THỰC TẾ THÌ
AI BẮT NẠT AI???
Dư luận bức xúc vì bài thơ "Bắt nạt" trong sách
ngữ văn lớp 6. Không chỉ bài này, rải rác còn nhiều bài khác ở sách lớp khác.
Thật tiện, tôi có con đang học lớp 6, tại một trường được ngành giáo dục và
công luận đánh giá thuộc nhóm có chất lượng tốt ở Hà Nội trong nhiều năm qua.
Khi tôi hỏi cảm nghĩ của con về bài thơ này, về bài giảng của thầy
trên lớp với bài thơ này, tôi sững người khi nghe được câu phản hồi:
- Lớp con chả ai thích, thầy dạy cho xong bài đó; lớp con ngay cả
bạn học giỏi văn cũng bảo đó không phải là thơ.....
Tôi cũng hỏi một số giáo viên dạy văn ở các tỉnh thành khác nhau.
Họ đều bảo
- Thơ như c; không biết ai lại đưa vào Sách Giáo khoa.
Điều đáng nói là khi nhận được phản biện từ công chúng, tác giả
của bài thơ lại không cầu thị mà có phản hồi rất này nọ trong khi đó chưa có sự
lên tiếng thỏa đáng từ phía đơn vị chịu trách nhiệm xuất bản.
Tôi muốn gửi gắm đến tác giả của bài thơ đó và những người chịu
trách nhiệm đưa nó vào Sách Giáo khoa lớp 6 rằng:
- Giáo dục lấy học trò làm trung tâm chứ không phải lấy mấy ông bà
làm trung tâm. Nếu ông bà thấy hay, in ra về cho con cháu hay cả họ nhà ông học
cũng được nhưng đừng bắt nạt hàng vạn học sinh, giáo viên, phụ huynh bằng thứ
mà các ông bà gọi là thơ đó.
- Ông bà hẳn cũng có con, cháu, chắt, hãy đọc cái mà ông bà gọi là
thơ đó cho chúng, xem số đông trả lời cảm nhận của chúng là gì; hãy gặp những
giáo viên phải dạy bài này để thấy họ khốn khổ thế nào trên bục giảng khi không
tìm đâu ra cái đẹp, giá trị giáo dục của mớ câu văn chả ra văn, thịt chả ra
thịt; hãy hỏi cha mẹ học sinh xem họ phẫn uất thế nào khi phải trả tiền cho con
để nhận được một thứ mà họ sẵn sàng trả tiền để không phải nghe đến.
- Các vị đang cố bắt nạt chúng tôi và các vị đã thành công khi đưa
nó vào được Sách Giáo khoa; nhưng đó không phải là chiến thắng của các vị với
người dân Việt Nam. Các vị mới chỉ bắt nạt được một số kẻ tha hóa, thiếu trách
nhiệm nào đó mà thôi.
Nhưng nói một cách công bằng, đời sẽ còn nhiều thứ "bắt
nạt" dạng này nếu công chúng không biết lên tiếng phản biện, cứ im lặng,
lầm lũi chịu đựng.
------------
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ VIẾT CHO CON:
Vũ Thị Hương Mai giới thiệu
Tác giả: Thao Nguyen - Nguồn: Facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.



0 comments:
Đăng nhận xét