ĐẾ CHẾ TỈ ĐÔ CỦA
KHAMENEI:
SỰ THẬT SAU LỚP VỎ KHỔ HẠNH
Hình ảnh một tu sĩ khổ hạnh mà truyền thông xây dựng cho Giáo
chủ Ali Khamenei thực chất chỉ là lớp vỏ bọc tinh vi. Trong khi người dân Iran
phải chịu đựng sự nghèo đói cùng cực dưới sức nặng của các lệnh trừng phạt quốc
tế, "Cha già dân tộc" đã âm
thầm xây dựng một đế chế tài chính toàn cầu trị giá lên tới 200 tỷ USD.
Phần lớn tài sản của gia tộc Khamenei được đầu tư vào vàng, kim
cương, viễn thông, dầu mỏ và các quỹ đầu tư mạo hiểm. Tiền được luân chuyển qua
hàng ngàn công ty bình phong, hầu hết mang danh nghĩa "tổ chức từ thiện". Ngoài ra, gia
đình ông còn nhận phần trăm trực tiếp từ doanh số bán dầu mỏ của Iran và sở hữu
những diện tích đất công khổng lồ do nhà nước chuyển nhượng.
Trái tim của đế chế này là Setad – một tập đoàn kinh tế hoạt
động dưới sự bảo trợ trực tiếp của Lãnh tụ tối cao. Ban đầu, Setad chỉ quản lý
các tài sản "vô chủ", nhưng nhanh chóng biến thành cỗ máy tịch thu
tài sản từ những người bất đồng chính kiến, các nhóm thiểu số và đất công.
Không một doanh nghiệp lớn nào tại Iran có thể hoạt động mà không chia cổ phần
cho tập đoàn này.
Truyền thông nhà nước luôn ca ngợi lối sống giản dị của
Khamenei: sống trong căn nhà 60 m2, ngủ dưới hầm và ăn uống đạm bạc. Tuy nhiên,
thực tế hoàn toàn trái ngược. Sau Cách mạng Hồi giáo, Khamenei giàu lên nhanh
chóng. Đi kèm với quyền lực độc tài là những biểu tượng xa hoa: chuyên cơ, trực
thăng, du thuyền và dàn siêu xe đắt đỏ.
Gia đình Khamenei không chỉ đầu tư trong nước mà còn sở hữu hàng
loạt bất động sản, khách sạn hạng sang tại London, Vienna, Dubai và các khu
nghỉ dưỡng, sân golf tại Mallorca (Tây Ban Nha). Những khoản tiền khổng lồ này
được gửi tại các ngân hàng Thụy Sĩ và Liechtenstein – nơi ít khi truy cứu nguồn
gốc dòng vốn.
Năm 2013, khi Reuters công bố cuộc điều tra về tài sản của
Khamenei, ước tính hơn 50% dân số Iran bị suy dinh dưỡng. Bất chấp điều đó,
Khamenei vẫn tiếp tục tích lũy tài sản và nhắm mắt làm ngơ trước sự tham nhũng
của các quan chức quân sự và chính trị cấp cao.
Một minh chứng điển hình cho tư duy của tầng lớp cầm quyền là
câu trả lời của Sadeq Mahsouli – một chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC)
có biệt danh "tỉ phú": “Lãnh tụ
tối cao luôn phản đối sự xa hoa phô trương của các cung điện, nhưng chưa bao
giờ phản đối việc sống bên trong cung điện đó”. Khamenei muốn thế giới tin
rằng ông sống trong một túp lều tranh, nhưng thực chất bên trong túp lều đó, họ
ăn bằng thìa vàng.
Sinh năm 1939, Ali Khamenei từng chịu nhiều tra tấn trong tù
dưới thời Shah vì hoạt động cách mạng. Năm 1989, ông kế nhiệm Ayatollah
Khomeini và nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong suốt 3,5 thập kỷ bằng bàn tay
sắt.
Dù luôn xuất hiện với tay cầm súng trường khi cầu nguyện và tuyên bố cuốn sách yêu thích nhất là "Những người khốn khổ" của Victor Hugo, cuộc đời của Khamenei lại là minh chứng rõ nhất cho sự phản bội lại những lý tưởng mà ông từng theo đuổi. Ông đã biến nỗi đau khổ của người dân thành bàn đạp để xây dựng một trong những đế chế tài chính cá nhân lớn nhất thế giới.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
khoa Phong Thủy0
- Các bài viết về
khoa Tướng thuật0
- Các bài phê
bình, cảm nhận thơ0
- Các bài viết về
chăm sóc sức khỏe0
- Các bài viết về
Kiến thức cuộc sống0
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ TRÒ ĐỜI:
Đinh Như Quang giới thiệu
Tác giả: Trần Hậu - Nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.


0 comments:
Đăng nhận xét