ĐẾN KHI ĐỖ TRẠNG
TÁM NGHÌN NHÂN DUYÊN
“Đến khi đỗ trạng tám
nghìn nhân duyên.”
Ở gần nhà mình có cái tiệm vàng tên là Phú Vân, là tên ghép của
2 vợ chồng.
Chị Vân nhà ở phố đó từ xưa làm nghề buôn xanh, đỏ (hồi xưa gọi
buôn vàng, ngoại tệ là thế), còn anh Phú là rể, quê anh ở đâu không rõ. Anh làm
phóng viên cho tờ Hà Nội Mới thì phải.
Anh Phú đi làm bằng ô tô, những năm 90 mà đi làm bằng ô tô là
oách lắm.
Anh Phú là người có tiền, có thế lực được thể hiện hẳn ra ngoài,
quanh phố ai cũng ngại anh, chắc công an cỡ quận, thành phố cũng ngại anh.
Nhà anh, hay cái tiệm vàng treo ảnh anh bắt tay với Tổng bí thư
Đỗ Mười. Ai vào cũng nhìn, cũng phải nể. Thế rồi ông Đỗ Mười giữa nhiệm kỳ bất
ngờ về, ông Lê Khả Phiêu lên thay.
Tối đó mấy thằng quanh phố nói với nhau, quả này thằng Phú nhà
báo hết oai.
Sáng hôm sau đi ngang qua tiệm vàng Phú Vân xem sao, thật bất
ngờ tấm hình cũ đã thay bằng tấm hình mới toanh, anh Phú đang bắt tay với ông
Lê Khả Phiêu.
Anh Phú vẫn chơi bộ vét, xách ca táp, tay cầm cốc cà phê đi ra
xe. Đúng phong cách bận rộn kiểu trong phim Tây, không có thời gian uống cà phê
phải cầm vừa đi vừa uống.
Dân phố nhìn anh đầy ngưỡng mộ.
*
Mạng xã hội giờ có anh nhà báo Lê Kiên, hôm qua đăng ảnh chụp
cùng anh Lê Minh Hưng với những lời ẩn ý kể về quan hệ thân thiết, như tin nhắn
cũ chúc nọ kia giữa hai người từ nhiều năm trước. Nhắc nhở cùng họ Lê với nhau.
Anh nhà báo Lê Kiên y hệt anh Phú nhà báo, tức ai lên là anh lại
có ảnh có kỷ niệm. Anh Lê Kiên còn hơn anh Phú là anh Phú là thời anh Phú không
có mạng xã hội như bây giờ để khoe.
Anh Lê Kiên quê Thanh Hoá, cùng quê với anh Lê Trọng Hùng cũng
là nhà báo.
Anh Hùng làm báo thấy đời phóng viên quá vớ vẩn, anh đi làm
phóng sự về bọn phá rừng, khai thác tài nguyên, chịu gian khổ. Về làm bài phần
1 thì thế nào báo không muốn đăng tiếp phần 2,3,4. Anh bỏ luôn nghề báo, về quê
làm luật sư. Ngày hôm anh Lê Minh Hưng được quốc hội bầu làm thủ tướng, anh
Hùng có bài tình cảm nhớ về thủ tướng cũ Phạm Minh Chính. Còn anh Kiên thì đưa
bài với anh Lê Minh Hưng kể lể tình cảm quen biết. Hình như trước kia anh Phạm
Minh Chính lên, anh Kiên cũng đưa ảnh chụp cùng, cũng có bài kể kệ này nọ. Thời
anh Chính làm thủ tướng, anh Kiên tí lại úp mở thể hiện là người thân với anh
Chính lắm.
Đọc bài và xem ảnh của nhà báo Lê Kiên, thấy cuộc đời nhiều cảm
xúc thật. Lại nhớ mẩu chuyện cổ tích ngày xưa mà cụ Nguyễn Đổng Chi biên soạn.
''Nghe tin Huyền Quang
đậu Trạng Nguyên, có mấy tay phú hộ ở quanh vùng bắn tin cho con gái đến tuổi
lấy chồng kèm theo cả một tư cơ đồ sộ. Một ông quan lớn ở kinh kỳ cũng mời quan
tân khoa về thái ấp mình để xem mặt cô con gái yêu tuổi vừa đôi tám. Tiếp đó,
ngày chàng vào kinh bái mạng để nhậm chức, một viên quan nội giám đến gặp riêng
chàng và rỉ vào tai:
– Hoàng hậu đang kén
phò mã cho công chúa ba đấy. Nếu quan Trạng muốn, thì việc tốt đẹp nhất định
phải thành.
Thấy tính đời như vậy,
Huyền Quang than:
Khó khăn thì chẳng ai
nhìn,
Đến khi đỗ Trạng tám
nghìn nhân duyên''
----------
Nguồn:https://www.facebook.com/photo/?fbid=26587040314260910&set=a.186232898101678
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Thanh Hiếu0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Giáng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Đồng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Ái Nhân0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Văn Định0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Cửu Trường0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Công Thuấn0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Việt Thắng0
- Truyện ngắn Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ độc vận Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ lục bát Đặng
Xuân Xuyếnl
.
Mời nghe Phạm Giang / Người Kể Chuyện đọc
truyện ngắn PHÙ DU của Đặng Xuân
Xuyến:
*.
BÙI THANH HIẾU (Người Buôn Gió)
Quê quán: huyện Tiên Lữ, tỉnh
Hưng Yên.
Nơi sinh: Đồng Xuân, Hoàn Kiếm,
Hà Nội.
Cư trú tại: thành phố Berlin,
Liên bang Đức.
.............................................................................................
- Cập nhật nguyên bản từ facebook Bùi Thanh Hiếu ngày 08.04.2026.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn:
internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân
Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét