ĐẶNG TUẤN HƯNG: NĂM 2022 TRÊN FACEBOOK CỦA BỐ - Tác giả: Đặng Xuân Xuyến

Leave a Comment

 


ĐẶNG TUẤN HƯNG: NĂM 2022

TRÊN FACEBOOK CỦA BỐ 

 

Lưu vài chuyện (chép từ facebook Đặng Xuân Xuyến) của con yêu Đặng Tuấn Hưng năm 2022 làm kỷ niệm:

 

Ngày 14 tháng 3 năm 2022:


(Đặng Tuấn Hưng năm 2018)

Đêm khó ngủ, lọ mọ vào facebook tìm được vài tấm hình anh chàng "lười chụp ảnh lười post hình" từ thời học cấp 3 ở "nhà" bạn thân của anh chàng.

Thì ra những năm học cấp 3, anh chàng chịu khó cắt tóc, chịu khó đổi kiểu tóc, chịu khó đổi màu tóc dù bố anh chàng luôn luôn nhắc khuôn mặt và nước da của anh chàng chỉ hợp với màu tóc đen và tóc dài vừa phải (không trụi, không dài)... là vì "hành động thiết thực" ủng hộ bạn thân theo đuổi đam mê thiết kế thời trang.

Khi bố mắng mỗi lần cắt tóc là lại thay đổi kiểu tóc, màu tóc, anh chàng bao biện: - "Con làm mẫu giúp bạn thể hiện sự sáng tạo và cũng để tìm kiểu tóc, màu tóc hợp với con.". Bố phàn nàn sao mấy năm vẫn chưa tìm được kiểu tóc màu tóc ưng ý thì anh chàng khì khì bao biện: - "Trung nó vừa nghĩ ra kiểu tóc mới nên alo con sang làm mẫu cho nó thể hiện. Bạn bè giúp nhau, có xấu một chút về hình thức cũng được, bố quá quan trọng vấn đề hình thức của con làm gì.".

Vui vì anh chàng có tinh thần giúp đỡ bạn bè nhưng buồn (bực) vì quan điểm "giúp bạn có xấu một chút về hình thức cũng được" của anh chàng.

Tấm hình này bạn thân của anh chàng tạo mẫu tóc cho anh chàng ngày 1 tháng 3 năm 2018, năm anh chàng học lớp 11.

 

 

Ngày 16 tháng 4 năm 2022:


(Đặng Tuấn Hưng năm 2022)

Mấy năm trước, anh chàng này đã biết thay bố về quê khi có việc hiếu hỉ trong dòng tộc. Tháng 4 này có 2 đám cưới mà anh chàng lại đang học trong Sài Gòn nên bố anh chàng phải cà nhắc cà nhắc về quê.

Hôm đầu tháng 4, cưới con gái bác Lậm, thấy bố anh chàng đi lại khó khăn vì đau nhức xương, mấy bác bảo: - "Chú đau ốm như thế thì cho Tuấn Hưng về cũng được, câu nệ làm gì rồi khổ thân.". Khi biết anh chàng này đang học trong Sài Gòn, bác Bính nói nhỏ: - "Chú gửi quà về mừng cho các cháu cũng được, ốm đau như thế đi lại nhiều không tốt đâu.". Bố anh chàng cười, rất thật: - "Em đi lại vẫn bình thường mà bác. Với lại, những việc như thế này mà em không về thì vài năm nữa Tuấn Hưng cưới vợ, các bác lại nại lý do này kia không lên Hà Nội dự đám cưới của cháu mà chỉ gửi quà mừng cho cháu thôi à!".

Hôm nay bố anh chàng lại cà nhắc cà nhắc về quê dự đám cưới con trai chú Sơn.

Nhớ bữa trước Tết, nói với anh chàng: - "Chú Sơn mới mua nhà cho em Hòa ở phố Đại La, chắc chú thím chuẩn bị cưới vợ cho em đấy. Con cũng xác định tinh thần học xong 2 hoặc 3 năm thì cưới vợ rồi nhanh nhanh đẻ cho bố thằng đích tôn.". Anh chàng hì hì cười: - "Chuyện vợ chồng con cái làm sao mà lập kế hoạch cụ thể như thế được hả bố?!".

 Ờ thì viết vài ba câu cho có chuyện, chứ chả lẽ post mỗi ảnh anh chàng này lên album CON YÊU THỜI SINH VIÊN rồi ghi vỏn vẹn mấy chữ: Ảnh chụp 02-04-2022 thì nhạt nhẽo quá. Bố anh chàng cứ thích rườm rà như thế đấy ạ

 

 

Ngày 17 tháng 4 năm 2022:

 

(Đặng Tuấn Hưng năm 2022)

Về quê dự đám cưới thằng cháu mà hết bác này đến chú kia cứ hỏi mãi câu bao giờ bác (chú) "ăn cỗ cưới thằng Tuấn Hưng"? Cười cười, bảo: - "Cháu đang học, mới 21, 22 tuổi, chuyện cưới xin cứ thư thả...." thì lại nghe mấy câu: - "Việc nào ra việc đấy. Học cứ học còn cưới vợ sinh con vẫn cứ tiến hành.", "Con anh bằng tuổi con chú đã 2 nhóc rồi đấy. An cư mới lập nghiệp được chú ạ."....

Chả biết nói sao, chỉ biết cười cười rồi trả lời: - "Vâng, đợi vài năm nữa cháu tốt nghiệp, ổn định công việc rồi tính đến chuyện cưới vợ sinh con.".

Lôi ảnh Ku con ra "khoe" "ảnh cháu mới chụp hôm 2/4/2022" để lái sang chuyện khác thì lại nghe: - "Đẹp trai thế này thì càng phải cưới vợ sớm." 

Thôi thì đành: - "Vâng, vâng, vâng.... "

Người Quê, chất Quê là thế!

 

 

Ngày 03 tháng 06 năm 2022:

 

(Đặng Tuấn Hưng năm 2022)

Anh chàng này sng tht lm, tính tình li rt t, đã thế còn c ào ào vi mi chuyn nên trưa nay (Tết Đoan Ng) thy anh chàng gi messenger hi: - "B cúng gi Bà xong chưa?" mà b anh chàng lng người mt vài phút. C tưởng anh chàng vô tâm vô tư như thế s không nh hôm nay là ngày gi Bà vy mà anh chàng làm cho b anh chàng thêm ln na ngc nhiên, còn bác anh chàng (bác Rỡ) thì c tm tm: - "Còi lớn thật rồi! Còi lớn thật rồi!".

Nh li hôm 14 tháng 2, ngi ăn cơm trưa vi b, 2 bác và my bn thân, anh chàng nói: - "Tưởng năm nay được cùng bố cúng giỗ Ông, ai ngờ chiều nay con phải vào Sài Gòn nhập học trở lại rồi.". B anh chàng hi: - "Con có nhớ giỗ Ông ngày nào không?". Anh chàng cười: - "13 tháng 2 Âm lịch ạ.", làm b anh chàng âm m cái bng.

C lo anh chàng s "chnh mng" nhng ngày quan trng ca gia đình nhưng như thế này thì đúng là anh chàng đã lơn ln tht ri.

nh này anh chàng chp ngày 02 tháng 04 năm 2022. 

 

 

Ngày 01 tháng 06 năm 2022:

 

(Đặng Tuấn Hưng năm 2016)

Bốn chú (cậu) cháu tuổi sàn sàn bằng nhau. Chú (cậu) lớn nhất, ngoài cùng bìa trái, sinh năm 2001, đến "ông cháu" ngồi kế bên, nhiều tuổi thứ hai, sinh năm 2002, kém "ông chú" 10 tháng tuổi nhưng "bước vào đường yêu" trước "ông chú" 12, 13 tháng.

Nhớ hè năm 2017, "ông chú" ngồi khuyên nhủ "ông cháu" chịu khó học, tí tuổi đầu đã yêu đương thì học hành kiểu gì. Thế mà vài tháng sau đã thấy "ông chú" cặp kè với "cô bạn cùng lớp". Bố "ông chú" nhắc lại lời "ông chú" khuyên nhủ "ông cháu" hè 2017 thì "ông chú " cười cười: - Con nói từ mùa hè chứ có phải con vừa nói hôm qua đâu mà bố nhắc.

Kế bên "ông cháu" là "bà cháu", bằng tuổi "ông cháu" ngoài cùng bìa phải, đều sinh năm 2004. Hè nào cũng vậy, lên chơi với "ông cậu", hôm nào mà nô nhiều là y rằng đêm đó tè dầm trôi cả "bà bác" Thùy Linh (cùng sinh năm 2001 với ông cậu) xuống sàn nhà, thế mà năm ngoái (2021) đã lên chức mẹ.

Nhớ lại những lần bố "ông cậu" mắng "bà cháu" vì tội hay tè dầm mà còn ham nô, uống lắm nước khi đi ngủ là y rằng "ông cậu" lại bênh "bà cháu": - "Cháu nó muốn thế đâu mà bố cứ mắng nó. Vài năm nữa nó dậy thì là khỏi bệnh, bố cứ nói nhiều.". Ờ mà giờ "bà cháu" này đã làm mẹ, không biết đã cai được bệnh tè dầm chưa hay vẫn đều đều tè dầm thi với con trai nhỉ. 

--------------

Ảnh này "bà chị" Thùy Linh của "ông cậu" Đặng Tuấn Hưng chụp ngày 3 tháng 7 năm 2015 khi đi du lịch ở Cát Bà

 

 

Ngày 30 tháng 7 năm 2022:

 


Nhờ cháu Đinh Tiến Dũng chụp kiểu ảnh, ghi lại kỷ niệm chuyến thăm Hà Nội đầu tháng 7 năm 2022 của cháu Nguyễn Thanh Đảm (ngoài cùng bìa trái), quê Đồng Nai, là bạn cùng lớp K5B với con trai Đặng Tuấn Hưng (thứ 2 từ trái sang phải) ở Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ do điện thoại của Khờ là điện thoại rẻ tiền, cháu Đinh Tiến Dũng lại lần đầu sử dụng điện thoại đó nên chất lượng ảnh không được như ý.

Ảnh chụp ngày 04 tháng 07 năm 2022 tại nhà riêng ở 7/61 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

 

Ngày 26 tháng 10 năm 2022:

 


Lọ mọ dọn dẹp máy tính tìm được ảnh chụp Ku con đón Tết ở quê: ngày Mồng Một Tết năm 2014. Ngày đấy Ku con còn nhỏ, năm nào Khờ cũng đưa Ku con đi mua mấy bộ vest để đón Tết. Không biết có phải vì Ku con thích mua quần áo dài rộng mặc được vài năm "để tiết kiệm tiền cho bố" nhưng bố Ku con lại khuyên chỉ nên chọn quần áo hơi dài rộng một chút thì mặc mới đẹp nên Ku con "không ưng cái bụng" mà từ ngày vào cấp 3 Ku con nhất quyết không chịu mặc vest nữa?

Ờ mà hình như đến giờ bố Ku con cũng chỉ mặc bộ vest có mấy lần vào cái đận bố Ku con cưới vợ thì phải! Ngày trước, khi còn trai trẻ, bố Ku con cũng có dựng vài bộ vest để mặc vào dịp lễ này tết nọ nhưng phần vì không thích mặc vest, phần vì mặc vest không đẹp do dáng người "đẹp chả giống ai" nên bố Ku con chỉ mặc 1, 2 lần rồi bỏ! Chẳng lẽ Ku con cũng giống tính bố không thích mặc vest mà những lần bố nhắc mua vài bộ vest mặc vào các dịp lễ tết hội hè nhưng Ku con chỉ vâng vâng dạ dạ rồi đâu lại để đấy?!

 

 

Ngày 27 tháng 12 năm 2022:

 

(Đặng Tuấn Hưng năm 2022)

Anh chàng này rất lười chụp ảnh và lười cả post ảnh lên facebook. Ảnh này là bố anh chàng nhặt từ tin của anh ấy. Chất vấn anh ấy ăn uống thế nào mà để mặt mũi vêu vao như vậy thì anh chàng hì hì cười bao biện: chụp ảnh trông thế chứ con có giảm cân đâu bố.

Lần trước cũng vậy, cũng bao biện với bố là không giảm cân nhưng khi về Hà Nội bị bác (chị gái của bố) ca thán an uống thế nào mà để gầy đen như thế thì anh chàng quay ra chống chế là cố tình giảm cân để về nhà ăn cơm bác nấu được nhiều hơn.

Ờ thì viết vài dòng cho đỡ trơ khi post ảnh lên để lưu giữ hình ảnh thời sinh viên giúp anh chàng tồ này.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viêt của (về) tác giả Đặng Tuấn Hưng0

- Các bài viết về các tác phẩm của tác giả Đặng Xuân Xuyến0

- Kỷ niệm khó quên thời là lính văn nghệl

- Vài cảm nhận khi xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl

- Hôn quân Lưu Tử Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 1l

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l

 

Mời nghe Kim Yến đọc truyện ngắn

"CÔ" VƯƠNG CƯỚI VỢ của Đặng Xuân Xuyến:

*.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12-2022

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

 

. .....................................................................................................

- © Tác giả giữ bản quyền.

- Copy bài tại trang: https://tienglongnguoixaque.blogspot.com/

- Ảnh minh họa: Đặng Tuấn Hưng ngày 15 tháng 10 năm 2021 .

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét