LỆ KIỀU: NGƯỜI TÌNH TRONG THƠ HÀN MẶC TỬ CHƯA BIẾT LÀ AI - Tác Giả: Phan Huy Đông (Hà Tây)

Leave a Comment
(Thi sĩ Hàn Mặc Tử)
LỆ KIỀU - NGƯỜI TÌNH CỦA HÀN MẶC TỬ CHƯA BIẾT LÀ AI?
*
Ngoài những bài chỉ đích danh Mai Đình bóng gió về Hoàng Cúc, ẩn kín nói đến tên Mộng Cầm, mơ mộng về cô Thương Thương không có thực, ta còn bắt gặp một câu thơ trong bài "Trường Tương Tư" như sau:
          Lệ Kiều ơi! Em còn giữ ý thơ
          Trong đôi mắt mùa thu trong leo lẻo
          Ở xa xôi lặng nhìn anh khô héo
          Bên kia trời, nay chụp cả hồn anh.
Chưa thấy ai lý giải đến cái tên Lệ Kiều có viết hoa này:
Vậy phải chăng đây chỉ là một phút mơ mộng mà kêu lên thành tiếng "Lệ Kiều" để nhớ đến một người tình mộng tưởng Hoàng Cúc, Mộng Cầm, Ngọc Sương... hay là đã thêm một bóng hồng nào khác.
Có ai là “Lệ Kiều” thực trong cuộc sống, ở một địa phương xứ sở nào không?
Hãy gieo một câu hỏi thắc mắc cũng như những dấu hỏi trong suốt cả bài nghiên cứu tiểu luận này để mong nhưng ai có quan tâm và có điều kiện gần nơi ở xưa của Hàn Mặc Tử mà tìm tòi nghiên cứu ra thì may mắn quá vì tác giả bài viết này ở quá xa, chỉ mới có thể nghiên cứu qua các tư liệu có in trên sách báo mà thôi. Mong các nhà nghiên cứu sưu tầm làm được việc này.
Kết luận: Tình trong mông bao giờ cũng đẹp.
          “Là thi sỹ nghĩa là thơ với gió,
          Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây”.
Đó là tuyên ngôn lãng mạn của thơ ca lãng mãn 1930 - 1945 mà nhà thơ Xuân Diệu đã từng nêu lên.
Hàn Mặc Tử là một dẫn chứng thí dụ cho vấn đề lãng mạn này. Không được yêu thực trong đời mà lại say đắm yêu trọng mộng. Vì thế hình ảnh “Người yêu mộng tưởng” trong thơ Hàn Mặc Tử là một hình ảnh đậm nét khá sắc sảo trong thơ ca trữ tình. Nhìn sang Nguyễn Bính, Xuân Diệu và một số nhà thơ trữ tình thế giới ít ai có cả một tập hợp hình ảnh người yêu mộng tưởng phong phú như Hàn Mặc Tử.
Âu cũng là một kinh nghiệm cho việc sáng tác văn học nghệ thuật, nhất là thơ trữ tình.
Tình là hồn thơ, tình là người, là linh hồn trong mọi tác phẩm nghệ thuật.
Nhất là đối với Hàn Mặc Tử, tình trong mộng đẹp hơn tình trong đời thực.
Thật thế, tình trong mộng bao giờ cũng lung linh đẹp đẽ!
Viết bài tiểu luận này tôi cũng có ý muốn đề nghĩ những bài viết lý luận, phê bình đừng nên viết theo “chủ quan” của mình là “yêu nên tốt, ghét nên xấu” đừng nên phong gán quá tay, bao tay những ý định của mình cho tác phẩm. Chính vì thế mà tôi dùng từ “Những dấu hỏi” để nêu lên những thắc mắc ý nghĩ của mình.
*.
Viết: Mùa xuân Bính tý 1996
PHAN HUY ĐÔNG
.









…………………………………………………………………………
- © Công ty T.N.H.H Văn Hóa Bảo Thắng giữ bản quyền.
- Cập nhật theo bản lưu trữ tại Công ty T.N.H.H Văn Hóa Bảo Thắng. 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét