TỔ QUỐC VIỆT NAM
TRONG TRÁI TIM DÂN VIỆT
Đặng Xuân Xuyến giới thiệu
Tác
giả Minh Nghi
TOÀN BỘ VẬN ĐỘNG VIÊN VIỆT NAM
BỎ GIẢI ĐẤU Ở TRUNG QUỐC VÌ “ĐƯỜNG LƯỠI BÒ”
Các cơ thủ Việt Nam rút lui khỏi giải
billiards Peri - Laili Cup 2026 tại Trung Quốc, sau khi hình ảnh "đường
lưỡi bò" xuất hiện trong hệ thống nhận diện của giải đấu.
Peri - Laili Cup 2026, tổ chức từ ngày 26
đến 30/4, là sự kiện quy tụ nhiều tay cơ quốc tế, có sự tài trợ của Hiệp hội
Billiards & Snooker Trung Quốc (CBSA) và được phát sóng trực tiếp trên các
nền tảng của Vietnam Billiards. Đại diện Việt Nam góp mặt gồm những cái tên
đáng chú ý như Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao), Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung.
Tuy nhiên, ngay khi phát hiện yếu tố nhạy
cảm liên quan đến chủ quyền, toàn bộ vận động viên Việt Nam lập tức đưa ra
quyết định rút lui. Đáng chú ý, một số cơ thủ thậm chí dừng thi đấu giữa chừng
để thể hiện quan điểm rõ ràng.
Quyết định trên nhanh chóng nhận được sự
ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ trong nước. Cùng với việc các vận động viên rút
lui, đơn vị Vietnam Billiards Promotion cũng dừng toàn bộ hoạt động phát sóng
liên quan đến giải đấu. Động thái cho thấy sự đồng thuận từ nhiều phía nhằm bảo
vệ nguyên tắc không thỏa hiệp với các yếu tố xâm phạm chủ quyền.
Đây không phải lần đầu tiên billiards Việt
Nam có phản ứng cứng rắn. Năm 2023, cơ thủ Trần Quyết Chiến cũng từng rời một
sự kiện tại Thượng Hải khi phát hiện hình ảnh tương tự xuất hiện trên sóng
truyền hình.
-----------
Nguồn:https://znews.vn/toan-bo-vdv-viet-nam-bo-giai-dau-o-trung-quoc-vi-duong-luoi-bo-post1646816.html
Tác
giả Tân Phúc
CƠ THỦ TRẦN QUYẾT CHIẾN BỎ GIẢI ĐẤU
GIAO HỮU Ở TRUNG QUỐC VÌ “ĐƯỜNG LƯỠI BÒ”
Tối 24-9, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Nam Nhân xác nhận với Tuổi Trẻ sự việc vận động viên Trần Quyết Chiến bỏ sự kiện ở Trung Quốc vì 'đường lưỡi bò'.
Sự việc xảy ra hôm qua 23-9, khi
Trần Quyết Chiến được
mời tham dự một sự kiện thi đấu giao hữu do Liên đoàn Billiard thế giới (UMB)
phối hợp Liên đoàn Billiards and Snooker Trung Quốc (CBSA) tổ chức tại Thượng
Hải để quảng bá, phát triển nội dung carom 3 băng tại Trung Quốc.
Sự kiện được tổ chức trong hai ngày (23-9
và 24-9), quy tụ 4 tay cơ hàng đầu thế giới, ngoài Trần Quyết Chiến còn
có Dick Jaspers (Hà Lan), Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ), và Cho Myung Woo (Hàn
Quốc).
Ngày 23-9, trận đấu giữa Quyết Chiến và
tay cơ Dick Jaspers diễn ra khá bình thường trên sân. Nhưng trên sóng truyền hình trực tiếp, trận đấu này lại bị lồng
ghép hình ảnh bản đồ Trung Quốc có đường lưỡi bò. Ngay sau trận đấu, Quyết
Chiến đã trao đổi với lãnh đạo bộ môn và quyết định bỏ sự kiện, trở về Việt Nam
ngay trong buổi tối cùng ngày.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối
24-9, ông Nguyễn Nam Nhân xác nhận: "Tôi đã được báo cáo về sự việc này.
Trong quá trình diễn ra trận đấu của Quyết Chiến và Dick Jaspers, truyền hình
trực tiếp có chiếu chậm một đoạn lồng ghép hình đường lưỡi bò. Lúc này, Quyết
Chiến đang thi đấu nên không thấy, nhưng sau đó anh đã được thông báo về sự
việc.
Quyết Chiến đi thi đấu ở Trung Quốc một
mình, không có Huấn luyện viên và người hỗ trợ đi theo. Khi sự việc xảy ra, Vận
động viên đã liên lạc với Huấn luyện viên trưởng đội tuyển billiard thành phố
Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Hòa đang ở nhà để thông báo tình hình và nghe hướng dẫn
cách xử lý từ những người có trách nhiệm. Vận động viên Quyết Chiến sau đó đã
được yêu cầu trở về thành phố Hồ Chí Minh ngay trong ngày 23-9, không tham gia
giải đấu trên nữa.
Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí
Minh cũng thường xuyên nhắc nhở các Huấn luyện viên, Vận động viên của thành
phố khi đi thi đấu nước ngoài về những tình huống, sự cố có thể xảy ra. Mỗi
thành viên phải luôn có ý thức bảo vệ màu cờ sắc áo và hình ảnh đất
nước".
-----------
CHUYỆN TRẦN LƯƠNG, LAN KHUÊ
Họa sĩ Trần Lương giữa Nam kinh (1)
Kiên quyết ra tay “cắt lưỡi bò”
Lan Khuê ngời sáng vang Tam Á (2)
Trung Quốc cuống cuồng kế tiểu nhân.
..............
(1):
Họa sĩ Trần Lương yêu cầu Trung Quốc loại bỏ “đường lưỡi bò” trong poster Triển
lãm nghệ thuật đương đại Đông Nam Á tổ chức 09.11.2019 tại Nam Kinh và nhà tổ
chức đã đáp ứng.
(2):
Lan Khuê, người đẹp Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới tháng 12.2015 tại Tam Á,
bị Trung Quốc xử ép, loại khỏi Top 5+1 vì cô tuyên bố chủ quyền của Việt Nam
với Hoàng Sa - Trường Sa.
*.
Hà Nội, ngày 30 tháng 11.2019
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Tác
giả Thiên Điểu
NGHỆ SĨ TRẦN LƯƠNG YÊU CẦU TRUNG QUỐC
“CẮT” ĐƯỜNG LƯỠI BÒ NGAY TẠI NAM KINH
TTO - Từ Trung Quốc, nghệ sĩ Trần Lương xác nhận với Tuổi Trẻ Online thông tin: anh đã yêu cầu ban tổ chức triển lãm nghệ thuật tại thành phố Nam Kinh có nghệ sĩ Việt tham gia phải thay bản đồ có ‘đường lưỡi bò’ và phía Trung Quốc đã phải chấp thuận.
Chiều nay 10-11, ngay khi vừa hoàn thành
tác phẩm trình diễn trực tiếp trong triển lãm Polyphony: Southeast Asia tại
Bảo tàng Nghệ thuật thuộc Trường đại học Nghệ thuật Nam Kinh, nghệ sĩ Trần
Lương đã có cuộc trao đổi ngắn với Tuổi Trẻ Online qua điện thoại về
thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội: Nghệ sĩ Trần Lương yêu cầu người
Trung Quốc "cắt đường lưỡi bò" trên bản đồ được in trên các poster và
tài liệu của triển lãm này và phía Trung Quốc đã phải chấp thuận.
Nghệ sĩ Trần Lương cho biết triển
lãm Polyphony: Southeast Asia được đánh giá là triển lãm nghệ thuật
đương đại quy mô lớn đầu tiên của các nghệ sĩ Đông Nam Á tại Trung Quốc, với sự
tham gia của các nghệ sĩ tài năng đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á:
Singapore, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Myanma, Malaysia, Việt Nam.
Triển lãm đã khai mạc chiều 9-11 với sự
tham dự của hàng trăm nghệ sĩ, công chúng.
Trần Lương được mời tham gia triển lãm với
tư cách là nghệ sĩ, nhưng vì uy tín của mình với các nghệ sĩ Trung Quốc nhiều năm
nay, anh được ban tổ chức "nhờ" thêm việc giám tuyển và dẫn dắt đoàn
nghệ sĩ Việt Nam tham dự lần này gồm anh và 3 nghệ sĩ trẻ: Nguyễn Huy An, Trần
Tuấn, Nguyễn Phương Linh (nghệ danh F Linh).
Trần Lương tham gia triển lãm với hai tác
phẩm video art và một tác phẩm trình diễn anh vừa trình diễn vào chiều
nay, 10-11.
Chuyện "cắt đường lưỡi bò" ngay
tại triển lãm ở Trung Quốc, nghệ sĩ Trần Lương cho biết trước khai mạc triển
lãm 12 ngày, khi anh còn ở Việt Nam, anh đã phát hiện hình minh họa khu vực
Đông Nam Á được vẽ trên một bản đồ cách điệu trong poster của triển lãm có hình
lưỡi bò.
Ngay lập tức Trần Lương đã thông báo cho
các nghệ sĩ chủ chốt ở các nước Đông Nam Á tham gia triển lãm lần này để kêu
gọi họ sẽ cùng tẩy chay triển lãm nếu ban tổ chức để poster có hình "đường
lưỡi bò". Lời kêu gọi của Trần Lương nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của
các nghệ sĩ Đông Nam Á.
Sau đó anh đã ra điều kiện một cách cứng
rắn với phía Trung Quốc rằng nếu không bỏ "đường lưỡi bò" và khỏi các
poster và mọi tài liệu của triển lãm thì đoàn Việt Nam sẽ không tham gia và các
nghệ sĩ Trung Quốc đã chấp thuận.
Trần Lương chia sẻ thêm các nghệ sĩ của
Trung Quốc đã rất nhanh chóng chấp thuận và lập tức cho thiết kế lại các
poster, tài liệu khác để kịp khai mạc triển lãm này.
Anh cho biết anh không ngạc nhiên khi các
nghệ sĩ Trung Quốc đã nhanh chóng đồng ý yêu cầu của các nghệ sĩ Việt Nam, bởi
theo anh, các nghệ sĩ đương đại của Trung Quốc cũng rất tiến bộ, họ chống lại
cường quyền và những hành vi chống lại tự do.
"Ở Trung Quốc có một mạng lưới nghệ
sĩ rất sáng suốt và trung thực với lẽ phải", nghệ sĩ Trần Lương nói.
Thông tin nghệ sĩ Trần Lương đòi chính
phía Trung Quốc phải "cắt đường lưỡi bò" ngay trên lãnh thổ Trung
Quốc đang khiến nhiều người dân Việt Nam, cộng đồng mạng rất nức lòng.
-----------
Tác
giả Lê Thanh Phong
NGUỒN CẢM HỨNG LAN KHUÊ
Hoa khôi Lan Khuê mang clip có bản đồ Việt
Nam và hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa đến cuộc thi Miss World ở Trung Quốc.
Thật cảm khái, trước quan chức, khán giả Trung Quốc và khán giả thập phương,
trước sự theo dõi của đông đảo khán giả khắp thế giới, hình ảnh của Việt Nam
gắn liền với hai quần đảo “nổi tiếng” được trịnh trọng giới thiệu. Thật đáng
trân trọng người đẹp này.
Nhiều ý kiến cho rằng, vì giới thiệu bản
đồ Việt Nam và biển, đảo mang ý nghĩa chủ quyền quốc gia đối với Hoàng Sa và
Trường Sa nên Lan Khuê bị ban tổ chức tìm cách loại. Chuyện này chưa biết thực
hư, nhưng thôi cũng chẳng cần xác minh làm gì cho mất thì giờ.
Với người Việt Nam trong nước và trên thế
giới, Lan Khuê là gương mặt hoa hậu rực rỡ nhất, tấm bản đồ Việt Nam mà cô
trình bày là sự ứng xử thông minh nhất.
Giới trẻ trong nước một phen hào hứng khi
hay tin Hoa khôi Lan Khuê mang chuông “nhan sắc” đi đấm xứ người, nhân tiện
rung luôn tiếng chuông chủ quyền. Vào được sâu vòng thi hay không chẳng quan
trọng, để lại danh thơm nữ anh hào đất nước mãi ghi. Có nhiều người khen ngợi
Lan Khuê, cho rằng cô xứng đáng là hoa hậu trong lòng của họ. Có người nói từ
trái tim rằng: “Cảm ơn em! Em đã hành động rất đúng. Tổ quốc là trên hết, đó là
điều mà mỗi người con nước Việt phải luôn nhớ trong lòng”.
Có nhiều kênh tuyên truyền về chủ quyền
biển, đảo, có nhiều cách giáo dục lòng yêu nước, nhưng chưa bao giờ có một hình
thức tuyên truyền đầy sáng tạo như Lan Khuê. Không thể không nói một lời cảm ơn
thật chân thành.
Sự kiện Lan Khuê với tấm bản đồ tổ quốc và
hai quần đảo thân yêu xuất hiện tại cuộc thi Miss World ở Trung Quốc khơi nguồn
cảm hứng trong cộng đồng về lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước
không phải bằng sách vở lý thuyết, mà bằng chân dung cụ thể, câu chuyện sống
động. Các bạn trẻ đầy nhiệt huyết, hãy từ nguồn cảm hứng Lan Khuê để hành động
theo cách của mình, theo điều kiện và hoàn cảnh của mình để nói lên tiếng nói
chủ quyền và bảo vệ chủ quyền.
Những ai thờ ơ với biển, đảo tổ quốc sẽ từ
câu chuyện này để suy nghĩ về mình.
-----------
Nguồn:https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/nguon-cam-hung-lan-khue-527143.ldo
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về khoa
Phong Thủy0
- Các bài viết về khoa
Tướng thuật0
- Các bài phê bình,
cảm nhận thơ0
- Các bài viết về chăm
sóc sức khỏe0
- Các bài viết về Kiến
thức cuộc sống0
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ HỒN QUÊ:







0 comments:
Đăng nhận xét