời hứa trên
giấy.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
-
Các bài viết
của (về) tác giả Bùi Văn Định0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Bùi Giáng0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Bùi Cửu Trường0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi
Công Thuấn0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi
Đồng0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi
Thanh Hiếu0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Việt
Thắng0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Bùi Ái Nhân0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Dương Thu Hương0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Dương Ninh Ninh0
Mời nghe Phạm Giang đọc
truyện ngắn
CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ của Đặng
Xuân Xuyến:
BÙI VĂN ĐỊNH
(Giảng viên trường Cao Đẳng Sư
Phạm Hòa Bình)
Địa chỉ: Chung cư Dạ Hợp 12 tầng, Tân Thịnh,
thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa
Bình.
Email:
buidinhhb1@gmail.com
Điện thoại: 091 539 65 47
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác
giả gửi ngày 30 tháng 11 năm 2025.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết
được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không
thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét