![]() |
(Nguồn ảnh: internet) |
NHỮNG SỰ TRÙNG HỢP
KHÓ GIẢI THÍCH
Đó có thể là những sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng sự trùng hợp quá kỳ lạ về
số phận, sống, chết của những nhân vật có thật được nhiều người biết lại vô
cùng khó hiểu và có lẽ đến mãi sau này vẫn là một bí ẩn đối với tất cả mọi
người.
1. Chuyện về vua Bảo Đại với con số 13
- Vua Bảo Đại tên húy là Nguyễn Vĩnh Thụy sinh 22/10/1913 hoàng tử duy nhất
của Vua Khải Định và hoàng hậu Đức Từ Cung
- Vua Bảo Đại lên ngôi vua năm 13 tuổi ngày 8/1/1926
- Vua Bảo Đại trở thành vị vua triều Nguyễn thứ 13: (Gia Long, Minh Mạng,
Thiệu Trị, Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành
Thái, Duy Tân, Khải Định, Bảo Đại)
- Vua Bảo Đại ngồi ngai vàng 13 năm: Ông được trao ngôi khi du học ở Pháp
trở về nước thọ tang cha tháng 11/1925. Ngày 8/1/1926 ông được triều đình tôn
ngôi vua, hiệu Bảo Đại. Sau đó, vua trở quay trở lại Pháp học tiếp. Năm 1932,
học xong ông về và chính thức ngồi ngai vàng trị nước. Tới năm 1945 ông thoái
vị để ủng hộ Cách mạng tháng Tám, tính từ năm 1932 trở về nước lên ngôi chính
thức là 13 năm ngồi ngai vàng trị vị. Ông trải qua 2 bước ngoặt lịch sử cách
mạng năm 1945 và phản bội nghiệt ngã của Ngô Đình Diệm năm 1954 nhưng không bị
giết chết.
- Vua Bảo Đại lấy nhiều vợ nhưng chỉ có 6 bà vợ sinh được con cho cựu bảo
hoàng với tổng cộng 13 người con.
- Vua Bảo Đại mất vào ngày 31 tháng 07 năm 1997, thọ 85 tuổi.
Lúc chuẩn bị hạ huyệt, trời Paris bỗng trở nên u ám khác thường
và mưa kéo dài gần 13 tiếng đồng hồ mới tạnh. Người ta phải múc hết nước dưới
huyệt mộ mới táng ông được, lúc hạ huyệt là 13 giờ ngày 06 tháng 08 năm 1997.
2. Chuyện của 2 tổng thống Mỹ: Kennedy và
Lincoln
Câu chuyện trùng hợp nổi tiếng nước Mỹ là chuyện về hai vị tổng thống John
Kennedy và Abraham Lincoln chẳng có gì đáng nói nếu như Kennedy
và Lincoln chỉ tình cờ là hai tổng thống duy nhất có họ mang 7 chữ
cái. Tuy nhiên, số phận của hai vị tổng thống này gắn kết với nhau bằng những
điểm tương đồng khó giải thích.
- Abraham Lincoln trúng cử Tổng thống năm 1860; J.F.Kennedy trúng cử năm
1960.
- Trong cuộc chạy đua vào Nhà trắng, Lincoln chiến thắng đối thủ
Stephen Douglas sinh năm 1813. Còn đối thủ của Kennedy là Richard Nixon xinh
năm 1913.
- Phu nhân của hai tổng thống đều bị sẩy thai trong thời gian sống ở Nhà
trắng.
- Cả hai đều bị ám sát vào ngày thứ 6 và đều bị bắn vào đầu.
- Viên thư ký của Lincoln tên là Kennedy còn thứ ký của Kennedy
tên là Lincoln.
- Cả hai đều có phó tổng thống dưới quyền mang họ Johnson. Họ cũng chính là
người kế nhiệm hai ông sau vụ ám sát: Andrew Jackson kế
nhiệm Lincoln sinh năm 1808 và Lydon Johnson, kế nhiệm Kennedy, sinh
năm 1908. Tên của cả hai đêu có 13 chữ cái.
- John Wilkess Booth, kẻ ám sát Lincoln, sinh năm 1839, còn Lee Harvey
Oswald, ám sát Kennedy sinh năm 1939. Tên của cả hai đều có 15 chữ cái.
- Lincoln bị bắn trước cửa nhà hát “Ford”. Kennedy bị bắn trong
xe “Lincoln”, do hãng Ford sản xuất.
Số phận của hai vị tổng thống này gắn kết với nhau bằng những điểm tương đồng
khó giải thích
3. Một cái tên và hai số phận
Một lần vua Umberto 1 của nước Ý bước vào một nhà hàng ở thành
phố Monza. Khi chủ quán đích thân ra tiếp chuyện, vua Umberto vô cùng bất
ngờ nhận ra điều lạ lùng. Ngài và chủ quán giống hệt nhau từ tên gọi, khuôn mặt
đến dáng người.
Vậy là hai người đàn ông thuộc hai tầng lớp xã hội cách nhau một trời một
vực bắt đầu đem những sự kiện trong cuộc đời mình ra chiêm nghiệm. Và thật kỳ
lạ hơn nữa, chúng đều giống hệt nhau cứ như thể hai con người có chung một số
phận vậy:
- Sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm (14-3-1844).
- Lấy vợ cùng có tên là Margherita và cùng tổ chức lễ cưới vào ngày
22-4-1966. Con trai đầu lòng đều tên là Vittoria.
- Chủ quán tổ chức lễ khai trương nhà hàng đúng vào ngày vua Umberto đăng quang.
- Năm 1866, cả hai đều được nhận huy chương. Thời gian vị chủ quán Umberto
phục vụ trong quân đội thì vua Umberto cũng là quân nhân với cấp bậc đại tá.
- Năm 1870, cả hai người đều được thăng chức. Chủ quán Umberto lên chức
trung sĩ còn vua Umberto được thăng chức tổng tư lệnh quân đội.
Sau khi biết rõ được những sự trùng hợp lạ lùng giữa người chủ quán và
mình, nhà vua đã suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi lòng rằng tại sao mình và người
chủ quán lại có chung những điểm tương đồng nhưng lại quá cách biệt về địa vị
xã hội? Phải chăng mình là kẻ may mắn nhất trần gian còn người chủ quán kia bị
thua thiệt? Có lẽ cho rằng chủ quán Umberto là người gánh chịu mọi điều không
may cho mình nên sáng hôm sau, hoàng đế Umberto đã ra lệnh phong tước hiệp sĩ
cho chủ quán Umberto.
Thế rồi ngày hôm sau, khi chủ quán Umberto lên đường đến hoàng cung gặp
hoàng đế thì vừa đặt chân xuống ông đã bị một kẻ sát nhân nhảy đến bắn ba phát
đạn vào ngực khiến ông chết ngay tại chỗ. Nhận được hung tin, nhà vua đến bên
thi thể người chủ quán để thăm viếng người kỳ lạ. Nhưng khi hoàng đế vừa đặt
chân bước xuống xe song mã, một tên sát nhân điên loạn không biết từ đâu xuất
hiện cũng bắn ba phát đạn vào ngực nhà vua khiến ông ngã nhào ra đất chết ngay
tại chỗ.
4. Jean Marie Dubarry - Kẻ giết cha “2 kiếp”
Vào ngày 13/2/1746, người đàn ông Pháp tên là Jean Marie Dubarry đã bị tòa
án xử tử hình với tội danh giết chết cha đẻ của mình. Tròn 100 năm sau, cũng
người đàn ông Pháp khác tên là Jean Marie Dubarry lại bị treo cổ vì tội giết
chết cha đẻ của mình. Đó là ngày 13/2/1846.
5. Con tàu Titanic và thảm họa nổi tiếng lịch
sử
Năm 1898, Morgan Robertson viết cuốn tiểu thuyết viễn tưởng “Futility” với
nội dung xoay quanh số phận con tàu Titan bất khả chiến bại: ngay trong hành
trình đầu tiên, Titan đụng độ tảng băng khổng lồ và mang theo hàng nghìn hành
khách chìm xuống đại dương sâu thẳm. Diễn biến xảy ra y hệt với tàu Titanic 14
năm sau. Thời điểm xảy ra vụ đắm kinh hoàng, cả trong truyện và trên thực tế đề
rơi vào tháng Tư. Có 3.000 hành khách và 24 tàu cứu nạn trong truyện thì con số
chính xác “ngoài đời” là 2.207 và 20.
Sự trùng hợp trớ trêu vẫn chưa dừng lại ở đó. Vài tháng sau tai nạn kinh
hoàng của tàu Titanic, một chiếc tàu chạy hơi nước cũng có dịp đi qua vùng biển
Đại Tây dương đầy sương mù với duy nhất 1 thủy thủ trẻ được cắt cử trực đêm.
Bất chợt anh nghĩ đến số phận tàu Titanic, rồi giật mình nhớ ra tàu mình cũng
có tên mang máng giống con tàu xấu số kia - Titanian. Hoảng hốt, anh chàng giật
chuông báo động. Tàu Titanian dừng lại ngay lập tức để vừa kịp hú hồn: một tảng
băng khổng lồ đang sừng sững ngay trước mũi!
Sau đó, Morgan Robertson còn viết một cuốn tiểu thuyết mang tên “Beyond the
Spectrum” để mô tả cuộc chiến tranh trong tương lai với máy bay lớn và các vụ
đánh bom. Về sau, quân đội Nhật Bản đã tuyên bố chiến tranh và tiến hành đánh
bom trên đảo Hawaii với diễn biến hệt như vậy.
6. Thần Sét gây nên cái chết oan nghiệt cho
ông, cha, cháu
Vào năm 1899, cảnh tượng một người đàn ông bị sét đánh chết ngay giữa quảng
trường thành Taranto, Ý đã khiến nhiều người sửng sốt. 30 năm sau, vào
đúng ngày cha chết, người con trai cũng bị sét đánh và qua đời.
20 năm sau, cũng vào đúng ngày này, người cháu của nạn nhân thứ nhất và con
trai của nạn nhân thứ 2 cũng chịu chung án phạt của Thần chết.
7. “Lương duyên kỳ lạ” của tài tử Anthony
Hopkins
Lúc hay tin được giao vai chính trong bộ phim “Cô gái đến từ Petrovka”,
khỏi nói tài tử điện ảnh Anthony Hopkins đã vui mừng thế nào. Phim được dựng
theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn George Feifer, do đó Hopkins đã chẳng
ngần ngại đáp xe lửa đến tận Luân Đôn để mua 1 cuốn về tham khảo. Không may,
tất cả các cửa hàng sách ở thủ đô đều đã bán hết veo.
Đúng vào lúc thất vọng nhất thì Hopkins bắt gặp đúng cuốn “Cô gái
đến từ Petrovka” bỏ quên trên hàng ghế đợi ở sân qua Leicester. Bản thân
đây đã là 1 sự kiện trùng hợp thú vị, nhưng điều lý thú hơn vẫn còn nằm phía
sau.
Hai năm sau, trong lúc đoàn làm phim đang thực hiện cảnh quay ở thành
phố Vienna (Áo), bất thần Hopkins được tác giả George
Feifer ghé thăm. Sau vài lời chuyện trò, Feifer vô tình nhắc tới chuyện giờ đây
ông chẳng còn trong tay cuốn truyện nào của mình. Quyển cuối cùng - có lời chú
thích của ông ghi bên trong - một người bạn thân đã mượn và sơ ý đánh mất
đâu đó ở Luân Đôn.
Linh cảm sợi dây liên hệ bất thường, Hopkins chìa ngay ra cuốn
sách ông nhặt được dạo trước. Và quả đúng là cuốn mà nhà văn Feifer đang tìm.
8. Sự trùng hợp trong 2
thảm họa hàng không của Malaysia
Airlines
Gần đây, phóng viên C.J. Chivers của tờ The New York Times (Mỹ) -
người từng đoạt giải Pulitzer - đã phát hiện sự liên quan ngẫu nhiên giữa số 7
và số 17 với hãng hàng không Malaysia Airlines. Ông viết: "Máy bay gặp nạn
của Malaysia là Boeing 777, thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày
7/7/1997. Nó rơi bởi tên lửa đúng vào ngày 7/7 của 17 năm sau".
Thêm một sự trùng hợp khác khi một tay đua xe đạp người Hà Lan thoát chết
trong cả hai thảm kịch MH370 và MH17. Trong chuyến bay MH370 mất tích hồi tháng
3, anh đã quyết định đi chuyến sớm hơn thay vì lên chiếc phi cơ định mệnh. Lần
thứ hai, cua rơ này tiếp tục hủy chuyến MH17 ngay phút chót để bay một chuyến
khác rẻ hơn. Ở cả 2 lần, anh đều may mắn hơn rất nhiều so với những hành khách
xấu số.
9. Hai người phụ nữ cùng chung số phận
Sự trùng hợp này còn kỳ lạ hơn những câu chuyện trong tiểu thuyết: Hai
phụ nữ tên Barbara Forrest và Mary Ashford cùng là nạn nhân của những vụ án
giống nhau tại một thị trấn nhỏ ở Erdington, Anh, nhưng cách nhau tới 157 năm.
Forrest và Mary có cùng ngày sinh và cùng gặp nạn khi mới 20 tuổi.
Trong cả hai vụ việc, kẻ thủ ác hãm hiếp và bóp cổ nạn nhân đến chết và vứt
thi thể cách nhà khoảng 300 m.
Cảnh sát phát hiện xác hai người phụ nữ xấu số trong cùng ngày 27/5 nhưng
một người vào năm 1817 còn một người vào năm 1974.
Cảnh sát bắt giữ hai nghi phạm vì cho rằng họ liên quan tới vụ án. Cả hai
đều mang tên Thornton và cuối cùng đều trắng án.
10. Câu chuyện của cặp song sinh
Anh em sinh đôi Jim Lewis và Jim Springer bị chia rẽ khi sinh và được nuôi
bởi các gia đình khác nhau. Mặc dù không biết đến nhau nhưng cả hai gia đình
đều đặt tên các cậu bé là James. Cả hai cậu bé James lớn lên không biết đến sự
tồn tại của người anh em của mình, nhưng cả hai đều có khả năng về vẽ cơ khí,
nghề mộc và vợ của cả hai đều tên là Linda.
Cả hai đã có con trai, một người đặt tên con là James Alan và người kia đặt
tên con là James Allan. Cặp anh em sinh đôi này cũng đều ly dị vợ và kết hôn
với người phụ nữ khác - cả hai đều tên là Betty. Đến cả con chó họ nuôi cũng
đều có tên là Toy.
11. Con số 21 của Vua Louis XVI
Hồi vua Louis XVI (1774–1789) của nước Pháp còn rất nhỏ, một nhà chiêm tinh
đã cảnh báo ngài là phải hết sức thận trọng với ngày 21 mỗi tháng. Nghe lời,
nhà Vua không bao giờ làm việc hay đi xa vào những ngày này, nhưng vận đen thí
mạng vẫn đến với ông, không phải một mà đến 3 ngày 21:
- Ngày 21.6.1791, sau khi nổ ra cuộc cách mạng Pháp, Vua Louis và Hoàng hậu
Maria-Antoinette bị bắt tại Varennes trong lúc đang trên đường trốn khỏi nước.
- Ngày 21.9.1791, nước Pháp bãi bỏ vĩnh viễn chế độ phong kiến và trở thành
nước Cộng hòa, nhà Vua coi như hết đường tái lập ngôi báu.
- Ngày 21.1.1793, vua Louis XVI bị hành hình trên máy chém và sau đó là
Hoàng hậu.
12. Nhà văn thiên tài Mark Twain
Nhà văn lừng danh Mark Twain đã sinh vào đúng ngày sao chổi Harley xuất
hiện vào năm 1835 và ông cũng mất vào đúng ngày sao chổi Harley xuất hiện tiếp
theo của nó vào năm 1910.
Lúc sinh thời nhà văn thiên tài này đã có lần dự đoán: “Harley đã mang
tôi đến năm 1835, tôi hy vọng năm sau tái xuất hiện nó sẽ mang tôi đi”.
Sự việc quả đúng như ông mong ước.
13. 2 chuyến phiêu lưu kỳ thú
Năm 1979, tạp chí Das Besteran của Đức tổ chức một cuộc thi viết truyện
ngắn - những câu chuyện lạ lùng nhất nhưng phải là có thực. Giải nhất thuộc về
một công dân ở thành phố Munich tên là Walter Kellner.
Truyện kể về chuyến phiêu lưu kỳ thú mà chính Kellner đã trải qua: đích
thân ông cầm lái chiếc máy bay Cessna 421, bay từ đảo Sardinia sang
đảo Sicily. Giữa đường gặp nạn, Kellner buộc phải hạ cánh xuống nước, lênh
đênh trên xuồng cứu hộ sau mấy ngày mới được cứu thoát.
Ngay sau lễ trao giải, một ông người Áo tên Walter Kellner đâm đơn kiện
quán quân cuộc thi tội “ăn cắp bản quyền”. Ông này khẳng định, chính ông mới là
người lái chiếc máy bay Cessna 421 qua vùng biển nói trên, gặp nạn và trôi dạt
vào đảo Sardinia. Một câu chuyện giống hệt, chỉ trừ đích đến cuối cùng.
Sau đó, tạp chí Das Besteran cử phóng viên xác minh lại tính hư thực của 2
lời kể. Té ra, cả hai đều là chuyện có thật 100%, mặc dù chúng giống nhau đến
mức ngỡ ngàng.
14. Số SIM giết người
Trang tin của Anh Telegraph (Bulgaria) cho biết, vào năm
2010, công ty Mobitel của Bulgarial đã khóa SIM số 0888.888.888 vì trong vòng
10 năm, chiếc SIM đã qua tay 3 đời chủ và cả 3 người này đã cùng có kết cục bi
thảm.
Chủ nhân đầu tiên là ông Vladimir Grashnov, cựu giám đốc điều hành của công
ty viễn thông Mobitel. Ông đã qua đời vì ung thư vào năm 2001 khi còn rất trẻ,
mới chỉ 48 tuổi.
Sau khi ông Vladimir Grashnov qua đời, số SIM này được Konstantin Dimitrov,
một ông trùm ma túy sở hữu. Tuy nhiên, người đàn ông này cũng nhanh chóng bị ám
sát vào năm 2003 tại Hà Lan khi ông ta đang đi kiểm tra đế chế buôn bán ma túy
đa quốc gia trị giá tới 500 triệu bảng Anh của mình.
Sau đó chiếc sim này lại thuộc quyền sở hữu của Konstantin Dishliev - một
nhà buôn bất động sản, từng điều hành một chiến dịch buôn lậu ma túy. Và
năm 2005, Dishliev cũng bị ám sát ở một nhà hàng Ấn Độ tại thủ
đô Sofia của Bulgaria.
Theo các chuyên gia phong thủy, chiếc SIM này âm dương không cân bằng, số 8
theo quan niệm được gọi là số ‘phát’, nhưng quá phát sẽ nhanh suy với người chủ
sở hữu.
Mời thư giãn với clip KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG:
*.
VŨ THỊ HƯƠNG MAI (tổng hợp)
Địa chỉ: Khu tập thể Tổng công ty 319
Long Biên - Hà Nội.
Email: huongmai8081@yahoo.com.vn
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 13.09.2018.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
0 comments:
Đăng nhận xét