TỤC DÂNG SAO GIẢI HẠN - Tác giả: Đoàn Mạnh Thế (Hà Nội)

1 comment

TỤC DÂNG SAO GIẢI HẠN

*

(Tác giả Đoàn Mạnh Thế)

Người Việt xưa quan niệm rằng vào một tuồi nhất định người ta thường gặp vận hạn. Đây không hoàn toàn là quan niệm mê tín, xét ở một khía cạnh khác, những năm tuổi này thường tương đương với những chu kì biến đổi về sinh học của con người. Muốn giảm nhẹ điều này và để được trường thọ, các bậc vua, chúa đều làm lễ dâng sao giải hạn vào đầu năm hoặc hằng tháng. Lễ cúng dâng sao giải hạn được thực hiện tại cung đình với sự chủ trì của các nhà chiêm tinh. Con người mỗi năm đời người ứng với một sao hạn. Có tất cả 9 sao chiếu mệnh: La Hầu, Thổ Tú, Thuỷ Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. Trong đó xấu nhất với đàn ông là sao La Hầu, còn đàn bà là sao Kế Đô.

 

Ý NGHĨA GIÁNG HỌA CỦA CỬU DIỆU

1 - La Hầu: khẩu thiệt tinh, chủ về ăn nói thị phi, hay liên quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết. Nam rất kỵ, nữ cũng bi ai chẳng kém. Kỵ tháng giêng, tháng bảy.

2 - Kế Đô: hung tinh, kỵ tháng ba và tháng chín nhất là nữ giới. Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí; trong gia đình có việc mờ ám, đi làm ăn xa lại có tài lộc mang về.

3 - Thái Dương: Thái dương tinh (măt trời) tốt vào tháng sáu, tháng mười, nhưng không hợp nữ giới. Chủ về an khang thịnh vượng, nam giới gặp nhiều tin vui, tài lộc còn nữ giới lại thường gặp tai ách.

4 - Thái Âm: Chủ dương tinh (mặt trăng), tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng chín nhưng kỵ tháng mười. Nữ có bệnh tật, không nên sinh đẻ̉ e có nguy hiểm. Chủ về danh lợi, hỉ sự.

5 - Mộc Đức (Mộc tinh): Triều ngươn tinh, chủ về hôn sự, nữ giới đề phòng tật bệnh phát sinh nhất là máu huyết, nam giới coi chừng bệnh về mắt. Tốt vào tháng mười và tháng chạp.

6 - Vân Hớn (Hỏa tinh): Tai tinh, chủ về tật ách, xấu vào tháng hai và tháng tám. Nam gặp tai hình, phòng thương tật, bị kiện thưa bất lợi; nữ không tốt về thai sản.

7 - Thổ Tú (Thổ tinh): Ách Tinh, chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thưa kiện, gia đạo không yên, chăn nuôi thua lỗ. Xấu tháng tư, tháng tám.

8 - Thái Bạch (Kim tinh): Triều dương tinh, sao này xấu cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, đề phòng quan sự. Xấu vào tháng năm và kỵ màu trắng quanh năm.

9 - Thủy Diệu (Thủy tinh): Phước lọc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng tư và tháng tám. Chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói (nhất là nữ giới) nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu.

 

THỜI GIAN GIÁNG HỌA

La Hầu, Thuỷ Diệu kị tháng 4, tháng 8: sức khoẻ, khẩu thiệt.

Thái Bạch kị tháng 5: hao tổn tài sản, tiền bạc.

Thái Dương tốt tháng 6, tháng 10: phát tài.

Vân Hớn kị tháng 2, tháng 8: ốm đau bệnh tật.

Kế Đô kị tháng 3, tháng 9: nhiều hung tai, buồn phiền.

Thái Âm kị tháng 9, tháng 10: đau ốm, phát điền tài.

Mộc Đức tốt tháng 10, tháng chạp: may mắn.

Cách tính hạn Cửu Diệu được tính theo bảng sau:

 

PHÉP CÚNG SAO

1. Sao La Hầu:

Sao chủ về buồn rầu, chuyện thị phi, kiện tụng, tai ương.

Sao La hầu cũng có thể là một Hung tinh, thường đem đến cho người nổi buồn rầu, điều tai nạn, hoặc tang sự, kiện thưa hay mang tiếng thị phi.

Người nào mệnh Kim và Mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn mệnh khác vì sao này thuộc Mộc.

Đàn ông gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó lại được hên may, làm ăn được phát đạt mà người vợ sinh sản cũng được bình an.

Vì sao này là hung tinh, nam thì ngừa quan sự, sinh rầy rà, nhiều đoạn ưu sầu, hay có việc rầu buồn, đau máu, sinh dưỡng có bịnh, kỵ tháng Giêng, tháng Bảy

Kỵ đàn ông nhiều, kỵ đàn bà ít.

Sắm lễ cúng giải hạn sao LA HẦU

Lễ cúng giải hạn sao La Hầu gồm có: 

- Hương hoa

- Tiền vàng

- Phẩm oản

- Mũ vàng

- 36 đồng tiền

- Hướng về chính Bắc làm lễ.

Nghi thức cúng giải hạn sao LA HẦU

Cúng sao giải hạn vào ngày mùng 8 hàng tháng, thắp 9 ngọn nến xếp theo hình bên dưới, Dùng sớ viết tên … Giấy màu vàng, viết dòng chữ “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân Vị Tiền”, lạy về hướng chính Bắc, vào lúc 21h đến 23h.

Văn khấn cúng giải hạn sao LA HẦU

 Nam Mô A Di Đà Phật! 

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. 

- Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh Chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại Đế.

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân.

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh Quân.

- Con kính lạy Đức Thiên cung Thần thủ La Hầu Đức Tinh Quân. 

- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân. 

Tín chủ con (chúng con) là: ......... Hôm nay là ngày ..... tháng ..... năm ........ tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ)…. để làm lễ cúng sao giải hạn La Hầu chiếu mệnh. Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia đạo bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

2. Sao Thổ Tú:

Sao Thổ tú chủ về việc liên quan đến quan trường. Đi lại không gặp may, dễ bị tiểu nhân phá.

Hạn Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, có tại họa, khó yên, hay ngủ mê, lục súc bất yên, không nên đi xa làm ăn, đề phòng tiểu nhân hãm hại.

Sắm lễ cúng giải hạn sao THỔ TÚ

- Hương, hoa, tiền vàng; 

- Mũ vàng; 

- Phẩm oản; 

- Bài vị màu vàng; 

- 36 đồng tiền. 

Hướng về chính Tây làm lễ cúng sao giải hạn.

Nghi thức cúng giải hạn sao THỔ TÚ

Gặp sao này, ngày 19 âm lịch hàng tháng dùng Kim tiết như đeo trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng là mã não trắng, kim cương, thạch anh trắng...

Vào tối 19 âm lịch hàng tháng, đặt bàn thờ về hướng chính Tây, trên bàn thờ đặt 5 ngọn đèn (nến) bố trí theo các vị trí hướng sao hiện.

Bài vị: Dùng sớ viết tên trên giấy màu vàng, viết tên Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân Vị Tiền.

Văn khấn cúng giải hạn sao THỔ TÚ

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. 

- Nam mô Hiệu Thiên Chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đê. 

- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại Đế.

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân. 

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh Quân. 

- Con kính lạy Đức Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân.

- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân. 

Tín chủ con là: ..........................Hôm nay là ngày … tháng … năm …. tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)..…. Để làm lễ cúng sao giải hạn sao Thổ Tú chiếu mệnh: 

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. 

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Nam Mô A Di Đà Phật!

3. Sao Thủy Diệu

Sao Thủy Diệu (Thủy Tinh) là phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng tư và tháng tám. Chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông biển, đi xa tránh qua sông qua đò, giữ gìn lời nói (nhất là nữ giới) nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu.

Phụ nữ thì bất lợi hơn, chủ về khẩu thiệt thị phi, tuy tai họa không lớn, Sao này rất hợp cho người mệnh Mộc và Kim. Nó mang đến sự bất ngờ và may mắn trong công việc. Người mệnh Hỏa gặp sao này có phần trở ngại nhưng sẽ được hóa giải phần nào nếu làm lễ cúng sao giải hạn.

Sắm lễ cúng giải hạn sao THỦY DIỆU

- Tiền vàng

- Hương hoa

- Phẩm oản

- Mũ đen

- 36 đồng tiền

- Hướng về chính Bắc làm lễ cúng sao giải hạn sao Thủy Diệu.

Nghi thức cúng giải hạn sao THỦY DIỆU

Bài vị: Dùng sớ viết tên trên giấy màu đen: Bắc Phương Nhâm Quí Thủy Đức Tinh Quân Vị Tiền.

Lễ cúng dâng sao Thuỷ Diệu vào ngày 21 hàng tháng, thắp 7 ngọn nến, bài vị màu đen.

Gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng Mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước...

Văn khấn cúng giải hạn sao THỦY DIỆU

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

- Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế

- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại Đế

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửa hàm Giải ách tinh Quân

- Con kính lạy Đức phương Nhâm quý Thủy đức Tinh Quân

- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Châu Quân.

Tín chủ con là: ........................Hôm nay là ngày .... tháng ..... năm ........ tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ) …. để làm lễ cúng sao giải hạn sao Thủy Diệu chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

4. Sao Thái Bạch:

Sao Thái Bạch: (Kim Tinh) sao hạn này xấu cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Người quyền quý gặp sao này có lợi, thêm đinh thêm khẩu. Kết hôn cẩn thận bệnh phần bụng. Vì sao hạn Thái Bạch ảnh hưởng không tốt tới người mang hạn nên tốt nhất là cần làm lễ cúng giải hạn sao Thái Bạch để giải trừ vận hạn.

Sắm lễ cúng giải hạn sao THÁI BẠCH

- Hương hoa;

- Tiền vàng;

- Bài vị màu trắng;

- Mũ trắng;

- Phẩm oản;

- 36 đồng tiền.

Hướng về chính Tây làm lễ cúng sao giải hạn.

Nghi thức cúng giải hạn sao THÁI BẠCH

Gặp sao này vào ngày 15 dùng Thủy tiết như đeo trang sức đá quý là đá núi lửa, thạch anh đen...

Vào tối 15 âm lịch hàng tháng, đặt ban thờ về hướng chính Tây, trên ban thờ đặt 8 ngọn đèn (nến) bố trí theo các vị trí hướng sao hiện.

Bài vị: Dùng sớ viết trên giấy màu trắng: Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân Vị Tiền

Văn khấn cúng giải hạn sao THÁI BẠCH

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế

- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại Đế

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu Cửu hàm Giải ách Tinh Quân

- Con kính lạy Đức Tây phương Canh Tân Kim đức Thái Bạch Tinh Quân

- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân

Tín chủ con là: ....................Hôm nay là ngày ..... tháng ..... năm .......... tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ) ....... để làm lễ cúng sao giải hạn sao Thái Bạch chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

5. Sao Thái Dương:

Xét về tính chất thì Sao Thái Dương là sao tốt đối với đàn ông còn phụ nữ thì lại không tốt nên đối với phụ nữ thì làm lễ còn đàn ông thì cần làm lễ nghinh sao giải hạn. Bài viết này chúng tôi đề cập đến 2 bài văn khấn cúng giải hạn. 

Sao Thái Dương là một Phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Những năm gặp sao hạn Thái Dương chiếu mệnh thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng Đại cát.

Bên nữ giới gặp sao hạn này chiếu mệnh thì thường hay bị đau ốm, thường gặp tai ách, làm ăn khó khăn nhất là tháng 6 và tháng 10 âm lịch.

Người già cả trên 6, 7 mươi gặp sao hạn này chiếu mệnh đau ốm nhẹ cũng khó qua khỏi.

Đàn ông đi làm ăn đắc sáng suốt, đi xa có tài lợi đắc an khang.

Sắm lễ cúng giải hạn sao THÁI DƯƠNG

- Bài vị màu vàng

- Mũ vàng

- Hương hoa

- Phẩm oản

- 36 đồng tiền

- Hướng về phương Đông làm lễ.

Nghi thức cúng giải hạn sao THÁI DƯƠNG

- Gặp sao này vào ngày 27 dùng Hỏa đón như đeo trang sức đá quý màu đỏ, tím là thạch anh tím, hồng ngọc, ngọc vân hồng...

- Vào tối 27 hàng tháng, đặt bàn thờ về hướng chính Đông. Trên bàn thờ đặt 12 ngọn đèn (nến) bố trí theo các vị trí hướng sao hiện.

- Bài vị: Dùng sớ viết tên trên giấy màu đỏ: Nhật Cung Thái Dương Tiên Tử Tinh Quân Vị Tiền.

Văn khấn cúng giải hạn sao THÁI DƯƠNG

Nam Mô A Di Đà Phật ! 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Nam Mô A Di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. 

- Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

- Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại Đế. 

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân. 

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải Ách Tinh Quân. 

- Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân. 

- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân. 

Tín chủ (chúng) con là: ..................................

Hôm nay là ngày ...... tháng ...... năm ..... tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiên lập linh án tại (địa chỉ) .................... để làm lễ cúng sao giải hạn sao Thái Dương chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. 

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam Mô A Di Đà Phật ! 

Mô A Di Đà Phật ! 

Nam Mô A Di Đà Phật !

6. Sao Vân Hớn:

Vân Hớn thuộc Hỏa Tin, là sao xấu, đàn ông hay đàn bà gặp sao này chiếu mạng, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đâu ốm, nóng nảy, mồm miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện, thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản nhất là vào tháng 2 tháng 8 âm lịch.

Sắm lễ cúng giải hạn sao VÂN HỚN

- Hương, hoa, tiền vàng, phẩm oản 

- Bài vị màu đỏ

- Mũ đỏ

- 36 đồng tiền

- Hướng về phương Nam để làm lễ giải sao

 Nghi thức cúng giải hạn sao VÂN HỚN

Gặp sao này vào ngày 29 dùng Thổ tiết như đeo trang sức đá quý màu vàng (thạch anh tóc vàng, lưu ly, hổ phách, thạch anh vàng...)

Mỗi tháng cúng ngày 29 âm lịch, viết trên bài vị màu đỏ: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”. Thắp 15 ngọn đèn về hướng Chính Nam mà cúng.

Văn khấn cúng giải hạn sao VÂN HỚN

Nam Mô A Di Đà Phật ! 

Nam Mô A Di Đà Phật ! 

Nam Mô A Di Đà Phật !

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chự Phật mười phương. 

- Nam mô Hiệu Thiên chư tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại Đế. 

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân 

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh Quân. 

- Con kính lạy Đức Nam phương Bính đinh Hoả Đức Tinh Quân. 

- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân. 

Tín chủ con là: ......................... Hôm nay là ngày ..... tháng ...... năm ...... tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ) .......................... để làm lễ cúng sao giải hạn sao Vân Hớn chiếu mệnh

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. 

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam Mô A Di Đà Phật ! 

Nam Mô A Di Đà Phật ! 

Nam Mô A Di Đà Phật !

7. Sao Kế Đô:

Sao hạn này rất đại kỵ cho cả nam lẫn nữ. Đây là một Hung tinh, thường đem lại sự buồn khổ, chán nản, thờ ơ.

Đàn ông làm ăn bình thường, đi xa có tài lợi.

Người đàn ông mê gái, gặp sao hạn này chiếu mệnh nên đề phòng mang tai tiếng vì đàn bà. Nhưng đàn bà khi gặp sao hạn này chiếu mệnh mà có thai thì lại hên may lạ thường, cái hên nó còn ảnh hưởng đến cả người chồng nữa. Khi sinh sản cũng được yên lành. Nếu không có thai nghén thì người đàn bà sẽ bị lao đao lận đận lắm, làm ăn gặp nhiều trở ngại.

Đàn bà hay xảy ra việc rày rà, mang tiếng thị phi.

Kỵ tháng 3, tháng 9, hoặc có việc ai bi

(Đại kỵ cho nữ giới, nhất là tháng 3 và tháng 9).

Sắm lễ cúng giải hạn sao KẾ ĐÔ

- Hương hoa 

- Tiền vàng; 

- Phẩm oản; 

- Mũ màu vàng; 

- 36 đồng tiền. 

- Hướng về chính Tây làm lễ cúng sao giải hạn trong tháng hoặc giải hạn đầu năm.

 Nghi thức cúng giải hạn sao KẾ ĐÔ

Vào tối 18 âm lịch hàng tháng, đặt bàn thờ về hướng chính tây, trên bàn thờ đặt 21 ngọn đèn (nến) bố trí theo các vị trí hướng sao hiện để cúng sao giải hạn.
Bài vị: Dùng sớ viết trên giấy màu vàng viết: Thiên Cung Phân Vĩ Kế Đô Tinh Quân Vị Tiền.

Văn khấn cúng giải hạn sao KẾ ĐÔ

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật! 

- Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. 

- Nam Mô Hiệu Thiên Chí Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân. 

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Dẩu cửa hàm giải Ách Tinh Quân. 

- Con kính lạy Đức Địa cung thần Vỹ Kế Đô Tinh Quân. 

- Kính lạy Đức Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Châu Quân 

Tín chủ con là: ……Hôm nay là ngày ..... tháng ...... năm ...... tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ) ……để làm lễ cúng sao giải hạn Kế Đô chiếu mệnh. Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia đạo bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

8. Sao Thái Âm:

 Sao Thái Âm: Chủ về mọi chuyện được như ý. Cầu danh lợi đều được, nên đi xa, gặp người trên có lợi. Phụ nữ gặp sao này sẽ được vui vẻ, có tiền tài, hạnh phúc, dễ đạt được các ước mơ nhưng về sinh nở thì bất lợi. Nam giới đi lại hanh thông, gặp sao này được bạn nữ giúp đỡ nhất là về tiền bạc. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới nhưng không tốt lắm đối với nam giới.

Sắm lễ cúng giải hạn sao THÁI ÂM

- Hương, hoa, quả, phẩm oản.

- Tiền vàng.

- Bài vị màu vàng.

- Mũ vàng.

- 36 đồng tiền.

- Hướng về chính Tây làm lễ.

 Nghi thức cúng giải hạn sao THÁI ÂM

Gặp sao hạn Thái Âm vào ngày 26 dùng Thủy đón, như đeo trang sức đá quý màu đen là mã não đen, thạch anh khói..

Vào tối 26 âm lịch hàng tháng đặt bàn thờ về hướng chính Tây, trên bàn thờ đặt 7 ngọn đèn (nến) bố trí theo các vị trí hướng sao hiện.

Bài vị: Dùng sớ viết tên trên giấy màu vàng: Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân Vị Tiền.

Văn khấn cúng giải hạn sao THÁI ÂM

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. 

- Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế 

- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại Đế. 

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân 

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh Quân. 

- Con kính lạy Đức Nguyệt cung Thái Âm Hoàng hậu Tinh Quân. 

- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân. 

Tín chủ (chúng) con là: ............ Hôm nay là ngày ...... tháng ....... năm ...... tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ) ........ để làm lễ cúng sao giải hạn sao Thái Âm chiếu mệnh. 

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. 

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Nam Mô A Di Đà Phật!

9. Sao Mộc Đức:

Đây là sao tốt cho cả nam và nữ.

Sao hạn Mộc Đức chiếu mạng sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc, có bạn mới, được thăng quan tiến chức, gặp quý nhân giúp đỡ, hôn nhân hòa hợp. Phụ nữ có hạn huyết quang. Nam giới đề phòng bệnh mắt. Gia đạo có chút bất hòa nhưng nhân khẩu bình an, không đáng ngại. Sao hạn Mộc Đức Vừa có hạn xấu đồng thời cũng có thể mang lại nhiều điểu tốt đẹp vì vậy mà trong lễ cúng sao mọi người cần vừa cúng sao giải hạn vừa nghinh sao giải hạn để tiếp đón điều may và giải trừ vận xấu !

Sắm lễ cúng giải hạn sao MỘC ĐỨC

- Hương, hoa, phẩm oản

- Tiền vàng

- Bài vị màu xanh

- Mũ xanh

- 36 đồng tiền 

- Hướng về chính Đông để làm lễ.

Nghi thức cúng giải hạn sao MỘC ĐỨC

Gặp sao này vào ngày 25 hóa giải bằng cách vừa cung sao giai hạn vừa đeo trang sức đá quý màu đỏ, tím như mã não đỏ, hồng ngọc, ngọc hồng lựu...

Vào tối 25 âm lịch hàng tháng đặt bàn thờ về hướng chính Đông, trên bàn thờ đặt 20 ngọn đèn (nến) bố trí theo các vị trí hướng sao hiện.

Bài vị: Dùng sớ viết trên giấy màu xanh: Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân Vị Tiền.

Văn khấn cúng giải hạn sao MỘC ĐỨC

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. 

- Nam mô Hữu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại Đế. 

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân. 

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh Quân . 

- Con kính kính lạy Đức Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân. 

- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân. 

Tín chủ (chúng) con là: ..............................Hôm nay là ngày …. Tháng …. Năm …. tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ) ……… để làm lễ cúng sao giải hạn Mộc Đức chiếu mệnh. 

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ đồ trì giải trừ vận hạn; ban phúc lộc, thọ, cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. 

Tín chú con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Nam Mô A Di Đà Phật!

 

MỜI NHẤP CHUỘT ĐỌC THÊM:

- Đời sống tình dục quái đản của hoàng đế Mao Trạch Đôngl

- Tội đồ Chu Ân Lai kẻ đồng tính luyến áil

- “Tưng tửng” 7 chuyện cùng Nguyễn Đăng Hànhl

- Bài thơ “Quê Nghèo” của Đặng Xuân Xuyến và những cảm nhậnl

- Các bài viết về chuyện số phận, nhân quả trên trang Đặng Xuân Xuyếnl

- Các bài viết về ma quỷ, bùa ngải trên trang Đặng Xuân Xuyếnl

- Chuyện ma quỷ và truyện liêu trai chí dị trên trang Đặng Xuân Xuyếnl

- Các bài viết về đồng tính luyến ái trên trang Đặng Xuân Xuyếnl

- Các bài viết của (về) tác giả Đoàn Mạnh Thế trên blog Trang Đặng Xuân Xuyến0

- Thơ Về Rượu hay nỗi buồn riêng mình và nỗi buồn nhân thế của nhà thơ Đặng Xuân Xuyếnl

Mời nghe TẾT NGUYÊN ĐÁN của Phương Uyên, qua tiếng hát: Kyo York,

Ông Cao Thắng, Kyo York, Hoàng Tôn, Đàm Phương Linh, Yumi Dương:

*.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11-2015

ĐOÀN MẠNH THẾ 

Địa chỉ: Số nhà 12 Ngách 32 Ngõ 133 phố Hồng Mai

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.        

Điện thoại: 039.627.97.29

 

 

 

 

 

..............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 22.12.2015.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 


1 nhận xét: