CUỘC DỊCH CHUYỂN CÀN KHÔN THẤT BẠI,
KHỐC HƯ CƯ PHỤ MẪU
NƯỚC MẮT RƠI VÌ ĐẤNG SINH THÀNH
Tới hôm nay là vừa tròn 3 tuần mẹ rời xa cõi tạm, bây giờ lòng
người cũng đã phần nào nguôi ngoai trước nỗi buồn sinh ly tử biệt của thế sự.
Tôi bình tâm ngồi viết vài dòng về người mẹ kính yêu của mình, một người phụ nữ
suốt đời tận tụy hy sinh cho chồng con.
Mẹ tôi tuổi QUÝ MÙI tức năm nay 84 tuổi, mẹ ra đi ở tuổi này là
cái tuổi trên thượng thọ (theo như người xưa nói, 70 là thọ, 80 là thượng thọ,
90 là đại thọ và 100 là trường thọ). Mẹ cũng giống như bao bà mẹ khác đã đi
trọn cuôc đời, sống và hy sinh thầm lặng cho gia đình, cho những người thân yêu
của mình.
Mẹ sinh ra trong môt gia đình trâm anh thế phiệt của vùng đất
Triệu phong, Quảng trị, ở xứ này dân gian có câu “họ Hoàng Bích khê, họ Lê Xuân
thành” tức là họ Hoàng ở làng Bích khê và họ Lê ở làng Xuân thành là hai dòng
họ khoa bảng của đất Quảng trị, họ Lê ở làng Xuân thành chính là của mẹ tôi,
ông nội của mẹ chính là ngài tiến sĩ đệ tam giác cụ LÊ PHÁT đỗ tiến sĩ năm 1895
vào thời vua Thành Thái thứ 7, sau này bổ sung vào nội các cơ mật viện đại thần,
những người chú ruột của mẹ là những vị Phó bảng là những mệnh quan của triều
đình. Mẹ cho dù sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc nhưng ông ngoại
tôi mất sớm nên mẹ và cậu ruột tôi là cố đạo diễn Lê Cung Bắc đùm bọc nhau mà
lớn lên, rồi mẹ cũng hoc hành và đi làm ở ty Thủy lâm, tại nơi đây mẹ đã gặp ba
tôi và nên nghĩa vợ chồng.
Suối cả cuộc đời của mẹ từ khi về làm dâu cho đến khi tuổi đã
cao sức đã yếu, mẹ luôn luôn lo lắng chăm sóc thương yêu mọi thành viên trong
gia đình, cho nên các con dâu rất thương mẹ, những lúc mẹ bệnh, các con dâu đưa
mẹ đi khám, người ta cứ tưởng là con gái dẫn đi chứ không nghĩ là con dâu.
Cách đây 3 tháng mẹ vẫn khỏe mạnh bình thường, vẫn quét dọn nhà
cửa nấu cơm nước … nhưng sau đó mẹ kêu đau bụng dưới, mẹ gọi điện thoại cho
tôi, tôi cho thuốc uống, mọi lần như vậy cho uống thì đỡ nhưng lần này không
đỡ, ở nhà bàn nhau đưa mẹ về bệnh viện Đai hoc Y dươc thành phố Hồ Chí Minh
khám. Lúc đưa lên khám các bác sĩ đòi nội soi, tôi không đồng ý vì mẹ tôi tuổi
cao sức yếu có rất nhiều bệnh nền trong đó có bệnh lý tim mạch. Em trai tôi đưa
mẹ về nhà nó ở trên quận Tân phú, tôi mới viết 1 bức thư gởi cô giáo cũ, nói em
trai tôi đưa mẹ tới cô giáo dạy tôi năm xưa để khám (hiện tại cô là chủ tịch
hội tiêu hóa Việt nam). Cô giáo điện thoại cho tôi và nói, cô sẽ cố gắng làm
tất cả để chấn đoán cho mẹ của tôi … Ba hôm sau khoảng 5h chiều tôi đang ngồi
khám bệnh thì nhận được điện thoại của em tôi, vừa bắt máy thì nghe nó vừa nói vừa
khóc, nó nói rằng cô giáo kêu mẹ chỉ sống được 2 tháng nữa thôi, vì ung thư
thân tụy đã di căn đến màng bụng.
Vậy rồi cả gia đình họp lại và tìm cách làm giảm đau cho mẹ và
uống thêm tảo Fucoidan để nâng sức đề kháng. Vì tất cả các giải pháp xạ trị,
hóa trị, phẫu thuật ... đối với mẹ gần như là bất khả thi.
Quý vị cũng biết tôi ngoài là một bác sĩ tây y, tôi còn biết
thêm cả huyền thuật, nên tôi nhờ 1 anh bạn rất giỏi MAI HOA DICH, anh bạn xem
xong thì nói rằng mẹ tôi chịu rồi, hạt đã bị úng nước không qua được mùa thu,
trừ khi có 1 phép màu. Tôi thử lại MAI HOA TƯỢNG thì cũng như thế tức là mẹ sẽ
không qua khỏi tháng 7 âm lich vì trong tháng 7 và tháng 8 âm, KIM RẤT MẠNH
trong năm, mẹ tôi thì mạng Mộc.
Tôi vì chữ hiếu quyết định 1 phen hoán đổi càn khôn, cứu mẹ sống
thêm mấy tháng kéo dài đến năm 2027, tôi đã cầu nguyện và lập trận pháp THẤT
TINH ĐÀN, đem 2 năm tuổi thọ của tôi cùng với mấy năm tích đức chữa bệnh miễn
phí cứu người đổi lấy thời gian sống cho mẹ thêm 6 tháng. Quý vị nên biết vũ
trụ này là một sự trao đổi sòng phẳng, tất cả năng lượng luôn luôn có sự trao
đổi công bằng, muốn xin cái gì thì phải cho đi cái đó, nên mới gọi là CẦU
NGUYỆN, CẦU là cái mình xin, còn NGUYỆN là cái mình cho đi. Tôi muốn mẹ tôi
sống thêm 6 tháng thì tôi phải mất đi 2 năm tuổi thọ. Nhưng mẹ tôi biết và phản
đối gay gắt, mẹ nói mẹ già rồi, con đừng làm như thế, mẹ có đi mẹ cũng không
yên lòng, nên tôi đành bỏ cuộc.
Khi xem lại Tử vi, tiểu hạn tôi năm nay rơi vào cung Phụ mẫu. Trong
Tử vi Đẩu số, việc tiểu hạn rơi vào cung Phụ mẫu gặp bộ sao Khốc Hư (Thiên
Khốc, Thiên Hư) cùng các sát tinh khác đó là dấu hiệu về tang chế, đau buồn và
những giọt nước mắt rơi vì đấng sinh thành. Tiểu hạn tôi năm nay đã gặp Thiên
hư, lưu Thiên hư, lưu Thiên khốc đã vậy còn lại gặp cả Tang môn Bạch hổ nữa.
Nên gần như ý trời đã định nước mắt rơi vì đấng sinh thành.
Ngày mai là 21 ngày của mẹ, sáng nay tôi nhớ mẹ nên đã lập 1 quẻ
Mai Hoa Dich, quẻ đươc lập dựa trên chiết tự câu nói của tôi “mẹ ơi, giờ mẹ thế
nào?”
Quẻ hiện lên như sau:
Câu nói có 6 chữ: "mẹ" (1), "ơi" (2),
"giờ" (3), "mẹ" (4), "thế" (5), "nào"
(6).
Thượng quái (Quẻ Thượng): Lấy 3 chữ đầu "mẹ ơi giờ".
Tổng số nét chữ của 3 từ này là 11. Lấy 11 ÷ 8 dư 3 → Ứng với quái Ly (Hỏa).
Hạ quái (Quẻ Hạ): Lấy 3 chữ sau "mẹ thế nào". Tổng số
nét chữ của 3 từ này là 15. Lấy 15 ÷ 8 dư 7 → Ứng với quái Cấn (Sơn).
Quẻ Chủ: Hỏa Sơn Lữ (Thể là Ly Hỏa, Dụng là Cấn Thổ).
Hào động: Tổng nét chữ (11 + 15 = 26) ÷ 6 dư 2 → Động hào 2.
Quẻ Hỗ: Trạch Phong Đại Quá.
Quẻ Biến: Hào 2 của hạ quái Cấn động biến thành Tốn → Quẻ Hỏa
Phong Đỉnh.
Luận giải hành trình
của hương linh Mẹ:
Quẻ Chủ (Giai đoạn mới mất ) Hỏa Sơn Lữ, Lữ có nghĩa là lữ
khách, người đi xa, là cuộc hành trình mới. Khi một người mới mất trong vòng 49
ngày, thần thức của họ giống như một người khách đi trên con đường lạ. Quẻ Ly
(Hỏa) ở trên là ngọn đèn, ánh sáng; Cấn (Sơn) ở dưới là sự dừng lại, tĩnh lặng.
Điều này cho thấy hương linh của mẹ lúc đầu có chút ngơ ngác khi rời bỏ cõi
trần, nhưng nhanh chóng tìm thấy ánh sáng dẫn đường, không bị lạc lối trong u
tối.
Quẻ Hỗ (Sự gắn kết trần gian) Trạch Phong Đại Quá, Đại Quá là sự
quá tải về cảm xúc, là niềm thương nhớ, tiếc nuối quá lớn. Đây chính là sợi dây
tình cảm, sự đau buồn của người thân ở lại đang níu giữ hương linh mẹ. Tuy
nhiên, quẻ này nằm ở phần Hỗ (quá khứ / ẩn khuất), nghĩa là mẹ biết và cảm nhận
được tấm lòng của con cái, nhưng mẹ đang học cách buông bỏ để nhẹ nhàng rời đi.
Quẻ Biến (Cõi đi và kết quả) Hỏa Phong Đỉnh, Đỉnh là cái vạc
báu, tượng trưng cho sự vững chãi, bồi hoàn công đức và sự siêu thoát. Hạ quái
biến thành Tốn (Phong / Mộc) sinh cho Thượng quái Ly (Hỏa), tạo thành thế Củi
đun dưới Đỉnh. Đây là điềm cực kỳ tốt cho người đã khuất. Nó thể hiện hương
linh mẹ đã nhận được công đức, lời cầu nguyện từ gia đình, tâm thức được thanh
tịnh, ấm áp, nhẹ nhàng nương theo gió (Tốn) đi thẳng lên cõi sáng (Ly), không
còn bị đọa đày hay vướng bận trần gian.
Mẹ ơi! Mẹ ra đi thanh thản và nhẹ nhàng mẹ nhé, khi mẹ mới mất
cái mền đắp cho mẹ mà sư cô đưa con cầm để thay cho mẹ bằng tấm drap của nhà
Phật, con cầm lấy cái mền ôm vào lòng vẫn còn nóng hơi ấm của mẹ. Phần alaya
thức của mẹ thoát ra trên đỉnh đầu, nên mẹ sẽ đươc về cung trời hưởng phước mẹ
nhé.
Cúi đầu lạy mẹ ƠN SINH THÀNH DƯỠNG DỤC CÙ LAO CHÍN CHỮ.
-------
Dương Tùng Giang giới thiệu
Tác giả: Nguyễn Đức Thành - Nguồn: Facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.



0 comments:
Đăng nhận xét