BÀI VIẾT CỦA TIẾN SĨ
HÀ THANH VÂN VÀ AI
![]() |
| (Tác giả Trần Hạ Vi) |
Vì có vụ việc Tiến sĩ Hà Thanh Vân khởi kiện Tuấn Trần và Phan Mai
Hương về những bài viết và bình luận có liên quan đến sử dụng AI trong bài viết
của Tiến sĩ Hà Thanh Vân "Văn học hậu nhân loại từ lý thuyết đến sáng
tác: Khi con người không còn là trung tâm và duy nhất" đăng trên
báo Viết và Đọc, website Văn Nghệ Công An và trang web vanvn..vn của Hội Nhà
văn Việt Nam, nên tôi cũng tìm đọc bài viết này.
Đây là một bài viết rất dài, 10,000 chữ như Tiến sĩ Hà Thanh Vân có
nói (chính xác là bài viết có 9,797 từ, bao gồm cả tên bài viết, chưa có tên
tác giả), nên việc đọc và chứng thực chi tiết tất cả bài viết sẽ mất rất nhiều
công sức. Và đây cũng không phải là lĩnh vực nghiên cứu của tôi. Do đó, tôi
đành dựa vào AI để phân tích bài viết này.
Thứ nhất, đây là kiểm chứng của tôi với một đoạn trong bài viết
(tôi để ý đến đoạn này vì bài viết không hề nhắc đến tên tác giả của tác phẩm
này):
"Minh chứng cho tác
phẩm tồn tại trên nhiều nền tảng mạng xã hội và tương tác trực tiếp với cộng
đồng và độc giả cũng là người tham dự vào cốt truyện, có tác phẩm “The Sun
Vanished” (Mặt trời biến mất) ra mắt năm 2018 trên tài khoản mạng xã hội
Twitter, nay là X. Tác phẩm kể về một người đàn ông tỉnh dậy và thấy mặt trời
đã biến mất, thế giới chìm trong bóng tối và có những sinh vật lạ tấn công. Tác
giả đăng các video ngắn, hình ảnh và tweet cầu cứu theo thời gian thực tại. Sau
đó, tác giả tạo các cuộc thăm dò (poll) để hỏi cư dân mạng: “Tôi nên mở cửa hay
trốn tiếp?”. Cốt truyện diễn biến dựa trên số phiếu bầu của hàng triệu người
theo dõi. Tác phẩm không nằm trong sách, nó trôi trên News Feed, lẫn lộn giữa
tin tức thật và ảo, buộc người đọc phải hiến kế tham gia giải cứu nhân vật.
"
Đây là kết quả tìm kiếm và kiểm tra những thông tin do Claude AI
cung cấp và tôi đã có kiểm chứng lại:
"Đoạn văn này có 2 vấn
đề như sau:
Vấn đề 1: Không nêu tên tác giả và bài viết ẩn ý sai
Bài của Hà Thanh Vân viết mơ hồ: "Tác giả đăng các video
ngắn…", "tác giả tạo các cuộc thăm dò" và không hề nêu tên người
tạo ra dự án. Đây là lỗ hổng thông tin cơ bản của một bài học thuật.
Tác giả của "The Sun Vanished" (Mặt trời biến mất) là
Aidan Elliott, một người dùng hoạt động dưới bút danh này và vẫn giữ ẩn danh
một phần, điều góp phần tạo nên sức hút bí ẩn cho dự án.
Vấn đề 2: Chi tiết "hàng triệu người theo dõi" và
"poll quyết định cốt truyện" bị phóng đại hoặc sai
Bài viết trên Medium ghi nhận tài khoản TheSunVanished có video
đạt 1,03 triệu lượt xem — đây là con số của một video, không phải số người theo
dõi tài khoản. Số người hiện theo dõi tài khoản @TheSunVanished trên X là 483,100
người. Hơn nữa, không có nguồn nào xác nhận rằng poll Twitter "quyết định
cốt truyện" theo nghĩa thực sự — tức là Aidan Elliott thực sự thay đổi
hướng câu chuyện dựa trên kết quả bình chọn.
Tóm lại: Đoạn này có một số vấn đề: không nêu tên tác giả, phóng
đại chi tiết tương tác. Đây là pattern quen thuộc của AI khi viết về các dự án
truyền thông kỹ thuật số: nắm được câu chuyện bề mặt nhưng mất đi độ chính xác
ở lớp chi tiết." (Claude AI).
Đây chỉ là kiểm chứng 1 đoạn của bài viết. Về toàn bộ bài viết,
tôi không chắc và không xác định tác giả Hà Thanh Vân dùng AI để viết bài viết
này hoặc có/không sử dụng AI theo cách nào. Với một bài viết dài như vầy và rất
nhiều thông tin, sử dụng AI/google vv... hỗ trợ cũng là một điều bình thường,
vì mấy ai biết hết tất cả những thông tin này bằng trải nghiệm thực. Thật ra,
đối với đoạn văn này, ClaudeAI đưa ra 3 vấn đề, không phải 2, nhưng vấn đề thứ
ba về thể loại của tác phẩm này - ARG (alternate reality game - trò chơi thực
tại luân phiên), khi tôi đọc thêm và tra thêm một số chỗ, tôi vẫn chưa hiểu rõ
ràng lắm về thể loại nây nên tôi tạm bỏ ra khỏi câu trả lời của ClaudeAI).
Về cái khái niệm "dùng AI để viết bài" có thể cũng cần
phải xem xét lại. Dùng AI để tra cứu thông tin thì có gọi là "dùng AI để
viết bài không"? Viết bài rồi đưa cho AI sửa có gọi là "Dùng AI để
viết bài không?" hay là chỉ có ra lệnh cho AI viết rồi mình ngồi đọc
lại/sửa lại thì mới gọi là "dùng AI để viết bài"? Và ở điểm nào là
tác giả nên công khai là mình có sử dụng AI hỗ trợ, hay ghi rõ AI hỗ trợ những
phần nào và có quy chế/định chế nào quy định những điều đó trên các báo chí
hiện nay hay không?
Đối với những thể loại sáng tác, văn, thơ, truyện ngắn, tản văn,
tùy bút, tiểu thuyết, có thể nhìn ra AI-laden (có mùi AI, có AI hỗ trợ nhiều)
bằng cấu trúc câu, từ ngữ "máy", so sánh không hợp lý, dấu câu, cấu
trúc đoạn, sự quen thuộc của các so sánh giữa các tác giả khác nhau (đều dùng
AI để viết), nhưng tôi không chắc với tác phẩm nghiên cứu phê bình (có thể gọi
là "tiểu luận tổng quan - survey essay") này của Tiến sĩ Hà Thanh Vân,
thì cái gọi là "dấu hiệu sử dụng AI" sẽ là như thế nào. Tôi có thể
cẩn thận đi kiểm tra những chi tiết từng đoạn của tác phẩm để thấy có sự không
chính xác nào hay không, việc đó cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Và sự không
chính xác, nếu có, có thể là lỗi bình thường của người viết (khi đi đọc và tra
cứu tổng hợp một lượng lớn thông tin) nhưng cũng có thể là lỗi của AI biết sơ
lược và quyết định... bịa cho đầy những phần còn lại.
-----------------
Nói đến đây, tôi sẽ đưa cho bạn phần phân tích của Claude AI cho
bài viết này. Tôi không kết luận Claude AI hoàn toàn đúng, và tôi cũng chưa có
thời gian kiểm tra hết tất cả những link nó đưa trong phần này. AI có nhiều
thông tin đúng và có thể xen kẽ thông tin bịa hoặc chưa chính xác. Nên đây xem
như là thông tin để tham khảo vậy.
-----------------
Đây là
câu hỏi của tôi cho ClaudeAI:
Tôi muốn kiểm tra xem bài văn này của Tiến sĩ Hà Thanh Vân có dấu
hiệu do AI viết hay không, và những chi tiết trong đó kể cả trích dẫn và tên
sách có đúng không?
----------
Đây là câu trả lời của
ClaudeAI:
Phân tích bài viết của Tiến sĩ Hà Thanh Vân: Dấu hiệu AI và kiểm
tra độ chính xác
PHẦN 1: PHÂN TÍCH DẤU HIỆU AI
Nhìn tổng thể, bài viết có nhiều dấu hiệu của văn bản AI-assisted
(AI hỗ trợ) hoặc AI-generated (AI viết) đáng kể, dù không thể kết luận chắc
chắn 100% mà không có bản thảo gốc hay khai báo của tác giả.
Các dấu hiệu cụ thể:
1. Cấu trúc liệt kê quá cân đối và cơ học. Bài viết liên tục dùng
dạng liệt kê 3–4 điểm, lặp lại đều đặn theo cùng một nhịp. Ví dụ: "Thuật
toán có thể tham gia trực tiếp vào việc tạo sinh văn bản, từ đó… hình thành
khái niệm… và văn bản được cấu trúc như một kiểu dữ liệu…" — đây là nhịp
enumeration (liệt kê) điển hình của AI. Người viết học thuật có kinh nghiệm
thường lập luận tuần tự, không chỉ liệt kê.
2. Định nghĩa nhân vật theo công thức "tên + quốc tịch +
chuyên ngành + đơn vị." Mỗi học giả được giới thiệu theo một khuôn cố
định: họ tên → quốc tịch → lĩnh vực → nơi công tác → tên sách → năm. Đây là
pattern (mẫu) rất đặc trưng của AI khi tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn mà
không biết cách lồng ghép tự nhiên vào dòng lập luận.
3. Giọng văn "bách khoa toàn thư" — bề mặt đầy thông tin
nhưng thiếu tranh luận thực sự. Bài không một lần đặt câu hỏi về giới hạn của
lý thuyết hậu nhân loại, không so sánh phê phán giữa các trường phái, không
thừa nhận điểm yếu của khung lý thuyết. Đây là dấu hiệu của văn bản tổng hợp
thụ động, thiếu quan điểm phân tích độc lập.
4. Mạch chuyển đoạn không có cầu nối tri thức. Các đoạn ghép cạnh
nhau nhưng không thực sự dẫn dắt logic: chuyển từ Haraway sang Hayles sang
Braidotti sang Barad sang Bennett — chỉ là "Phát triển ý tưởng này…",
"Trước đó…", "Cũng là…" — không có phân tích về sự kế thừa
hay mâu thuẫn giữa các tác giả.
5. Phần về Việt Nam quá sơ lược và dùng nhiều trạng từ định tính
mơ hồ — "rải rác", "manh nha", "bắt đầu xuất
hiện", "lẻ tẻ" — những từ này AI thường dùng khi không có đủ dữ
liệu cụ thể để lập luận chắc chắn.
6. Câu kết luận lặp lại nội dung mở bài gần như nguyên xi — một
đặc trưng rõ của AI khi được yêu cầu "tổng kết".
PHẦN 2: KIỂM TRA THỰC TẾ CÁC TRÍCH DẪN VÀ TÊN SÁCH
SAI:
Patchwork Girl - Shelley Jackson (1995)
Bài viết ghi "Định dạng tác phẩm là CD-ROM (thời kỳ đầu) và
sau này là phần mềm giả lập." Thực ra định dạng đầu tiên là đĩa mềm 3.5
inch (3.5-inch diskette), phát hành tháng 10/1995. Phiên bản CD-ROM chỉ ra mắt
sau đó vào tháng 11/2001. Bài đã đảo ngược thứ tự lịch sử.
17776:
Mô tả con người "dành cả cuộc đời vĩnh hằng để quan sát các
tàu thăm dò" — đảo ngược logic câu chuyện
Bài viết ghi: "con người... dành cả cuộc đời vĩnh hằng để
quan sát các tàu thăm dò đã có ý thức". Thực ra ngược lại hoàn toàn: chính
ba tàu thăm dò — Nine, Ten và Juice — là những kẻ quan sát con người từ ngoài
không gian, theo dõi các trận bóng bầu dục diễn ra trên Trái Đất. Con người
không hề biết đến sự tồn tại hay quan tâm đến các tàu thăm dò. Đây là lỗi đảo
ngược chủ thể — nhân vật quan sát và đối tượng được quan sát bị hoán đổi cho
nhau.
Cũng tác phẩm 17776: Mô tả cơ chế máy tính "có tri giác"
sai hoàn toàn
Bài viết ghi: "theo thời gian, máy tính đã trở nên có tri
giác nhờ việc liên tục tiếp xúc với dữ liệu phát sóng của con người". Đây
là thông tin sai hoàn toàn. Nhân vật chính là các tàu thăm dò vũ trụ — Pioneer
9, Pioneer 10 và Jupiter Icy Moons Explorer — những vệ tinh NASA thực sự được
phóng vào không gian, không phải máy tính mặt đất. Và cơ chế chúng có tri giác
không liên quan đến "dữ liệu phát sóng" — tác phẩm không giải thích
rõ tại sao chúng trở nên có ý thức, đó là một trong những điều bí ẩn của câu
chuyện.
Thông tin về Rie Qudan: "Ở tác phẩm tiếp theo có tên là “Mưa
bóng mây”, theo đặt hàng của một doanh nghiệp, cô thừa nhận đã viết bằng AI đến
95%" không xác minh được từ bất kỳ nguồn nào.
Phần mô tả Neuromancer ghi: "một hacker máy tính được một trí
tuệ nhân tạo hùng mạnh và một cựu chiến binh bị chấn thương tâm lý chiêu
mộ" — chi tiết "cựu chiến binh bị chấn thương" không chính xác;
nhân vật Molly là "street samurai" (sát thủ đường phố), không phải
cựu chiến binh bị PTSD.
POLITY PRESS: Trích đoạn trong bài Hà Thanh Vân "Rosi
Braidotti, một triết gia đương đại và nhà lí luận nữ quyền người Ý, trong tác
phẩm 'Posthuman' (Hậu nhân loại) do Nhà xuất bản Chính trị ấn hành năm
2013..."
Tên nhà xuất bản thực tế là Polity Press — một nhà xuất bản học
thuật độc lập có trụ sở tại Cambridge, Anh. Bài của Hà Thanh Vân đã dịch nghĩa
đen chữ "Polity" (có nghĩa là "thể chế chính trị/nhà nước")
thành "Chính trị", rồi ghép thành "Nhà xuất bản Chính trị"
— trong khi đây là tên riêng của một nhà xuất bản cụ thể, không phải mô tả tính
chất của nhà xuất bản đó.
KẾT LUẬN TỔNG HỢP
Bài viết có dấu hiệu rõ của AI-assisted writing (viết có AI hỗ
trợ) — có thể là AI viết nháp và tác giả chỉnh sửa, hoặc tác giả dùng AI để
tổng hợp thông tin rồi viết lại một phần.
Dấu hiệu AI đặc trưng nhất không phải ở các lỗi sự kiện đơn lẻ, mà
ở cấu trúc tư duy: bài tổng hợp thông tin nhưng không tranh luận, liệt kê nhưng
không phân tích phê phán, đặt câu hỏi nhưng không bao giờ cố gắng trả lời
nghiêm túc. Đây là một chân dung rất khác với văn phong nghiên cứu học thuật
thực sự của một nhà nghiên cứu có chuyên môn sâu."
(hết trích)
Ngoài ra, tôi cũng có dùng GPTZero để quét bài này, vì GPTZero
không quét toàn văn dài (nó sẽ chia thành "trang" để quét), nên tôi
quét từng phần nhỏ. Kết quả là mixed (trộn) như sau:
Phần 1 (1,355 chữ): AI 14%, mixed (trộn) 63%, Human (người) 23%
Phần 2 (2,787 chữ): AI 1%, mixed (trộn 7%), Human (Người) 92%
Phần 3 (1,473 chữ): Human (100%)
Phần 4 (1,446 chữ): AI 44%, mixed (trộn) 6%, Human (Người) 50%
Phần 5 (2,094 chữ): AI 0%, Mixed (trộn) 10%, Human (Người) 90%
Phần 6 (660 chữ): AI 89%, mixed (trộn) 11%, Human (Người) 0%
Như đã nói, kết quả của GPTZero cũng chỉ có tính tham khảo, nếu đã
dùng 1 văn bản do AI viết và sửa lại nhiều thì GPTZero cũng sẽ nhận văn bản là
người viết. Hoặc 1 văn bản người viết chuẩn chỉnh giống máy quá thì nó cũng có
thể quy cho là máy viết hay văn bản trộn (mixed).
---o----o-----o-----
Lời cuối:
Bài viết của tác giả Hà Thanh Vân là bài viết công khai, đã đăng
nhiều báo và web, tôi đọc, tìm hiểu và kiểm chứng bài viết sử dụng ClaudeAI.
Tôi muốn kiểm tra tính chính xác từng chi tiết nhỏ nhưng vì bài quá dài nên tôi
chỉ mới kiểm tra chi tiết 1 đoạn như đã ghi ở đầu. Tôi không hề có ý bôi nhọ Tiến
sĩ Hà Thanh Vân hay đưa ra kết luận chắc chắn bài này do AI viết hay hỗ trợ bao
nhiêu %. Nếu Tiến sĩ Hà Thanh Vân có ý kiến phản hồi thì tôi sẵn lòng lắng
nghe. Nếu có điểm gì sai thì tôi sẽ sửa điểm đó lại trong bài viết.
Ghi chú: tôi không thóa mạ ai, vì vậy, cũng không mong những người
khác thóa mạ mình, và mong muốn mọi người không thóa mạ lẫn nhau. Chúng ta trao
đổi với nhau trên tinh thần trao đổi học thuật, vì văn chương, kiến thức, hiểu
biết, bổ sung cho nhau và học hỏi. Tôi cũng học được rất nhiều từ bài viết này
của Tiến sĩ Hà Thanh Vân. Thân mến!
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Hạ Vi0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Quốc Tuấn0
- Các bài viết của
(về) tác giả Hà Thanh Vân0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đặng Chương Ngạn0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đông La0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Hoàng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Lập0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Thu Hương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đoàn Thị Lam Luyến0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ QUÊ NGHÈO:
TRẦN HẠ VI
Định cư tại: Antigonish, Nova
Scotia, Canada.
Email:
havidethuong17@gmail.com
,
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản CTV Đinh Như Quang gửi ngày 01.05.2026.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện
quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.jpg)


0 comments:
Đăng nhận xét