MINH DIỆN ‘NHÀ BÁO ĐEN’ - Tác giả: Nguyễn Hùng (California)

Leave a Comment

 

MINH DIỆN

‘NHÀ BÁO ĐEN’

*

Kỳ trước, quý độc giả đã xem nhiều bài viết về “nhà báo đen” Minh Diện tán tận lương tâm với các trò vu cáo bịa đặt… Những gì mà quý độc giả biết về nhà báo đen Minh Diện mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vì thực tế, những tội ác mà ông này gây ra cho những người khác còn gấp trăm, nghìn lần. Trong đó có một tội danh rất ghê tởm tạm gọi đó là “giết người không dao”. Có thể hình dung ra việc này đại loại như: mỗi một ai Minh Diện thù ghét, ông ta sẽ dùng thủ đoạn trả thù rất tàn độc… viết thành sách, truyện, ký. Hư cấu tên nhân vật là kẻ thù nguyên mẫu, sau đó dựng thành loại chuyện kết thúc đại bi thảm. Nghĩa là, Minh Diện bằng ngòi bút của mình, bẻ cong tất cả sự thật, tất cả mọi thứ, tất tần tật…

Theo đạo lý truyền thống của người Châu Á, Phương Đông thì trong vòng luân hồi và nhân quả luôn kết thúc bằng con đường hướng thiện, hoặc chí ít cũng mở ra một con đường, một tia sáng để những ai lầm lỗi, đi sai đường tìm nẻo hướng về. Nhưng với Minh Diện, bằng ngòi bút hư cấu và văn phong “nửa thật, nửa giả” của mình, nhà báo đen này luôn gán những tai họa bi thảm dành cho sự trả thù nhân vật khi đến hồi kết thúc.

 

Minh Diện kẻ giết người không gươm đao

Còn nhớ câu chuyện Minh Diện viết về xóm video đen ở khu nhà quân đội Hoàng Hoa Thám - Tân Bình nhiều năm về trước. Từng là một người lính, cũng đang có con cái và gia đình sống sung túc hơn rất nhiều đồng đội anh em, nhưng vì mâu thuẫn chút chút về quyền lợi khi không được cấp đất và nhà ở như mọi người, Minh Diện bỗng đâm ra thù ghét. Một người bạn sĩ quan quân đội của tôi sống trong khu ấy kể lại: Thấy báo đăng, cả xóm quân đội kinh hoàng và xôn xao… người này dọ hỏi người kia, nhà nào có con cái đi vắng nhà ở tuổi 15-16 luôn bị ánh mắt dòm ngó, xoi mói rất khó chịu. Vì sao như thế? Vì Minh Diện hoàn toàn bịa đặt ra một gia đình một sĩ quan cấp tá tên Vũ Văn Nhồng, một hôm đi làm về thấy hai đứa con tuổi vị thành niên một trai, một gái đang làm… chuyện người lớn. Tức tối không kiềm chế được, ông này rút súng bắn hai đứa con gục chết tại chỗ. Đây là tình tiết giật gân cực kỳ hấp dẫn để Minh Diện mở đầu cho phóng sự điều tra viết về nạn video đen. Mà tại khu nhà ở quân đội Hoàng Hoa Thám lúc bấy giờ không có ai tên Nhồng hàm cấp tá, không có chuyện phim sex chiếu tràn lan tại các gia đình lẫn quán cà phê. Cũng không hề có tiếng súng nào bắn chết con cái tại gia. Nhưng với bản chất bẩn thiểu và bất nhân như Minh Diện, tôi đoán chắc rằng, tay thủ trưởng cũ đơn vị ông này họ Vũ và tên thật là tên một loài chim hay chí ít cũng liên quan đến bộ điểu. Vì khi bịa ra câu chuyện rùng rợn và bi thảm như vậy không ngoài mục đích trả thù của Minh Diện bằng ngòi bút của một nhà báo.

Trong bản tường trình của Minh Diện với cơ quan An ninh điều tra (A24) Bộ Công an sau khi Phạm Huy Phước Tamexco bị bắt, nhà báo đen khai “tường tận” quá trình quan hệ, đầu tư, kinh doanh với Phạm Huy Phước, Trần Quang Vinh, Lê Minh Hải (Hải Robert)… để chứng minh ông ta chỉ là một nạn nhân. Cũng trong văn bản tường trình gồm 07 trang giấy A4, Minh Diện kể lại việc Tổng Công ty IMEXCO phát đơn gởi Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị phong tỏa tài sản của Trần Quang Vinh đã ủy quyền cho vợ Minh Diện đứng ra thế chấp vay tại Ngân hàng VCSB của đại gia Lê Ân vì đó là số tài sản Trần Quang Vinh mua của Imexco trị giá 9 tỷ đồng nhưng mới trả 1,5 tỷ đồng. Bản thân là một nhà báo, nhưng Minh Diện khai tại cơ quan điều tra, đi lại như con thoi Vũng Tàu - thành phố Hồ Chí Minh để hỏi Lê Ân về khoản nợ; để gặp ông Nguyễn Văn Hai (Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thương lượng, hòa giải nợ nần. Minh Diện khai tiếp: “Cũng thời gian này, ông Dương Kỳ Hiếu gặp tôi nói rõ Trần Quang Vinh lừa đảo… Tôi và Dương Kỳ Hiếu là bạn bè thân thiết đã bàn bạc giải quyết hậu quả vụ lừa đảo này trên nguyên tắc không để thất thoát tài sản nhà nước. Tổng số tiền Imexco đã trả cho VCSB là 3,85 tỷ đồng, sẽ trừ đi 1,5 tỷ đồng Imexco đã nhận của Trần Quang Vinh, còn lại 2,35 tỷ đồng vợ chồng Minh Diện sẽ trả”.

Với bất kỳ ai khi đọc những trần tình trên của Minh Diện, sẽ thấy toát lên tinh thần vì nước, và vì chiến hữu. Đặc biệt là việc Minh Diện “nghe lời Dương Kỳ Hiếu” để kết tội Trần Quang Vinh lừa đảo, khi Trần Quang Vinh… đã bị bắt. Bản chất gian xảo và lật lọng của Minh Diện bộc lộ rất rõ tại đây, ai cũng thừa biết Minh Diện và Trần Quang Vinh, Lê Minh Hải là những bạn bè chí cốt với nhau, qua Trần Quang Vinh, vợ chồng Minh Diện và gia đình chị vợ tiến hành hàng loạt vụ mua bán đất dự án tại Cảng Vũng Tàu, Phước Thắng, Phước Cơ và Phú Mỹ, huyện Tân Thành. Khi Trần Quang Vinh sa vào nợ nần, Minh Diện và vợ từng nhận ủy quyền thế chấp để cho chiến hữu Lê Ân VCSB bơm thêm tiền vào dự án đất đai. Vinh bị bắt, Diện lật cờ kéo theo gió Imexco của Dương Kỳ Hiếu để chí ít cũng chạy tội xơi biệt thự Hoa Hồng danh nghĩa trừ nợ Trần Quang Vinh – Minh Phụng.

Chẳng có gì quá khó hiểu trong việc này nếu hỏi đại gia Lê Ân đang ở Vũng Tàu thì sẽ biết. Vì Minh Diện rất thân với Lê Ân - VCSB mà Trần Quang Vinh đang rất cần vốn đầu tư dự án đất đai, Minh Diện dùng chiêu “ve sầu thoát xác” bắt Vinh ký nhận nợ để Diện và vợ ủy quyền tài sản đứng ra vay giùm vì Vinh còn nợ mấy khế ước vay chưa giải ngân sẽ vi phạm pháp lệnh Ngân hàng. Làm gì có chuyện Minh Diện mang mấy tỷ đồng xuống giao cho Vinh, cả giấy ký nhận cũng do dàn dựng mà có. Trong phi vụ chạy tội này, Minh Diện không hề mất một đồng xu nào ngoài việc nuốt không trôi số tiền “quy đổi” biệt thự Hoa Hồng sợ Công an bắt giam nên đã chạy chọt…

Nếu “thân thiết bạn bè” với Dương Kỳ Hiếu (Tổng Giám đốc Imexco Sài Gòn) thì cớ làm sao khi viết truyện “nhân quả” Minh Diện đưa nhân vật ông Chín Dương (Tức Dương Kỳ Hiệp - cha của Dương Kỳ Hiếu) vào trong câu chuyện kể đến thăm nhà chơi, khi ra về nghe tiếng súng “Đoàng ! Đoàng!” vang lên đanh tai, tôi tông cửa chạy vào thì thấy một người đàn ông đè lên xác ông Chín tay cầm khẩu súng K.59”. Nghĩa là chính người con trai ông Chín bắn chết ông rồi cùng tự sát. Ai dám tin Minh Diện là “bạn bè rất thân thiết” với Dương Kỳ Hiếu? Trong những lời khai như “tuyệt mệnh thư” của tử tù Phạm Huy Phước còn lưu lại cho thấy. Tại phòng tử tù, Phạm Huy Phước đã khai: Minh Diện đưa cho Phước xem một số giấy tờ của các cơ quan Bộ Nội vụ (Bộ Công an ngày nay) có đề cập đến Tamexco và Phạm Huy Phước, Minh Diện dọa sẽ đưa vụ này lên báo. Phước nghe phát hoảng nên hôm sau nhờ Huỳnh Thanh Vân (Ba Vân) đưa Minh Diện đến gặp thương lượng. Ba Vân nói với Phước đã trình bày với Minh Diện tha cho rồi, hạng người như Diện cho ít tiền là xong. Phước nói với Hổ đến văn phòng cầm bao thư 2.000 USD đưa cho Minh Diện. Mở bao thư ra xem, Minh Diện nói: “Có 2.000 USD thì làm được gì?”. Nghe xong, Phước sợ tái mặt nên phải đưa thêm gấp đôi. Minh Diện còn viết giấy yêu cầu Phước cho Minh Diện 04 giấy hoàn thành thủ tục hải quan xe Nissan 15 chỗ, Hổ có biết số xe này. Đây chính là chiếc xe mà Minh Diện đã hiến tặng cho cô vợ bé một thời chân dài Duy Thanh Lập. Trong số tiền Phước đã khai chi từ 8.000 USD đến 20.000 USD trong việc này, Huỳnh Thanh Vân cũng khai chi cho Minh Diện để Minh Diện không viết bài đăng báo về Lê Minh Hải và chi nhiều khoản khác nữa Ba Vân không thể nhớ hết nhưng mỗi lần không dưới 2000 USD. Từ những chuyện như trên cho thấy, Minh Diện là loại nhà báo gì??? xin để độc giả tự xếp hạng.

 

Minh Diện bị quả báo nhãn tiền

Qua mấy người bạn cũ tại Sài Gòn đã cho biết: Minh Diện bị đuổi cổ ra khỏi làng báo từ lâu và tước toàn bộ quân tịch, đảng viên trở thành một người không có gì. Một ông bạn doanh nhân Vũng Tàu còn tức tối: “Tại sao công an không bắt giam thằng ấy vào rọ, tội của nó gấp trăm vạn lần những thằng giám đốc bị tử hình”. Khoảng năm 2011, khi thăm Hoàng Linh, Linh cho biết thêm: Ông Diện bị quả báo rồi, nhưng còn hơi ít.

Chuyện về mấy đứa con Minh Diện được cả nhóm bạn cũ thi nhau kể. Trước khi vào câu chuyện, theo lời của bạn H.Đ, kể tội ác giết người không dao của Minh Diện như: Vụ video đen Vũ Văn Nhồng, Minh Diện tả bịa cảnh người cha sĩ quan bắn chết hai con ruột đang làm chuyện người lớn tại nhà do xem video đen kích thích. Ông Chín Dương cũng bị con trai bắn chết tại nhà rất bi đát đạt tới trình độ nghệ thuật đỉnh cao chuyện bịa. Chuyện ông D.K.A Tổng Biên tập của Minh Diện bị đưa thành chuyện một lần về thăm quê Hà tĩnh, thằng con phóng xe đời mới như điên tông vào xe khác gây tai nạn chết phọt óc ra đường… và H.Đ kết luận: tất cả chuyện bịa, hư cấu ấy đều lấy từ chuyện thật của gia đình Minh Diện nên rất phong phú và hấp dẫn như vậy đấy.

Minh Diện có cậu con trai đầu học khoảng lớp 9 thì suốt ngày đánh đu với bọn con nhà giàu lêu lỏng, ăn chơi. Cậu con này từng lấy ô tô của Minh Diện (ô tô “xực” từ Trần Quang Vinh) phóng một lèo xuống Cà Mau thăm bồ. Chẳng dè phi quá nhanh nên qua khỏi Trung Lương gây tai nạn chết người và bị Công an Tiền Giang tóm được. Minh Diện phải mang nhãn mác một nhà báo, lấy giấy giới thiệu, chạy chọt nhiều quan hệ từ trên để xuống làm việc, năn nỉ xin tha cho. Nghe đâu vụ này cũng tốn kém kha khá. Thời ấy công an còn lơ mơ không như thời này, vụ đó chắc chắn tù rục xương. Một cậu con khác của Minh Diện không thích xe hơi mà thích phê thuốc phiện và gái gú nhảy đầm thâu đêm. Học hành dang dở bỏ đi chơi ngang, nên Minh Diện tìm hội phụ huynh cùng cảnh ngộ như Phạm Huy Phước, Hà Phi Long, các đại gia có con hư nghiện ma túy, bỏ học… đồng loạt đưa sang Úc để… tu nghiệp.

Sang đó, nghe đâu ở tại nhà Phạm Huy Phước mua làm văn phòng đại diện Tamexco. Chẳng phải học hành gì, các cậu ấm, cô chiêu tiếp tục chơi bời, xài tiền phụ huynh gởi sang thoải mái. Mỗi tháng cử một đại diện về thăm nhà, thực chất là thu gom tiền phụ huynh bay sang chia nhau để xài. Vài tháng điện thoại về xin mấy ngàn đô la mua “súng săn”. Sau đó là mua “đạn săn”, sau đó nữa là… “sửa súng săn”. Vì chơi bời gái gú quá nhiều nên mắc bệnh lậu. Minh Diện và mấy đại gia hoảng hồn mang con về coi như “đã học xong” mấy năm bên Úc. Lập tức Diện cho cháu vào “làm việc” tại “trường cai nghiện ma túy Bình Triệu”. Thời này Diện lấm la lấm lét vì sợ người quen phát hiện khi đi thăm con tại trường cai nghiện ma túy. Hóa ra lão này cũng bị quả báo, ngoài bộ mặt vênh váo nham nhở kia ông trời cũng trừng phạt kẻ ác tâm như hắn rồi.

Các con Minh Diện sẽ đọc tất cả sự thật này để thấy bộ mặt thật của một nhà báo đen, một người bố từng lừa mẹ, lừa bạn bè, lừa cơ quan, lừa luôn bản thân mình, danh dự và quê hương Thái Bình để làm một con kên kên trong giới báo chí Việt Nam.

--------

Nguồn: http://hoangquangthuan.vn/toi-ac-giet-nguoi-khong-dao-cua-nha-bao-den-minh-dien.html

Mời thư giãn với nhạc phẩm MÙA XUÂN CÓ EM

của Lam Phương, qua tiếng hát Quang Nghị:

*

NGUYỄN HÙNG (Anna Huynh)

Địa chỉ(đang cập nhật)

Email: (đang cập nhật)

Điện thoại: (đang cập nhật)

.

 

 

 

…………………………………………………………………………

- Cập nhật từ email: quanboyman1992@yahoo.com.vn ngày 31.01.2022.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.


0 comments:

Đăng nhận xét