NGƯỜI THIỆN LÀNH
MAI QUYỀN LINH
Amity là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nghệ Sĩ Quyền Linh vừa mới
đổi tên.
Công ty này do Nguyễn Thị Vân Anh đứng tên, ý tưởng là do Quyền
Linh khởi xướng và Linh bảo đảm làm đại diện hình ảnh cho công ty miễn phí. Vì
lý do Quyền Linh tốt thế, nên Vân Anh đặt tên công ty theo tên Quyền Linh để
tri ân.
Từ khi thành lập công ty Quyền Linh từ năm 2018 đến khi đổi tên
vào tháng 4 năm 2025 bà Nguyễn Thị Vân Anh vẫn là giám đốc đại diện công ty.
Việc đổi tên diễn ra sau khi công ty Quyền Linh rút vốn khỏi Tami, sang nhượng
46% phần hùn vốn cho bà Nguyễn Thị Phương Tuyền giám đốc Tami. Tháng 7 năm 2025
bà Tuyền đại diện 100% vốn của Tami.
Giá trị chuyển nhượng là bao nhiêu cơ quan công an và báo chí
chưa thông tin. Việc chuyển nhượng này không phải là bí mật an ninh kinh tế, cơ
quan công an không bắt buộc phải công bố. Nhưng không ai cấm Nguyễn Thị Vân Anh
phải công bố giá trị chuyển nhượng và lệnh chuyển khoản qua ngân hàng (cái này
là bắt buộc thanh toán qua chuyển khoản).
Có những bước tuần tự như sau.
Quyền Linh chấm dứt đại diện cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn
Nghệ Sĩ Quyền Linh, ngay sau đó công ty này đổi tên thành Amity và bước tiếp
theo là Atimy rút vốn khỏi Tami, tiếp theo nữa là Tami bị khởi tố về sản xuất
hàng giả.
Quyền Linh và Nguyễn Thị Vân Anh đã kịp thời rời khỏi con tàu
Tami trước lúc nó chìm. Một người từ bỏ hình ảnh đại diện, một người rút vốn.
Cảm giác họ linh cảm được thần nhân báo mộng trong mơ giống kiểu chị Nguyễn
Phương Hằng.
Nguyễn Thị Vân Anh quan hệ với Quyền Linh thân thiết đến mức độ
nào, khiến Quyền Linh tốt đến không ngờ, bày ý tưởng lập công ty kinh doanh hoá
mỹ phẩm, nước xả vải, rửa tay, rửa chén... những sản phẩm của đơn vị khác mà
Quyền Linh đang quảng cáo bán rất chạy.
Quyền Linh đang nhận tiền quảng cáo cho các sản phẩm này của đơn
vị khác, bỗng nhiên bày trò cho Vân Anh mở công ty sản xuất các mặt hàng tương
tự và không lấy đồng nào tiền phí. Thậm chí anh còn miễn phí quảng cáo hộ cho
công ty Vân Anh 7 năm dòng dã từ khi công ty này ra đời. Mình anh quảng cáo
chưa đủ, anh còn cho cả vợ con theo quảng cáo Amity cùng.
Nếu từng đó năm anh vẫn quảng cáo, đại diện hình ảnh cho các đơn
vị kia những sản phẩm như thế, số tiền anh nhận sẽ rất khủng. Nhưng không, là
một người tốt với bạn bè, anh giúp bạn không lấy tiền, vợ con anh giúp cũng
không lấy tiền.
Con gái anh chưa đến 20 tuổi đã tự kiếm tiền mua siêu xe Maybach
và hàng lô túi xách hiệu, gia đình anh ở biệt thự hàng chục tỷ và nhiều tài sản
khác, đầu tư hàng trăm tỷ ở khu du lịch Giếng Thành, anh và gia đình thiếu gì
tiền đâu mà nhận của bạn. Anh giúp là giúp vô tư, bởi anh và gia đình chỉ thiếu
tình cảm chứ không thiếu tiền.
Tôi mong anh không có tội như thiên hạ đồn, anh vô can như anh
thanh minh.
Không phải vì tôi có lòng tốt như anh kể và bạn bè anh kể về
anh. Tôi mong anh vô can thật, để cơ quan công an không bị mất mặt. Vì nếu anh
có tội thật mà chẳng có cơ sở nào để công an kết tội anh, chẳng làm gì được để
anh tâm phục nhận tội, thì đây là cú mất uy tín nặng nhất của chiến dịch bài
trừ hàng giả.
Anh vô can như thế, xã hội lại có bài học lớn về tình nghĩa bạn
bè, chuyện anh bỏ ý tưởng, bỏ thu nhập quảng cáo của đơn vị khác để tạo dựng
cho bạn Vân Anh của mình sẽ là câu chuyện đáng dựng thành kịch bản phim, thành
giai thoại để tuyên truyền sự chân thành của con người.
Công an cũng không mất mặt là kém cỏi.
Nhưng tôi thì vẫn thắc mắc Nguyễn Thị Vân Anh có thân thế gì ,
quan hệ gì mà anh tốt với Vân Anh thế.
Bỗng nhiên tôi nhớ đến giai đoạn thành lập Công ty Trách nhiệm
Hữu hạn Nghệ Sĩ Quyền Linh vào thời điểm mà ông Vương Đình Huệ đang vươn lên
trên chính trường như một ngôi sao sáng, giai đoạn mà ông Huệ được giao phụ
trách mảng đầu tư, tài chính, tiền tệ ngân hàng. Tôi nhớ anh Quyền Linh xuất
hiện quảng cáo cho Amity hay có một người đàn ông đi cùng, tên là Vinh. Người
thì bảo anh Vinh làm thanh tra ngân hàng, người bảo anh Vinh là cán bộ công an
kinh tế, thuộc an ninh tiền tệ. Chả biết thế nào, cũng chỉ là tin đồn thôi.
Nhưng tôi biết chắc một điều anh Vinh là chồng Nguyễn Thị Vân
Anh.
Quyền Linh tốt một cách không ai có thể tưởng là vì tình bạn với
Vân Anh, hay là tình bạn với anh Vinh chồng Vân Anh?
Không biết tốt với ai, nhưng thế là người tốt rồi!
À quên! Người thiện lành.
----------
*.
BÙI THANH HIẾU (Người Buôn Gió)
Quê quán: huyện Tiên Lữ, tỉnh
Hưng Yên.
Nơi sinh: Đồng Xuân, Hoàn Kiếm,
Hà Nội.
Cư trú tại: thành phố Berlin,
Liên bang Đức.
.............................................................................................
- Cập nhật nguyên bản từ facebook Bùi Thanh Hiếu ngày 29.09.2026.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn:
internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân
Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét