NHỮNG VẾT TRẦY XƯỚC DA KHÓ HIỂU
Đầu giờ chiều (10/09/2026) bơm nước, lên tầng 3 kiểm tra phao cơ
ở téc nước rồi xuống tầng 2 tranh thủ lên giường chợp mắt vì cả đêm qua tôi bất
đắc dĩ bị "tên thoái hóa cột sống cổ" ép nằm "đếm cừu" do
máu lên não không đủ. Ngủ khoảng hơn một tiếng thì tôi tỉnh giấc, chợt thấy xót
xót ở bả vai bên trái, cám giác như vừa bị ai đó cào, cắn. Kiểm tra lại giường
ngủ thì giường ngủ đã giắt màn cẩn thận, 2 con mèo (Đom và Đóm) không có trong
phòng, nếu có chúng cũng không thể leo lên giường, càng không thể chui vào
trong màn để cào cắn gây ra vết xước trên bả vai như hình trong ảnh được. Cũng
không thể do vết xước từ vật sắc, nhọn nào đó khi tôi trèo lên kiểm tra bể nước
vì chỗ bể nước không có vật sắc, nhọn nào gây ra vết thương được, mà nếu có thì
vết thương phải rạch dọc xuống cánh tay hoặc kéo ngang bả vai thành vệt sâu liền
nhau chứ không đứt đoạn, nhỏ và nông như hình trong ảnh.
Chuyện kỳ lạ tương tự như thế đã nhiều lần, nhiều năm rồi: lần ở
ngực, lần ở đùi, lần ở bắp chân, lần ở cổ chân, lần ở cẳng chân,... Có khi
tháng bị một lần, có khi tháng bị vài lần nhưng có khi vài tháng mới bị một
lần. Nhưng thường thì vài tháng mới bị một lần. Các vết trầy xước này đều như bị ai đó cào, cắn làm xước da, vết nhỏ và nông, nếu sờ tay vào chỗ bị xước sẽ thấy có rướm chút huyết máu. Sau vài ngày các vết xước này sẽ liền miệng, ra da non rồi tự lành như các vết xước do sơ ý để dao hoặc vật nhọn làm xước. Cơ thể tôi bình thường, không mệt mỏi, không cảm sốt. Và lần nào tôi cũng không thể tìm được lời giải thích hợp lý cho
câu hỏi: các vết xước đó từ đâu mà có?!.
Lạ là những vết xước gần như bị ai đó cào cắn đều bị trầy xước da,
có rướm huyết máu và cảm giác rất xót khi sờ tay vào hoặc bị nước bắn vào.
Trường hợp cơ thể dễ bị bầm tím khi va chạm sảy ra ở một số
người là do thành mạch máu dưới da yếu vì tuổi tác, vì thiếu hụt dinh dưỡng, vì
bệnh lý hoặc tác dụng phụ của thuốc nhưng cơ thể bỗng xuất hiện những vết xước
có trầy da và rướm chút huyết máu gần giống như chỗ đó bị cào, bị cắn của tôi
thì hoàn toàn khác, không thể lý giải do tôi vô thức gãi khi ngủ vì có những
lần bị trầy xước da sảy ra khi tôi đang ngồi lướt mạng. Cũng không thể giải
thích là do viêm da tiếp xúc với côn trùng, chẳng hạn như bị kiến ba khoang đốt,
bị bọ chét đốt vì các vết trầy xước da và rướm huyết máu đó hoàn toàn không bị
ngứa hoặc sưng tấy hay bỏng rát, mọc mụn nước. Cũng không thể viện giải những
vết trầy xước da đó là do ma sát với dị vật trên giường vì nhiều lần tôi bị
trầy xước da là khi đó tôi đang thức hoặc đang ngồi làm việc trước máy tính. Các
vết xước đó cũng không thể giải thích là do "Chứng da vẽ nổi" vì nếu
bị “chứng da vẽ nổi” thì chỉ cần một áp lực hoặc cọ xát rất nhẹ như nếp gấp
chăn ga hay đường may quần áo,... cũng khiến "da giải phóng
histamine" làm nổi lên các đường lằn sưng đỏ mô phỏng hình dáng vật chạm vào
trông giống vết cào, vết cắn nhưng những vết đó không bị trầy xước da, không bị
rướm máu và chúng thường tự biến mất sau 30 phút hoặc một tiếng,
Trong ảnh là các vết trầy xước da ở bả vai chiều nay
(10/09/2026) và các vết trầy xước sảy ra 3 lần vào tuần trước ở cẳng chân trái.
Điều lạ nữa là các vết trầy xước da đó cơ bản bị ở bên vai trái,
ngực trái, đùi trái, chân trái,... chứ không bị trầy xước ở phía bên phải.
Không chỉ lần này mà nhiều lần bị như vậy tôi đều cố tìm cách
"truy tìm căn nguyên" nhưng vẫn không thể lý giải được tại sao lại bị
những vết xước da như thế?!
Có "Tình yêu" nào lý giải giúp tôi được không?
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
chăm sóc sức khỏe0
- Các bài viết về Kiến thức cuộc sống0
*.
Hà Nội, chiều 10 tháng 09/2026
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
. .....................................................................................................
- © Tác giả giữ bản
quyền.
- Copy bài tại trang: https://tienglongnguoixaque.blogspot.com/
- Ảnh dùng minh họa cho
bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét