ĐẶNG TUẤN HƯNG: NĂM 2012 TRÊN FACEBOOK CỦA BỐ - Tác giả: Đặng Xuân Xuyến

Leave a Comment

 


ĐẶNG TUẤN HƯNG: NĂM 2012

TRÊN FACEBOOK CỦA BỐ 

 

Lưu vài chuyện (chép từ facebook Đặng Xuân Xuyến) của con yêu Đặng Tuấn Hưng năm 2012 làm kỷ niệm:

 

Ngày 24 tháng 10 năm 2012:


(Đặng Tuấn Hưng cùng bố tại nhà riêng ở
344 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 18.12.2001)

Ngày mai đổ mái bằng tầng 1, lẽ ra mình nên có mặt ở quê từ tối nay nhưng còn đôi ba việc chưa giải quyết xong nên sáng thứ 6 mình mới về được, đành nhờ anh Thắng thay mặt gia đình mời thợ thuyền bữa rượu “tình cảm” trưa mai vậy.

Thứ 6 về, tạm ứng thêm tiền nguyên vật liệu, cơm trưa xong, chiều phải tranh thủ thống nhất với anh Hanh bố trí vị trí phòng bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh.... sao cho hợp lý về không gian, phong thủy và tuổi của hai bố con. Rồi lại hộc tốc lên Hà Nội, phải có mặt ở Nguyễn Văn Trỗi kịp ăn bữa cơm tối với Tuấn Hưng để ép cu cậu ăn đủ no, đủ chất.

Năm ngoái, hứa với Tuấn Hưng sẽ mua đất làm nhà ở quê để thi thoảng hai bố con về nghỉ cuối tuần. Vậy là mình cũng sắp hoàn thành lời hứa với con yêu rồi.

Tuấn Hưng đã lớn, biết bố vất vả nên không nhõng nhẽo như trước. Đã ý thức biết tự chăm sóc bản thân, biết quan tâm tới bố, tới người thân... Giờ mình chỉ mong cu cậu khỏe mạnh, học giỏi, ngoan và chóng lớn. Thế thôi. Với mình thế là đủ, là mãn nguyện rồi.

Số mình không giàu, không được bằng người, nên bằng lòng nhặt nhạnh, ky cóp từng chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho con, thế là được rồi. Đủ rồi!

 


Ngày 31 tháng 10 năm 2012:

(Đặng Tuấn Hưng năm 2013 tại nhà riêng ở 7/61
Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội)


Con trai đã lớn rồi, đã biết “nịnh” bố rồi.

Sáng nay, cu cậu xem cuốn album gia đình, thấy bố ghi:


Ba mươi lăm tuổi sinh con

Ngẩn ngơ bố nhủ vì con cả đời

Có con có cả đất trời

Ôm con ôm cả nụ cười thế gian.


Cu cậu bần thần rồi rơm rớm nước mắt, bảo: - “Bố ơi, con đọc câu bố viết ôm con ôm cả nụ cười thế gian con xúc động quá bố ạ!”. Nghe con nói, mình cười mà muốn ứa lệ. Không biết con yêu đã thật sự cảm được những câu bố viết chưa, nhưng như thế bố cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Ôm con vào lòng thấy đời mình thật đáng sống.

 


Ngày 14 tháng 12 năm 2012:


Hôm qua con yêu thêm điểm 9 thi học kỳ, vậy là giải pháp tình thế đã có hiệu quả: 3 điểm 8 và 2 điểm 9.

Khi con đưa kết quả kiểm tra giữa học kỳ, một loạt điểm 2, điểm 3 làm mình choáng váng. Trao đổi với các cháu gia sư, mới biết các cháu bị Tuấn Hưng “diễn xiếc” nhiều quá. Có mặt bố thì con ngồi nghiêm túc học nhưng khi bố vào phòng làm việc là con lại nghe điện thoại rồi tìm lý do để chây ỳ, không học. Có lẽ các cháu thấy mình yêu con quá nên ngại mà chiều theo ý của con?

Đêm ngủ, mình thủ thỉ khuyên giải, con nghe và hứa sẽ học nghiêm chỉnh nhưng chỉ được vài ngày các chị gia sư lại ca thán là con vẫn chây lười, đối phó. Gần đến kỳ thi học kỳ rồi mà con cứ thế này thì chắc chắn con sẽ bị đúp. Ép con học sẽ không có hiệu quả, mình đành chọn giải pháp là lẳng lặng học cùng con để củng cố kiến thức cho con, hy vọng con đạt kết quả khá khi thi học kỳ.

Dù có bực đến “sôi máu” mình cũng cố gằn lòng, chỉ nhắc nhẹ sai phạm của con, đợi đêm khuya, khi con ngủ đã say, mình lẳng lặng lôi sách của con ra xem, để đến sáng, trên đường đưa con tới lớp học thêm và đón con về nhà, mình cùng con “ôn bài”, củng cố lại kiến thức để chiều con thi cho tốt.

Kết quả khả quan nhưng đây chỉ là biện pháp tình thế, về lâu dài mình phải xóa bằng được hậu quả của cách “giáo dục” sai lầm mà con “vô tình” bị ảnh hưởng... May mà năm nay con khăng khăng đòi về ở hẳn với bố, nếu sang năm hoặc vài năm nữa con mới về ở với mình thì chắc chắn lúc bấy giờ mình thật sự là một ông bố thất bại.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viêt của (về) tác giả Đặng Tuấn Hưng0

- Các bài viết về các tác phẩm của tác giả Đặng Xuân Xuyến0

- Kỷ niệm khó quên thời là lính văn nghệl

- Vài cảm nhận khi xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl

- Hôn quân Lưu Tử Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 1l

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l

 

VÀI HÌNH ẢNH VỀ NHÀ SÁCH BẢO THẮNG

CÔNG TY T.N.H.H VĂN HÓA BẢO THẮNG:

*.

Hà Nội, 16 tháng 04 năm 2016

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

 

 

. .....................................................................................................

- © Tác giả giữ bản quyền.

- Copy bài tại trang: https://tienglongnguoixaque.blogspot.com/

- Ảnh minh họa: Đặng Tuấn Hưng năm 2013 tại nhà riêng ở Hưng Yên.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét