CHUYỆN ÍT AI BIẾT VỀ
NGƯỜI CHA ANH HÙNG
CỦA TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM
Đó là chuyện về Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Đại tá Tô Quyền (1929-1996), phụ thân của Tổng
Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Ông sinh ra tại Xuân Cầu, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên, trưởng
thành trong một gia đình và quê hương giàu truyền thống cách mạng.
Từ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi tuổi đời còn rất trẻ,
Tô Quyền đã tham gia hoạt động cách mạng và được giao thành lập, phụ trách Đội
Thiếu nhi cứu quốc làng Xuân Cầu, thành lập ngày 19/5/1945.
Cuối năm 1946, ông được tổ chức cử lên Bắc Ninh công tác. Trong
những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ông hoạt động tại vùng địch hậu,
từng giữ cương vị Trưởng Công an huyện Tiên Du, đối mặt với muôn vàn khó khăn,
hiểm nguy. (CAND Media)
Rồi năm 1965, cuộc đời ông bước sang một chặng đường đặc biệt.
Theo tiếng gọi chi viện chiến trường miền Nam, ông lên đường vào
Nam.
Tại chiến trường Tây Ninh - nơi đặt căn cứ Trung ương Cục miền
Nam, một địa bàn vô cùng ác liệt - ông được giao nhiệm vụ Phó Ban An ninh tỉnh
Tây Ninh.
Và có một chi tiết khiến nhiều người xúc động:
Ông đã lấy chính tên người con trai đầu của mình - Tô Lâm - làm
bí danh hoạt động.
Từ đó, giữa chiến trường, đồng đội và nhân dân gọi ông bằng cái
tên thân mật:
“Tư Tô Lâm”…
Một người cha ở chiến trường, mang tên của con trai mình trên
những năm tháng vào sinh ra tử.
Ở Tây Ninh, ông cùng đồng đội tổ chức công tác an ninh, bảo vệ
căn cứ, bảo vệ cơ quan đầu não cách mạng, đấu tranh chống hoạt động tình báo,
biệt kích, nội gián và những cuộc càn quét khốc liệt của đối phương.
Có những thời điểm, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách
nhau trong gang tấc.
Nhưng ông vẫn cùng đồng đội bám trụ, dựa vào nhân dân, hoàn
thành nhiệm vụ được giao. Những năm tháng ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong ký
ức của cán bộ, đồng đội và nhân dân Tây Ninh. (Hội Người Cao Tuổi Tây Ninh)
Hòa bình lập lại, người cán bộ ấy tiếp tục cống hiến trong ngành
Công an.
Ông từng giữ nhiều trọng trách:
- Phó Ban An ninh tỉnh Tây Ninh
- Phó Ty Công an tỉnh Hà Bắc
- Trưởng Ty Công an Hải Hưng giai đoạn 1977–1983
- Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông
- Cục trưởng Cục V26, Bộ Công an - đơn vị quản lý trại giam.
(Công an Hưng Yên)
Ông qua đời ngày 18/11/1996, hưởng thọ 67 tuổi.
Nhưng gần hai thập niên sau ngày ông mất, một sự ghi nhận đặc
biệt đã đến với người cán bộ Công an ấy.
Ngày 13/7/2015, Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng Đại tá Tô
Quyền danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước.
Ngày 19/8/2015, tại quê nhà Nghĩa Trụ, gia đình và quê hương tổ
chức lễ đón nhận danh hiệu cao quý ấy. (Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân I)
Và trong buổi lễ, người con trai năm xưa - người mà cha từng lấy
tên làm bí danh giữa chiến trường Tây Ninh - đã đại diện gia đình đón nhận danh
hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dan dành cho cha mình.
Có lẽ, điều khiến câu chuyện này trở nên đặc biệt không chỉ nằm
ở những chức vụ hay những phần thưởng.
Mà là ở hình ảnh một người cha đã dành cả tuổi trẻ cho cách
mạng, xa gia đình, vào chiến trường, sống giữa hiểm nguy…
và ngay cả khi chọn một cái tên để hoạt động bí mật, ông vẫn mang
theo tên của người con trai mình.
Một cái tên tưởng như rất bình thường…
Nhưng đã theo ông giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt.
Một đời vì Tổ quốc.
Một đời vì nhân dân.
Một đời lặng thầm cống hiến.
Để rồi nhiều năm sau khi ông đã đi xa, lịch sử vẫn nhắc tên:
Đại tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền.
Và câu chuyện ấy cũng nhắc chúng ta rằng:
Đằng sau những con người làm nên lịch sử đôi khi là những người
cha, người mẹ, người vợ… đã âm thầm hy sinh cả cuộc đời mà không cần ai biết
đến.
Xin được thành kính tri ân thế hệ những người đã sống, chiến đấu
và cống hiến cho đất nước bằng cả tuổi trẻ của mình.
(Ảnh Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Đại tá Tô Quyền
do Đất Việt TV sưu tầm & phục dựng.)
-------------
Phan Hoàng Nam giới thiệu
Tác giả: Nguyễn Trung Đức - Nguồn: Facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.


0 comments:
Đăng nhận xét