SỰ THẬT VỀ QUANG LINH VLOGS - Tác giả: Nguyễn Văn Thọ ; Ngô Nguyễn giới thiệu

Leave a Comment

 


SỰ THẬT VỀ QUANG LINH VLOGS


TỪ “NGƯỜI HÙNG ANGOLA” 

ĐẾN BỊ KHỞI TỐ VÌ LỪA ĐẢO

 

Mở đầu: Khi hình tượng bị lung lay

Phải chăng câu chuyện về Quang Linh Vlogs chỉ là một sự dửng dưng ngoạn mục? Từ một người trẻ Việt Nam gợi cảm hứng vì tình nguyện ở Angola, nay Quang Linh lại bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo người tiêu dùng Việt Nam. Bài viết này sẽ tổng hợp lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến nay.

Quang Linh Vlogs là ai? Phạm Quang Linh sinh năm 1997, người Nghệ An. Năm 2016, anh sang Angola làm việc, ban đầu làm nghề xây dựng. Sau đó, anh bắt đầu quay video chia sẻ cuộc sống lao động tại Angola và dần trở thành YouTuber nổi tiếng với kênh "Quang Linh Vlogs - Cuộc sống ở châu Phi".

Nội dung của kênh bao gồm những hoạt động như đào giếng, trồng rau, xây nhà, tặng quà cho người nghèo Angola. Từ đó, anh được xem là biểu tượng của "người Việt tốt bụng ở châu Phi".

 

Được tung hô: Truyền cảm hứng và tên tuổi

Nhờ những video mang tính nhân văn, kênh Quang Linh Vlogs nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, có thời điểm đạt hơn 4 triệu lượt theo dõi. Anh trở thành nhân vật truyền cảm hứng, được mời phỏng vấn, hợp tác với nhiều nhãn hàng Việt, trong đó có sản phẩm "kẹo rau củ Kera". Đây là thời kỳ đỉnh cao của hình ảnh một người trẻ Việt "mang yêu thương đi xa".

 

Kinh doanh kẹo rau: Giúp Angola hay trục lợi?

Kẹo Kera được giới thiệu là "mỗi viên tương đương một đĩa rau", có lợi cho sức khỏe, và mua kẹo cũng là đồng hành với dự án nông nghiệp tại Angola. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng phản ánh, kẹo không rõ nguồn gốc, vị lạ, không đạt hiệu quả như quảng cáo, và quan trọng hơn: Không có bất kỳ chứng nhận y tế hay công bố tiêu chuẩn nào từ cơ quan chức năng.

Đây không còn là chuyện "tai nạn nhỏ" mà là hành vi vi phạm pháp luật có tổ chức, khi Quang Linh và ê-kíp lợi dụng niềm tin công chúng để đưa sản phẩm kém chất lượng ra thị trường, rồi gắn nhãn từ thiện, nhằm che mắt người mua.

 

Bị khởi tố và bắt tạm giam

Tháng 4/2025, Bộ Công An Việt Nam ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 5 người, trong đó có Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" (theo Điều 193 BLHS) và "quảng cáo gian dối" (theo Điều 197 BLHS), theo truyền thông trong nước.

 

Nghi vấn về dàn dựng: Trang trại ở Angola chỉ là phim trường?

Nhiều bài báo đặt vấn đề về tính xác thực của "trang trại Quang Linh" ở Angola, khi anh bị bắt tạm giam nhưng video vẫn tiếp tục được đăng tải. Thậm chí, có người cho rằng các video đã được quay trước, dàn dựng kỹ lưỡng, với sự tham gia của người bản địa được thuê như diễn viên phụ. Điều này càng khiến dư luận nghi ngờ: Liệu hoạt động giúp đỡ ở Angola có thực chất hay chỉ là một phim trường dài tập để dựng nên một thương hiệu cá nhân?

 

Vấn đề đạo đức: Giúp người ngoài, lừa chính người nhà?

Người Việt có câu, "lá lành đùm lá rách". Nhưng trong trường hợp này, có vẻ như lá lành bị rút ruột, còn người nhận lại toàn lời đường mật. Dù giúp ai, thì việc lừa đảo người Việt – những đồng bào đã nuôi lớn tên tuổi Quang Linh – là hành vi không thể bào chữa.

Nhiều người bênh vực, cho rằng đây là tai nạn, nhưng không thể có "tai nạn" nào dẫn đến việc bán hàng giả, làm giả hồ sơ công bố sản phẩm, và lừa dối cộng đồng trong thời gian dài.

Nếu thật sự "giúp người" là tôn chỉ, thì tại sao lại lấy niềm tin của người Việt để làm bàn đạp kinh doanh gian dối? Một người tử tế không thể qua xây nhà giúp hàng xóm, rồi về nhà móc ví cha mẹ để tiêu xài. Điều đó chỉ cho thấy đạo đức giả, và sự phản bội niềm tin công chúng.

 

Kết luận: Bài học về niềm tin và trách nhiệm

Câu chuyện Quang Linh Vlogs không chỉ là một vụ án hình sự, mà còn là bài học về cách con người trao và nhận niềm tin trong kỷ nguyên social media. Không ai cấm làm từ thiện, cũng không ai cấm kiếm tiền. Nhưng khi hai việc đó trộn vào nhau một cách thiếu minh bạch, lợi dụng cảm xúc của cộng đồng để lừa gạt, thì hậu quả tất yếu là sụp đổ hình tượng.

Khi một biểu tượng bị vỡ, người ta không chỉ thất vọng vì mất đi một người truyền cảm hứng, mà còn mất đi một phần lòng tin vào những điều tốt đẹp. Và đó mới là tổn thất lớn nhất.

 

MỜI NHẤP CHUỘT ĐỌC THÊM:

- Các bài viết của (về) tác giả Dương Thu Hương0

- Các bài viết của (về) tác giả Đoàn Thị Lam Luyến0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Bàng0

- Các bài viết của (về) tác giả Dương Ninh Ninh0

- Các bài viết của (về) tác giả Đỗ Trường0

- Các bài viết của (về) tác giả Đoàn Mạnh Thế0

- Các bài viết của (về) tác giả Phùng Hiệu0

- Các bài viết của (về) tác giả Phùng Hoài Ngọc0

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ

LAN MAN VÀ CHUYỆN THẰNG BẠN:

Ngô Nguyễn giới thiệu

Tác giả: Nguyễn Văn Thọ - nguồn: baotiengdan

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét