MỐI TÌNH BI THƯƠNG
CỦA HOÀNG TỬ MẠC THAO
VỚI QUẬN CHÚA HỌ TRỊNH
S au khi Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm mất (1586) để lại
cho nhà Mạc một lời tiên tri “Đất
Cao Bằng tuy nhỏ nhưng cũng có thể kéo dài thêm được vài đời”, nhà Mạc đi
vào thời kì mạt vận.
Từ năm 1591 trở đi, Trịnh Tùng đem quân từ Thanh Hoá liên tiếp
tấn công và đánh thắng quân của Bắc Triều (nhà Mạc). Sau khi truyền ngôi cho
con là Mạc Toàn, Mạc Mậu Hợp bị tướng Trịnh là Phạm Khoái bắt giải về Thăng
Long, chém đầu bêu ở Thanh Hoá.
Bị quân Trịnh đuổi riết, Mạc Toàn cùng các em là chúa Anh, chúa
Tấn, chúa Hoàng và chúa Thao chạy vào rừng trốn. Nhưng em út là chúa Thao mới
14 tuổi chạy không kịp nên bị quân Trịnh bắt được. Trịnh Tùng thấy chúa Thao
nhỏ tuổi mà thông minh dĩnh ngộ lại có khí phách của một thiếu niên dũng cảm,
sinh lòng cảm mến, không nỡ giết mà giam lại để tính việc đào tạo thành thủ túc
sau này. Trịnh Tùng không lường được rằng phút yếu đuối ấy của mình sẽ bị trả
một giá khá đắt về sau.
Bọn Mạc Toàn với đám tàn quân lần lên núi Yên Tử rồi đi tiếp lên
Lạng Sơn, thấy có một cái thành được xây dựng kiên cố nay bỏ hoang. Đó là thành
ngày xưa Cao Biền của nhà Đường đã xây dựng nên để chế ngự bạo loạn, đô hộ nước
ta. Tại đây Mạc Toàn dùng làm căn cứ địa, gọi là “Thành Tiên”, chiêu mộ được sáu bảy vạn quân, thanh thế lại nổi lên
khiến nhà Trịnh lo sợ.
Hoàng tử thiếu niên Mạc Thao (chúa Thao) ở Thăng Long, có hôm
được quản ngục cho phép ra phố chơi. Bất ngờ người con gái thứ ba của Chúa
Trịnh cũng đang cưỡi voi dạo phố. Quận chúa trông thấy chúa Thao tuấn tú khác
thường, bèn mạnh dạn dừng lại hỏi han. Khi biết chúa Thao chính là một vị hoàng
tử đang rơi vào cảnh bi thương, lòng trắc ẩn của nàng quận chúa trỗi dậy. Một
tình yêu bất ngờ chiếm ngự lòng nàng. Người ta bảo tình yêu đến bất ngờ là
tình yêu khó chữa trị nhất thì quả vậy: từ khi đá biết tuổi vàng, nàng
quận chúa trở về cung cấm và phát bệnh tương tư, nặng đến nỗi các quan ngự y
danh tiếng nhất cũng lắc đầu hàng phục! Chúa Trịnh thương con, đặt giải thưởng
100 lạng vàng cho ai chữa khỏi bệnh cho quận chúa nhưng không một ai đáp ứng.
Giữa tình cảnh bi đát ấy, bà người hầu thân tín nhất của quận
chúa đành tiết lộ cho Chúa Trịnh hay cái căn nguyên sâu xa khiến quận chúa lâm
trọng bệnh. Chúa nghe cái tin “sét đánh”
này liền ứng xử một cách khá uyển chuyển: thay vì phẫn nộ la rầy con gái về cái
tội yêu kẻ tử thù, ngài lại... thuận cho con gái được nên duyên với chàng hoàng
tử đã hoàn toàn thất thế. Làm như vậy, trước hết là ngài có cơ cứu được tính
mạng con gái, sau nữa ngài hi vọng rằng bằng chính cuộc hôn nhân này, ngài sẽ
có thêm được một con người tài năng dưới trướng của mình.
Cuộc hôn nhân được tác thành. Cặp uyên ương - một ông hoàng và
một bà chúa trẻ - thật là hoàn toàn hạnh phúc trong mười năm trời. Kết quả của
cuộc tình giai ngẫu là quận chúa sinh được hai con trai.
Đúng lúc này, chúa Trịnh mang đại binh tiến đánh Lạng Sơn, quyết
tiêu diệt triều đình Mạc Toàn. Không chống cự nổi, Mạc Toàn cùng gia thuộc đành
phải chạy trốn sang nương náu ở Long Châu (Trung Hoa).
Tuy nhiên, một bộ phận khác của họ Mạc là Mạc Kính Chương và con
là Kính Dụng lúc ấy còn chiếm giữ đất Đông Triều và Yên Quảng, theo lời dạy
trước kia của trạng Trình, kéo lên Cao Bằng lập căn cứ địa mới, quyết tâm chống
đối với nhà Trịnh. Và quả như lời sấm của trạng, từ đấy họ Mạc đã trụ lại khá
vững ở đất Cao Bằng.
Cũng vì vậy mà Chúa Trịnh nảy ý nghi ngờ rằng có thể chúa Thao
muốn tìm về với nhà Mạc chăng? Chúa bèn sai người giả là thân thích nhà Mạc từ
Cao Bằng lén về Thăng Long dụ chúa Thao trốn về với nhà Mạc. Nhưng chúa Thao
chừng đoán được âm mưu này, bèn trả lời:
- Không thể được! Ta đã chịu ơn của Chúa Trịnh từ hơn mười năm
nay, hiện đường đường chính chính là rể quý của ngài. Đời ta như thế, ta còn
muốn gì hơn nữa? Ngươi hãy về tâu với chúa thượng xá tội cho ta!
Tên thám báo này về tâu lại sự thật đó với chúa Trịnh khiến chúa
hoàn toàn yên tâm.
Không một ai biết được rằng, mặc dù lúc bị bắt mới có 14 tuổi,
lại sống bao năm trong sự ân ưu của chúa Trịnh, vậy mà trong huyết quản của ông
hoàng kia vẫn mang nguyên vẹn dòng máu bất khuất của họ Mạc! Chí phục thù dường
như vẫn không giây phút nào nguôi! Bề ngoài chúa Thao tỏ ra trung thành rất mực
với chúa Trịnh và thương yêu vợ con hết lòng. Nhưng rồi một hôm kia, chúa Thao
lấy cớ đi xem chọi gà ở ngoại thành, dắt theo đứa con trai lớn, chớp thời cơ
định trốn về Cao Bằng.
Thế nhưng khi chúa Thao chưa kịp qua sông Nhị Hà thì chúa Trịnh
phát hiện chúa Thao biến mất, bèn tức tốc sai lính đi đuổi bắt.
Chúa Thao lúc ấy đang đứng ở bên sông, thấy lính Trịnh phía xa
đang kéo tới, biết là cơ mưu của mình thất bại, bèn quỳ xuống hướng mặt về phía
Cao Bằng mà khóc lạy liên hồi rồi ôm con đâm đầu xuống sông tự vẫn.
Ở nhà, quận chúa hay tin chồng và con đã trốn đi và đang bị quân
lính rượt đuổi, bèn hớt hải lên đường đi theo. Tới bờ sông Nhị Hà, thấy chồng
con đã trẫm mình rồi, nàng không nén nổi đau thương, bèn khóc than thảm thiết
rồi gieo mình xuống dòng sông chết theo những người mà nàng yêu thương nhất.
Trước tấn bi kịch thảm xót muôn đời - hao hao như truyện “Trầu -
Cau” ngày xưa - cả Chúa Trịnh, triều đình lẫn dân chúng có mặt đều tái tê
thương xót.
Chúa Trịnh cho lập miếu thờ bên dòng sông Nhị Hà, nơi ba con
người đã yêu thương nhau, đã cùng sinh cùng tử, và đặt tên là Miếu Trung
Tiết. Chữ “Trung” dành
cho chúa Thao, chữ “Tiết” dành
cho quận chúa họ Trịnh.
MỜI NHẤP CHUỘT ĐỌC THÊM:
- Kỷ niệm khó quên
thời là lính văn nghệl
- Tản mạn chuyện
giới tính của “sao”l
- Tản mạn chuyện
nghệ danh của các “sao” Việtl
- Hôn quân Lưu Tử
Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl
- Vài cảm nhận khi
xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl
- Đặng Xuân Xuyến
với nghề viết sách và kinh doanh sáchl
- Tâm sự về việc
soạn sách “văn hóa tâm linh”l
- Những lưu ý khi
xem tướng bàn tayl
- Trao đổi thuật
xem tướng tay với bạn đọcl
- Chuyện của tôi
và chị Nguyễn Thị Ngọc Diệpl
- Giải phẫu thẩm
mỹ và kỳ vọng cải sốl
- Ca sĩ chuyển
giới Lâm Chí Khanh và kỳ vọng giải phẫu để cải sốl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ THU NĂM NAY LẠ THẾ:
Trần Chí Cường giới thiệu
Tác giả: Kiều Văn
- nguồn: vietvanmoi
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét