GIẤC MƠ LẠ SÁNG 18/08/2026 - Tác giả: Đặng Xuân Xuyến

Leave a Comment

 


GIẤC MƠ LẠ SÁNG 18/08/2026

 

Sáng ngủ nướng, mơ giấc mơ rất lạ: đang ngồi chơi cùng cậu bạn thân thời cấp 3 thì cậu ấy nhìn tôi khá lâu rồi trầm giọng: - "Tao chết lâu rồi mà mày không biết à?". Tôi cười, bảo: - "Mày hết trò đùa rồi à?". Thằng bạn thở dài: - "Mày ít về quê mà về toàn chớp nhoáng nên không biết cũng phải. Hơn nữa, mấy lần mày đến nhà tao toàn trốn không tiếp nên mày nghĩ tao ghét mày, tao không chơi với mày nữa thì về quê mày không quan tâm tới tao cũng đúng thôi.". Rồi đột nhiên nó tươi tỉnh hẳn: - "Tất cả đều là lỗi của tao. Tại tao tất cả! Tao chúc mày luôn được như ý!".

Thấy nóng gáy, cảm tưởng như có ai đó đang làm trò khuất tất, tôi ngoảnh đầu lại thì thấy cậu nhân viên cũ, người cùng làng, đang lén lút thả viên thuốc vào cốc nước tôi đang uống dở. Tôi hỏi sao lại làm vậy thì cậu ta bỏ chạy, rồi bù lu bù loa những chuyện đâu đâu, những chuyện không đầu không cuối. Tôi lẩm bẩm: - "Thằng này sao lại khùng điên thế?", thằng bạn khẽ bảo: - "Kệ nó đi, chấp làm gì.". Tôi đứng dậy định đem cốc nước đổ đi thì cậu nhân viên cũ lao vào ôm chặt tôi, hét lớn: - "Thằng tồi!".

Giật mình, tỉnh giấc.

Nãy, điện cho chú em họ, cũng là bạn thân thời cấp 3 hỏi về chuyện cậu bạn thì chú em ngạc nhiên: - "Nó chết lâu lắm rồi. Anh không biết à?". Tôi lặng người một lúc mới nói: - "Thật à? Về quê không nghe ai nói nên anh không biết.". Chú em cười cười, đùa: - "Hay nó lên rủ anh đi cùng nó cho vui.". Tôi cũng cười: - "Chuyện gặp người âm, nói chuyện với người âm, thậm chí tương tác này nọ với người âm là chuyện thường xuyên với anh bao năm nay rồi nên gặp nó, chuyện trò với nó trong giấc mơ cũng bình thường thôi.".

Thực ra, với các tình tiết của cậu bạn thân thì đây là giấc mơ lành nhưng tôi nghĩ mãi mà không thể lý giải được các tình tiết của cậu nhân viên cũ cụ thể "báo" điềm gì?

---------

Ảnh Đặng Xuân Xuyến, chụp ngày 25 tháng 6 năm 1999, những ngày chuẩn bị trả mặt bằng ở 179 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội để thuê mặt bằng ở 276 phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

*.

Hà Nội, chiều 18 tháng 08 - 2026

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 


 

. .....................................................................................................

- © Tác giả giữ bản quyền.

- Copy bài tại trang: https://tienglongnguoixaque.blogspot.com/

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét