HOÀNG VŨ THUẬT VÀ BÀI VÔ LỐI MỚI NHẤT - Tác giả: Đỗ Hoàng (Hà Nội)

Leave a Comment

 


HOÀNG VŨ THUẬT

VÀ BÀI VÔ LỐI MỚI NHẤT

 

Nguyên bản:

TẤM ÁO QUẠ ĐEN

 

Những con quạ đen trở về trong ký ức

bầu trời trở nên xanh hơn

những con quạ đen đeo vòng trắng là tôi thêm yêu ngôi làng nhỏ

xinh xinh

như tiếng mời chào

 

quạ ơi

quạ ơi

cây đa nhớ quạ đâm chồi

tôi thương quạ những mùa vất vả tha các cành cây về làm tổ trên cao

mặc đêm mưa gió ầm ào

tôi thương quạ như thương tôi vây

 

bầy chim cắt lao những mũi tên

chúng không muốn quạ yên ổn

chúng rất ghen cái màu đen ấy -  hệt bức tường ngao nghễ đứng lên

một bức tường không tên

tôi nhận ra vết mực diệu kỳ từ ngôi làng nhỏ đi ra bằng tình yêu

hy vọng

ẩn trong màu tươi đen.

*.

HOÀNG VŨ THUẬT

 

ĐỖ HOÀNG BÌNH:

(Tác giả Đỗ Hoàng)

Thật mất công sức, trí não để viết bình các loại thơ thi tặc, vô lối! Nhưng không thể không làm! Dân ta còn u mê lắm! Như trong Phật giáo, bọn ma tăng chúng nó lừa mọi người cúng dường cho nó để chúng thừa thải tiền bạc, gái gú ăn chơi nhảy múa, đúng nghĩa đen!

Bạn đọc, tác giả thơ văn có học hơn vẫn bị bọn thi tặc, vô lối lừa phỉnh, nhất là cả lũ thi tặc, vô lối cầm cương nảy mực văn học nước nhà! Từ khi thi tặc Nguyễn Quang Thiều, thi tặc Nguyễn Bình Phương (Chánh, phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam) đứng đầu Hội nhà văn Việt Nam thì bọn thi tặc vô lối như cá gặp nước ngốc đầu dậy! Những tên chết rấp từ hồi nảo, hồi nào: Thi Hoàng, Hoàng Vũ Thuật, Mã Giang Lân, Mai Văn Phấn, Nguyễn Đỗ, Hoàng Hưng, Giáng Vân trồi lên trên các mặt báo chính thống! Vừa rồi báo Văn nghệ in kín một trang vô lối Thi Hoàng, tiếp đên ngày 20 tháng 7 năm 2024, báo Văn nghệ lại in kín một trang thi tặc vô lối Hoàng Vũ Thuật!

Ai thì tôi còn ít biết chứ Hoàng Vũ Thuật thì quá thông tỏ, anh cùng quê, cùng dạy cấp 2 với tôi một thời, cùng làm thơ tuyên truyền cổ động, cùng cảnh ngộ. Anh Thuật nhẹ hơn, bị quy gia đình địa chủ, sau xuống thành phàn nên vảo được Đảng. Anh làm đến Chủ tịch Hội Văn nghệ Quảng Bình. Nhưng trời không cho anh tài thơ, do thi tâm của anh quá thấp!

Bước vào chân nhà văn ít lâu, anh có bài “Con chim ri rí”, anh đọc lên ở hội Văn nghệ Quảng Bình, anh em nói dở ẹc. Đến nỗi Nguyễn Khắc Phê, nhà văn cũng chê bai. Ở biển chả có con chim nào la “chim ri rí”. Anh Thuật phịa ra một loại chim như vậy!

Chùm thơ vô lối 4 bài “Tấm áo quạ đen”, “Những sợi tóc bỏ quên”, “Vũ điệu cái cây”, “Trái tim mách bảo”. (Báo Văn nghệ in số 29 ngày 20 tháng 7 năm 2024). Bài “Tấm áo quạ đen” thì là con quạ thật, không phịa nữa. Nhưng bài này và 3 bài còn lại thì tất cả thi tặc vô lối của Hoàng Vũ Thuật và của đám thi tặc vô lối hiện nay, nói tục như nhà thơ Vũ Hiển (Hải Phòng) đem đi chùi đít mười năm còn nhiễm trùng!

Quạ là loài hạ điểu, cũng như mồng két, bìm bịp, cú, kiền kiền… đều hạ điểu. Loài người đã loại nó ra khỏi suy nghĩ bỡi vì chúng là loại ăn xác chết! “Sĩ tốt đồ thảo mảng/ Ô diên trác nhân trường” (Lính hèn chết trong/ Quạ diều xé ruột người” (Thơ Lý Bạch!)

Bao nhiêu linh điếu không chọn, lại chọn quạ? Chọn quạ để tôn vinh hình tượng thơ ca thì con người bình thường cũng là loại hạ nhân, huống gì là nhà thơ - Loại hạ phẩm! Thôi miễn bàn. Nói như nhiều nhà thơ: “Thơ vô lối là tai họa văn chương của đất nước

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Chuyện làng văn0

- Các bài viết của (về) tác giả Đỗ Hoàng0

- Các bài viết của (về) tác giả Hoàng Vũ Thuật0

- Các bài viết của (về) tác giả Đông La0

- Các bài viết của (về) tác giả Thái Hạo0

- Các bài viết của (về) tác giả Tạ Duy Anh0

- Các bài viết của (về) tác giả Phạm Xuân Nguyên0

- Các bài viết của (về) tác giả Phạm Lưu Vũ0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0

.

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ QUÊ NGHÈO:

*.

ĐỖ HOÀNG

Địa chỉ: số nhà 77, tổ 3, phố Bằng A, Hoàng Liệt.

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Email: donguyenhn@yahoo.com

Điện thoại: 091.336.96.52


 

 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 10.08.2024

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét