PHONG THỦY HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH:
KHI TÂM LÀ ĐIỂM TỰA CỦA MỆNH SỐ
Trong quan niệm dân gian, người ta thường mải mê đi tìm những
thế đất "tọa sơn hướng thủy", những vật phẩm chiêu tài hay hướng nhà
đại cát. Thế nhưng, đỉnh cao của thuật phong thủy không nằm ở những sắp đặt hữu
hình của gạch đá, mà nằm ở hệ tư tưởng: "Người hợp với đất, đất mới
phát; Tâm hợp với mệnh, mệnh mới thông."
Phong thủy thực chất là một dạng năng lượng tương tác giữa con
người và môi trường. Nếu coi địa thế là "phần xác" thì đạo đức, hành
vi của con người chính là "phần hồn". Một người thiếu thiện lương, dù
có ngự trị trên long mạch thì linh khí của đất cũng dần tiêu tán. Ngược lại,
nơi đất cằn sỏi đá, nếu có người đại đức cư ngụ, nơi đó cũng hóa cát tường.
Để nuôi dưỡng "phong thủy tự thân" – loại phong thủy
bền vững nhất mà không thầy địa lý nào có thể ban phát – chúng ta cần bồi đắp 5
đại trụ của Phúc Đức sau đây:
1. Sinh khí từ lòng từ
bi: Không sát sinh
Phong thủy tốt nhất được định nghĩa bằng hai chữ: Sinh Khí.
Sinh khí là năng lượng của sự sống, sự sinh sôi và tươi mới. Ngược lại với nó
là Sát khí – nguồn năng lượng của sự sợ hãi, oán hận và chết chóc.
Chiều sâu phong thủy: Mỗi sinh linh đều có một từ trường nhất định. Khi ta hành
động sát hại, từ trường của sự oán thù sẽ bao trùm lên không gian sống. Hãy
hình dung, một nơi mà chim chóc không dám đậu, muông thú phải lánh xa, đó chính
là "vùng đất chết" – giống như sa mạc. Trên một sa mạc linh hồn, làm
sao có thể mọc lên mầm non của tài lộc hay sức khỏe? Việc bảo vệ sự sống chính
là cách bạn đang tưới tẩm cho dòng chảy năng lượng trong ngôi nhà mình luôn
trong lành và dồi dào.
2. Khẩu đức và năng
lượng của ngôn từ: Không nói xấu người khác
Trong phong thủy hiện đại, âm thanh và lời nói được coi là một
dạng sóng năng lượng trực tiếp tác động vào vật chất. Khoa học đã chứng minh
tinh thể nước thay đổi theo lời nói; vậy thì con người – vốn 70% là nước – sẽ
ra sao trước những lời cay độc?
Chiều sâu phong thủy: Lời nói xấu, dù là nói sau lưng người thân hay người lạ,
đều mang theo ám khí. Năng lượng tiêu cực này không mất đi, nó bám vào đồ đạc,
tường vách, nhiễm vào từng bữa cơm, giấc ngủ của bạn. Người xưa nói "Vạn
vật hữu linh", đồ dùng trong nhà sẽ mang "hình tượng của chủ".
Một người hay thị phi sẽ khiến trường năng lượng quanh mình bị đục ngầu, dẫn
đến tâm tính bất an, trí tuệ mờ mịt. Những thầy tướng giỏi chỉ cần nhìn qua độ
sáng bóng hay ám tối của vật dụng bạn dùng là đủ biết vận hạn của bạn đang ở
giai đoạn nào.
3. Hiếu đạo: Gốc rễ của
cây mệnh, nguồn của dòng sông phúc
Nếu cuộc đời một người là một cái cây, thì cha mẹ chính là gốc
rễ. Gốc rễ có sâu, cành lá mới xum xuê; gốc rễ có vững, trước bão giông cây mới
không đổ.
Chiều sâu phong thủy: Hiếu thuận với cha mẹ chính là "phương thuốc cải
mệnh" thần kỳ nhất. Trong Tử Vi, cung Phụ Mẫu ảnh hưởng trực tiếp đến sự
hanh thông của cung Phúc Đức và cung Quan Lộc. Khi bạn đối xử tệ bạc với cha
mẹ, bạn đang tự tay chặt đứt nguồn tiếp tế năng lượng từ quá khứ, khiến mọi nỗ
lực ở hiện tại đều trở nên chông chênh. "Trăm điều thiện, chữ Hiếu đứng
đầu" – khi gốc thiện đã vững, phong thủy tự khắc xoay chuyển theo hướng
đại cát.
4. Khiêm cung: Nghệ
thuật đặt mình ở nơi thấp nhất
Nước đổ về chỗ trũng, biển cả bao la vì nó biết đặt mình thấp
hơn trăm sông. Con người cũng vậy, sự kiêu ngạo chính là "vật cản"
lớn nhất khiến phúc khí không thể tụ lại.
Chiều sâu phong thủy: Đức dày có thể nâng đỡ vạn vật. Nhưng muốn nâng đỡ, bạn
phải ở bên dưới. Sự khiêm nhường giúp tâm ta tĩnh lặng như mặt đất, mà mặt đất
thì có khả năng bao dung, chuyển hóa mọi uế tạp thành dinh dưỡng. Người nói
chuyện hòa nhã, biết hạ cái tôi xuống để lắng nghe và giúp đỡ người khác sẽ tạo
ra một lực hút phong thủy mạnh mẽ. Vận khí hanh thông không đến từ sự tranh
giành, mà đến từ sự hội tụ của nhân tâm.
5. Đức hạnh – Bản mệnh
phong thủy vĩnh cửu
Nhiều người thắc mắc tại sao các thầy thuốc xưa lại có thể nhìn
mạch tượng mà biết được phúc lộc của một người. Đó là bởi "Tâm sinh tướng,
tướng sinh mệnh". Mọi sự vật xung quanh bạn – từ hơi thở, mạch đập đến
những người bạn gặp – đều là tấm gương phản chiếu nội tâm của bạn.
Chiều sâu phong thủy: Cái gốc của con người là Chân – Thiện – Nhẫn. Sự
chân thành tạo ra năng lượng mát mẻ, xoa dịu mọi xung đột. Thiện niệm tạo ra
hào quang bảo vệ khỏi tà khí. Sự nhẫn nhường giúp bảo toàn năng lượng, không để
phúc báo bị tiêu tán bởi những cơn giận dữ nhất thời.
Đức hạnh không đủ, phong thủy dù tốt đến đâu cũng hóa thành tai
ương. Một người luôn chú trọng tu thân chính là đang sở hữu một "la bàn
phong thủy" chuẩn xác nhất ngay trong chính cơ thể mình. Nó bảo vệ bạn khỏi
những rủi ro và thu hút những điều cát tường nhất mà không cần đến bất kỳ sự
can thiệp ngoại cảnh nào.
LỜI KẾT:
Thế giới bên ngoài là sự phóng đại của thế giới nội tâm. Đừng
mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm một mảnh đất vàng, mà hãy dành thời gian để
biến mình thành một "thỏi nam châm" thiện lương. Khi tâm bạn sáng, dù
bạn đứng ở đâu, nơi đó chính là vùng đất tâm linh đại cát.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
khoa Phong Thủy0
- Các bài viết về
khoa Tướng thuật0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ CHẢ CHỊU HƯ:
Phan Hoàng Nam giới thiệu
Tác giả: Trương Chí Ẩn - Nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.


0 comments:
Đăng nhận xét