KHI NGƯỜI TRẺ
KHÔNG CÒN IM LẶNG
Thế giới vừa chứng kiến thêm một minh chứng đanh thép cho sức
mạnh của thế hệ trẻ. Tại Madagascar, một quốc đảo ngoài khơi bờ biển phía Nam
châu Phi, Tổng thống Andry Rajoelina đã phải rời khỏi đất nước trên một chiếc
máy bay quân sự của Pháp, trở thành nhà lãnh đạo mới nhất bị lật đổ bởi một làn
sóng bất ổn do chính những người trẻ thuộc Thế hệ Z dẫn dắt.
Sự kiện chấn động này không phải là một hiện tượng đơn lẻ; nó là
một hồi chuông báo động, một lời nhắc nhở rằng khi những người kế thừa tương
lai bị dồn vào chân tường bởi sự bất công và tuyệt vọng, họ sẽ tự mình kiến tạo
nên sự thay đổi.
Vậy, điều gì đã châm ngòi cho ngọn lửa tại Antananarivo, thủ đô
của Madagascar?
Cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 25 tháng Chín, khởi nguồn từ
những nguyên nhân có vẻ rất đời thường: tình trạng mất điện và thiếu nước lan
rộng. Nhưng đối với một thế hệ lớn lên cùng mạng xã hội và sự kết nối toàn cầu,
những thất bại trong dịch vụ căn bản này không đơn thuần là sự bất tiện. Chúng
là biểu tượng rõ nét nhất cho sự yếu kém của một bộ máy lãnh đạo, cho sự mục
rỗng của một hệ thống đã thất bại trong việc chu toàn những nhu cầu tối thiểu
nhất cho người dân. Sự bất mãn nhanh chóng lan rộng ra các thành phố khác, biến
thành những cuộc tuần hành phẫn nộ nhắm vào nạn tham nhũng và sự quản trị yếu
kém. Thậm chí, nhà của các chính trị gia cao cấp cũng trở thành mục tiêu. Tiếng
nói của họ được gói gọn trong lời của Adrianarivony Fanomegantsoa, một nhân viên
khách sạn 22 tuổi, nói với Reuters: “Tổng thống và chính phủ của ông ta chẳng
làm gì ngoài việc làm giàu cho bản thân trong khi người dân vẫn nghèo khó. Và
thanh niên, Thế hệ Z, là những người phải chịu đựng nhiều nhất”.
Trong cơn tuyệt vọng, Tổng thống Rajoelina đã cố gắng xoa dịu tình hình. Vào ngày 26 tháng Chín, ông cách chức bộ trưởng năng lượng, và chỉ ba ngày sau, ông tuyên bố giải tán chính phủ của Thủ tướng Christian Ntsay, thay thế bằng một tướng lĩnh quân đội. Nhưng những động thái này đã quá muộn màng và không đủ sức nặng. Chúng chỉ cho thấy một nhà lãnh đạo đang mất kiểm soát.
Sự sụp đổ không thể
tránh khỏi
Bước ngoặt của cuộc cách mạng do Thế hệ Z lãnh đạo xảy ra khi
các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Madagascar thực hiện một cuộc binh biến để
ủng hộ người biểu tình. Đây là một khoảnh khắc mang tính biểu tượng. Khi quân
đội, trụ cột của quyền lực nhà nước, mất niềm tin vào chính phủ mà họ có nhiệm
vụ bảo vệ, thì sự sụp đổ là không thể tránh khỏi.
Đối mặt với thực tế phũ phàng này, Tổng thống Rajoelina đã dàn xếp một thỏa thuận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và rời khỏi Madagascar trên một chiếc máy bay quân sự của Pháp. Dù vậy, từ một địa điểm an toàn không được tiết lộ, ông vẫn cố gắng bám víu quyền lực. Trong một bài phát biểu trên Facebook vào cuối ngày thứ Hai, ông tuyên bố sẽ không “cho phép Madagascar bị phá hủy”. Ông thậm chí còn đăng một sắc lệnh bằng tiếng Pháp trên tài khoản X của mình, tuyên bố giải tán Quốc hội. Nhưng những lời lẽ này chỉ còn là tiếng vọng trống rỗng. Tại quê nhà, thực tế chính trị đã vượt xa tầm tay ông. Vào thứ Ba, Quốc hội Madagascar đã bỏ phiếu luận tội ông với tỷ lệ áp đảo 130 trên 131 nhà lập pháp có mặt. Với việc ông được cho là từ chối chính thức từ chức, tình hình chính trị chắc chắn sẽ còn nhiều biến động.
Một hiện tượng toàn cầu
Điều quan trọng cần phải hiểu rõ là câu chuyện của Madagascar
không phải là một trường hợp dị biệt. Nó là một phần của một xu hướng toàn cầu,
nơi Thế hệ Z đang nổi lên như một lực lượng chính trị đáng gờm. Những người
biểu tình ở Madagascar cho biết họ đã được truyền cảm hứng từ các phong trào do
Thế hệ Z lãnh đạo khác đã thành công trong việc lật đổ các nhà lãnh đạo ở Nepal
và Sri Lanka, đặc biệt là việc sử dụng các chiến thuật truyền thông xã hội
thông minh của họ.
Mẫu số chung ở đây là gì? Đó là sự phẫn nộ trước một hệ thống mà
họ cảm thấy đã bỏ rơi mình. Đó là việc sử dụng công nghệ và mạng xã hội để tổ
chức, để khuếch đại tiếng nói và để cho thế giới thấy sự thật trần trụi về cuộc
sống của họ. Họ không chỉ đòi hỏi bánh mì và nước sạch; họ đòi hỏi phẩm giá, cơ
hội và một tương lai mà họ có quyền được tham gia xây dựng. Ba phần tư dân số
Madagascar sống trong cảnh nghèo đói, và người trẻ cảm nhận điều này một cách
sâu sắc nhất.
Các nhà lãnh đạo trên toàn cầu nên xem những gì xảy ra ở Antananarivo
không phải như một sự kiện xa xôi, mà là một lời báo động khẩn cấp. Thế hệ Z đã
chứng tỏ rằng họ không phải là những người ngoài cuộc thụ động trong vũ đài
chính trị. Họ có nhận thức, họ có công cụ, và quan trọng nhất, họ có sự dũng
cảm để đối đầu với bất công. Việc phớt lờ tiếng nói của họ không chỉ là một sai
lầm về mặt đạo đức; đó còn là một tính toán sai lầm nghiêm trọng về mặt chính
trị. Tương lai đang đến, và nó được định hình bởi chính những người trẻ đang
tuần hành trên đường phố ngày hôm nay.
Thấy người mà nghĩ đến ta!
Mời nhấp
chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Chu Tất Tiến0
- Các bài viết của
(về) tác giả Chu Mộng Long0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Thu Hương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Ninh Ninh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Hoàng Vũ Thuật0
- Các bài viết của
(về) tác giả Hoàng Hải Vân0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đức Tín (Khét)0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đức Phổ0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Hạ Vi0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Quang Đạo0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ CHỌN:
Chu Tất Tiến giới thiệu
Tác giả: Nguyễn Kim Thoa - Nguồn: toiyeutiengnuoctoi
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét