CHUYỆN PHẢI NÓI VỚI BỌN PHẢN QUỐC Ở LÂM ĐÔNG - Tác giả: Đàm Ngọc Nguyên (Sài Gòn)

1 comment

CHUYỆN PHẢI NÓI
VỚI BỌN PHẢN QUỐC Ở LÂM ĐÔNG
*
1.
(Tác giả Đàm Ngọc Nguyên)
Năm 938, Ngô Quyền chấm dứt 1000 năm đô hộ giặc Tàu. Trải qua hơn 1000 năm, dựng nước, giữ nước, phát triển qua các thời đại. Dù có thịnh có suy, và ít nhiều bị sự chi phối bởi nền văn hóa của Trung Quốc. Nhưng tất cả các triều đại luôn tìm cách tự chủ, thoát khỏi và phát minh ra những thành quả cho riêng của dân tộc. Từ khi chữ Quốc ngữ ra đời đánh dấu cột mốc quan trọng. Không lệ thuộc chữ viết ( trước đó là chữ Hán Việt và Hán Nôm) thì Việt Nam cơ bản đã làm chủ thực sự nền văn hóa dân tộc cho riêng mình!
Thế nhưng, thời gian gần đây, một số nhà "DỞ HƠI HỌC" đã muốn biến tấu chữ Quốc Ngữ, Vấp phải sự phản đối kịch liệt của cộng đồng dân tộc. Tạm thời lắng yên nhưng không có nghĩa là những nhà "DỞ HƠI HỌC" (Bùi Hiền..... và những tập đoàn đứng sau) vẫn nuôi hy vọng và âm thầm phá nát chữ viết.
Thì nay, một số người mang danh nghĩa là Người Việt (sở văn hóa thông tin Đà Lạt và các quan chức cấp tỉnh Lâm Đồng) lại chấp nhận cho tái hiện một mô hình văn hóa thời đại Tần Thủy Hoàng cùng với Vạn Lí Trường Thành tại mảnh đất Quê Hương Dân Tộc Việt.
Tất cả những người mang quốc tịch Việt Nam nên nhớ và hiểu rõ rằng:
Tần Thủy Hoàng là một bạo chúa, có công thống nhất đất nước Trung Quốc và xây dựng nên vạn lí trường thành. Nhưng hoàn toàn không có công gì đối với dân tộc Việt Nam. Nhưng vì sao lại tái hiện thời đại Tần Thủy Hoàng trên mảnh đất của quê hương dân tộc mình?
Tôi cho rằng hành động tái hiện đó là một hành động tôn thờ ngoại bang, bán nước, cổ súy và ảnh hưởng đến tư duy nhận thức của các thế hệ sau này của dân tộc Việt Nam!
Quý vị hãy thử giả thiết một điều rằng: một trăm năm nữa thôi, nếu như có những biến đổi tiêu cực, tất cả sách sử không còn, chỉ còn hình tượng và vật thể thì con cháu chúng ta sẽ nhầm tưởng người có công CHẤM DỨT NGÀN NĂM ĐÔ HỘ GIẶC TÀU không phải NGÔ QUYỀN mà là Tần Thủy Hoàng.
Điều đáng lưu tâm hơn, nếu có sự biến đổi, 100 năm sau, Trung Quốc tuyên bố Việt Nam là của Trung Quốc thì sao? Con cháu chúng ta không thể nào phản ứng lại được. Bởi chứng cứ rành rành, di vật mô hình Tần Thủy Hoàng hiện hữu rõ ràng trên đất nước Việt Nam. Không nói đâu xa, Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam nhưng Trung Quốc đã tuyên bố đó thôi.
Quý vị ạ! Tại sao không tái hiện hình ảnh bãi cọc Bạch Đằng với chiến thắng huy hoàng của Ngô Quyền? Tại sao không tái hiện hình ảnh 3 cuộc đại chiến của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn? Tại sao không tái hiện về Quang Trung với cuộc chiến nhà Tây Sơn?vv...... Còn rất nhiều... rất nhiều .... cần sự tái hiện để con cháu những đời sau hiểu rõ về lịch sử Cội Nguồn của Việt Nam. Nhưng lại đi tái hiện một Tần Thủy Hoàng của một đất nước mà luôn muốn thôn tính Việt Nam từ 2000 năm qua.
Tôi là một người dân Việt Nam, tôi kịch liệt lên tiếng phản đối một nhóm người đã đồng ý cấp phép xây mô hình triều đại Tần Thủy Hoàng và vạn lí trường thành trên quê hương Việt Nam.
Sự phản đối của tôi, xét về quyền lợi đối với tôi không có gì cả, nhưng tôi lên tiếng bởi lương tri và tinh thần dân tộc, bảo vệ những di sản và lịch sữ Việt Nam để mai nay con cháu dân tộc Việt Nam còn biết cội nguồn của mình là ai!
Nhân đây, quý vị đọc bài này của tôi, quý vị sẽ tự nhận thức sự đúng sai nên và không nên, cổ súy hay phản bác, im lặng thờ ơ hay lên tiếng vì dân tộc Việt Nam cho một ngàn năm nữa chứ không phải cho chúng ta!

Mời nghe TRUYỀN THUYẾT HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
của Công Quế, qua tiếng hát Lê Anh Dũng:
           

2.
Gởi ông Ngô Quang Phúc - chủ tịch Tập đoàn Liên Minh group - kẻ muốn xây "Tử Cấm Thành Trung Quốc phiên bản Việt"!
Chào ông! Người ta nói "đừng có chọc chó, mà chó điên thì càng không nên chọc, bởi nó sẽ cắn càn". Nhưng tôi đành phải chọc ông vậy! Không phải ngẫu nhiên, tôi nói ông là chó mà ông đã từng tự nhận mình là chó và ngu si về kiến thức lịch sữ. Vì vậy, tôi đành miễn cưỡng kêu ông là chó (hình dẫn chứng bên dưới)!
Ông Quang Phúc ạ! Trên facebook của ông viết về những tượng nung hình lính Trung Quốc mà cộng đồng đang dậy sóng (đường link và hình bên dưới) ông để 1 tấm hình ông ngửa mặt nhìn trời, cười to ngạo thiên hạ. Xem ra ông là người rất ngạo mạn và xem thiên hạ này chẳng ra gì. Một con người như vậy, sớm muộn gì cũng phải đoản thọ và thân bại danh liệt. Ông có thể đùa với một cá nhân nào đó, nhưng ông đùa với lòng tự tôn dân tộc thì ông đã chuốc lấy 1 sai lầm lớn. Sai lầm ông mắc phải sẽ đánh dấu cột mốc ông tụt xuông từ đây! Xin nhắc nhẹ ông một chuta, ngửa mặt lên trời cười ha hả coi chừng con chim nó bay ngang ị vào thì tiêu! Uổng công một đời ăn cơm lại một lần ăn cứt!
Ông Quang Phúc ạ! Có thể rất nhiều người không biết về tập đoàn của ông. Thì nay, tôi mổ xẻ ra một chút. Tập đoàn Liên Minh (ma quỷ) của ông là một tập đoàn về bất động sản, có thể nói lũng đoạn thị trường bất động sản tại thành phố ngàn hoa. Đà Lạt bị phá nát, bị lũ lụt ngập nước, và nóng dần lên là do bàn tay của ông làm nên. Ai đứng sau lưng ông thì tạm thời tôi chỉ nói bóng bóng thế này (3 tập đoàn Thành Thành Công, Phương Trang và tập đoàn bất động sản Liên Minh ma quỷ của ông có tiếng tăm và số má, liên kết thế nào ông tự hiểu).
Tập đoàn Thành Thành Công xây dựng vạn lí trường thành ngay trong thung lũng tình yêu (1). Còn ông ngoài cái khu du lịch QUỶ NÚI với những hình ảnh phản cảm (2). Thì nay, ông định làm thêm một khu du lịch TỬ CẤM THÀNH TRUNG QUỐC phiên bản Việt.
Tập đoàn Liên Minh (ma quỷ) của ông và tập đoàn Thành Thành Công muốn tái hiện một nước Tần thu nhỏ tại thành phố Đà lạt gồm một quần thể cụm du lịch bao gồm Vạn Lí Trường Thành, mộ Tần Thủy Hoàng và Tử Cẩm Thành của vua chúa Trung Quốc. Tập đoàn Liên Minh và Thành Thành Công đang muốn đồng hóa dân tộc Việt Nam, xóa đi những trang sử hào hùng của các bậc tiền nhân, thay thế vào đó là hình ảnh văn hóa của Trung Quốc. Một đất nước luôn muốn thôn tính và biến Việt Nam thành một tỉnh lẽ của Trung Hoa.
Có lẽ, Thành Thành Công gốc mạnh hơn ông nên đã chẳng quan tâm vấn đề dư luận mà trực tiếp chơi hẳn một vạn lí trường thành và đội quân giữ thành với đầy đủ quân phục của nhà Tần chỉ treo vài lá cờ ngũ sắc để mị dân. Hoặc cũng có thể, tập đoàn Liên Minh ma quỷ của ông ranh mãnh và lấp liếm hơn nên dựng một TỬ CẤM THÀNH với quân lính có cái kiêng mang họa tiết trống đồng ĐÔNG SƠN.
Thưa ông Quang Phúc! Ông đừng che mắt thiên hạ rằng "những tượng đất nung là lính Việt thời cổ và đậm văn hóa trống đồng". Vậy lính Việt thời cổ triều đại nào lại có sắc phục giống sắc phục lính Trung Quốc đời nhà Tần? Còn về chi tiết "trống đồng Đông Sơn" ông biết gì về lịch sử? Ông nên nhớ rằng Trống Đồng Đông sơn là về văn hóa nghệ thuật, sau này được đưa vào quân đội và nhà nước với vai trò thể hiện quyền uy của vua chúa (3). Ông lại biến nó thành một cái kiêng cho lính "Việt" mặc giáp Trung Quốc. Phải chăng hành động đó, ngoài chuyện ông lấp liếm là lính "Việt" thì mục đích sau xa của ông là đang phỉ báng quyền uy các đời vua chúa chỉ bằng cái kiêng của lính nhà Tần - Trung Quốc? Còn nếu không như vậy, thì ông quả là một thằng cực kì ngu si dốt nát về lịch sử Việt Nam!
Trong những bình luận của ông, ông phủ nhận tử cẩm thành là của Trung Quốc mà là của Việt Nam. Xin dạy cho ông hiểu rõ "nơi nào có vua chúa ở, nơi đó có Tử Cấm Thành", tất nhiên Tử Cấm Thành ở Việt Nam cũng có đó là ở Huế. Nhưng ông phải hiểu cụm từ "Tử cấm thành" xuất phát đầu tiên ở Trung Quốc. Còn ở Việt Nam ta ai gọi Tử Cấm Thành Huế mà người Việt họ gọi là cố đô Huế". Ông định dùng trò chơi chữ để lừa thiên hạ à!
Nói đến đây thôi, tự khắc những người mang trong dòng máu Lạc Hồng nhận xét và đánh giá. Qua đây, để rộng đường dư luận và có những cái nhìn khách quan từ mọi người vào đường link facebook của ông ta xem hình ảnh, bình luận và tất cả mọi thứ!

(1) vạn lí trường thành được cấp phép xây từ 12 năm trước do tập đoàn Thành Thành công làm chủ đầu tư và đưa vào hoạt động gôp chung với thung lũng tình yêu từ khoản cuối 2019. Lúc đầu, chỉ có tường thành, sau có thêm binh sĩ trên thành và dưới thành, đấy là ngọn đồi mở rộng của thung Lũng tình yêu ( đồi mộng mơ).
(2) khu di lịch quỷ núi do Liên minh group làm chủ đầu tư với những bức tượng ma quỉ dâm dục ( bộ phận sinh dục được phơi bày như một khu du lịch giới thiệu về sex).
(3) trống đồng Đông Sơn thì mọi người nên tìm hiểu trên Google.
                  
Những bức tượng đang gây xôn xao ở Đà Lạt
Giáo sư Lê Văn Lan: “Việt Nam chưa bao giờ có những người lính, chiến binh như thế":


.
Mời nghe TIẾNG SÚNG ĐÃ VANG TRÊN BẦU TRỜI BIÊN GIỚI
của Phạm Tuyên, do tốp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện:
           
*
ĐÀM NGỌC NGUYÊN
Địa chỉ: (đang cập nhật)
Email: (đang cập nhật)
Điện thoại: (đang cập nhật)
.





- ĐẶNG XUÂN XUYẾN giới thiệu -
(Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến)
.

1 nhận xét:

  1. Tại sao bộ văn hoá,thông tin du lịch lại cho phép chuyện này mới đáng nói không lẽ một mình hắn một tay che trời làm chuyện bại hoại được hay sao?Có thể có kẻ chống lưng cho hắn lộng hành

    Trả lờiXóa