ĐỒNG TÂM / MỸ ĐỨC - S.O.S. - Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội)

Leave a Comment
(Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung về với đồng bào xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ; Nguồn ảnh: internet)
May quá chưa phải là Ô Khảm (2)
Tình dân/ nghĩa Đảng...cố bảo toàn
Nâng thuyền / lật mảng là Dân cả
Biết "vì Dân"...Đời mới bình an.
.................................................................................
ĐỒNG TÂM / MỸ ĐỨC - S.O.S.
"Đồng tâm đoàn kết vững bền"
     - thơ Tố Hữu- bài"Võ bờ"10/1944
                                  -----
May là còn có "anh Chủ Tịch" (1)
Tin dân về Đối thoại với dân
- Thò bút cam đoan "thanh tra" thật
"Không truy cứu hình sự với (toàn thể nhân dân) Đồng Tâm"!?

Ừ thế , còn hơn trong Hà Tĩnh
Formosa/ Võ Kim Cự...kinh người
Chỉ biết ăn tiền và "toàn trị"
Dân oan chỉ biết có kêu Trời?!

May quá chưa phải là Ô Khảm (2)
Tình dân/ nghĩa Đảng...cố bảo toàn
Nâng thuyền / lật mảng là Dân cả
Biết "vì Dân"...Đời mới bình an.

Hoan hô Hà Nội còn sáng suốt
- "Dân vì ruộng đất chẳng sợ gì"?
Những mong hòa giải "bên thua cuộc"
được hát "con đường xưa em đi"...(3)
                                                      ---
(1) Đồng chí Nguyễn Đức Chung - phó Bí thư thành Ủy/ Chủ tịch UBND Tp Hà Nội.
(2) Vụ làng Ô Khảm ở Sán Vĩ/ Quảng Đông - Trung Quốc vào tháng 9/2011 Nông dân vùng lên chống Tham nhũng/ bất công xã hội...được ví là "Công xã Paris ở Ô khảm".
(3) bài hát "con đường xưa em đi" của Việt Nam Cộng Hòa cũ vừa bị cấm, nay đã cho phép hát...
*.
Hà Nội, 25/04/2017
NGUYỄN KHÔI
Địa chỉ: P12A05 nhà 17T, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Email: khoidinhbang@gmail.com
Điện thoại: 097.955.62.05  
.









............................................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 26.04.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét