CHIA SẺ VÀI PHƯƠNG PHÁP
TRỊ ĐAU NHỨC TUỔI GIÀ
![]() |
(Tác giả Chu Tất Tiến) |
Trước hết, xin tự giới thiệu về mình, không phải để khoe mẽ, mà để
làm chứng cho cách điều trị bệnh đau nhức chân tay: Tôi là Võ Sư Judo, Đệ Tứ
Đẳng (USA JUDO) và Huấn luyện viên Aikido Đệ Nhất Đẳng, Huấn luyện viên Tài Chi
và Yoga. Từng dậy Judo tại Orange County Judo Training Center, thành phố Garden
Grove, và hiện đang dậy Tài Chi và Yoga đến năm thứ 23 (Free cho những người
lớn tuổi). Viết như vậy để chứng minh rằng tôi là một người khỏe mạnh trên trung
bình. Tuy nhiên, theo Luật Trời, đến gần Bát Thập là đột nhiên đau nhức lung
tung. Mới đầu là đầu gối trái, mà hồi còn trẻ, trong môt buổi đấu, tôi bị địch
thủ đá vào phía chân dưới rất mạnh, khiến cho cả cái chân rời ra khỏi khớp gối,
lủng lẳng như que củi. Tôi phải vào bệnh viện, bó bột cả tháng, sau lại nhờ một
Võ Sư người Hoa điều trị mới đi đứng bình thường được. Nhưng bây giờ, bất ngờ
cơn đau trở lại, nhức kinh khủng, dùng thuốc uống và xoa bóp huyệt đạo, không
hết, phải đến bệnh viện chích STEROID mới hết đau. Vừa hết đầu gối trái, lại
sang đầu gối phải! Đi khập khiễng. Lại đến chích Steroid. Không hết đau. Bác Sĩ
lại chích GEL vào đầu gối để bớt cọ xát giửa các khớp xương, cũng chỉ bớt đi
khập khiễng mà thôi. (Steroid là thứ thuốc chống xưng, nhưng có hại làm mục
xương. Một năm chỉ được chích 2 lần; GEL: dung dịch nhờn như nhớt xe để bôi
trơn giữa các khớp xương))
Rồi bất ngờ vai phải bị đau: Mười năm trước đây, trong một lần
biểu diễn tại Đại Hội Võ Thuật Thế Giới, tổ chức tại Bolsa, Westminster, trong
mục biểu diễn “Tay Không cướp binh khí”, tôi dùng đòn Tomoe Nage, quật
“partner” của tôi là Võ sư Ryan cũng 4 đẳng, quá mạnh tay, khiến cho nguyên
cánh tay phải rớt ra ngoài, chỉ có miếng da giữ cho cánh tay không rớt xuống
đất. Đau quá, nhưng tôi cố biểu diễn xong, rồi chạy ra cánh gà, đứng…Khóc! Võ
Sư Diệp Hoàng, Chưởng Môn Hầu Quyền, ngồi ở dưới nhìn lên, thấy tôi khóc với
cánh tay lủng lẳng, ông chạy lên, nói nhỏ: “Ê! Võ sư gì mà khóc, quê xệ!” rồi
ông nắm lấy cánh tay lủng lẳng của tôi ,cố nhét trở vào khớp. Xong rồi, ông chở
tôi về nhà, giác lễ, rút máu ra đen xì! Sau đó, ông cho tôi thuốc bôi. Cứ thế,
ông giúp nặn máu ra gần 1 tuần lễ, máu mới đỏ hồng trở lại. Nhưng cũng không
hết đau. Lão Võ Sư Trần Cửu, Giám Đốc Võ Đường và Đoàn Lân, đã gần 90 tuổi, lại
giúp chế thuốc đắp vai cho tôi một tuần lễ, thế là hết đau. Nhưng đến năm nay,
đột nhiên.. cơn đau trở lại thăm tôi: ngủ không được! Cứ nằm xuống là cơn đau
dâng lên, phải ngủ ngồi!
Chưa hết tai nạn, bất ngờ lại đau vai trái, rồi cùi trỏ phải… nghĩa
là đau khắp người. Y như bị tra tấn. Nhưng bây giờ bớt 90% rồi, còn cái cùi
chỏ, thì Y Khoa cho biết là đau “Tennis Elbow” thường thì phải 6 tháng mới hết.
Vì thế tôi mạo muội viết vài dòng, tặng các bạn là Khách hàng
thường xuyên của “Đau Nhức Lão Tiên Sinh” như sau:
1. Uống thuốc:
Có hai loại thuốc công hiệu tốt cho các cơn đau nhức chân tay:
Celebrex 200mg, và Morin, cũng 200 mg. Celebrex nhẹ hơn, nhưng không gây đau
bao tử. Morin mạnh hơn nhưng tạo axít bao tử. Cho nên, khi uống hai loại này,
phải ăn cơm NO!
Uống một viên một ngày, nếu chưa thấy công hiệu, uống 2 viên môt
ngày, cách nhau 8 tiếng.
2. Xoa bóp huyệt đạo:
Đau chỗ nào, xoa bóp chỗ đó. Có hai loại dầu, tùy người sử dụng,
có thể hợp với người này mà không hợp với người kia.
Dầu Trung Hoa và Viêt Nam (hình đính kèm): Dầu HỒNG PHONG và dầu
AINTIPHLAMINE, có bán tại Việt Nam hoặc các nhà thuốc Bắc tại Hoa Kỳ.
Dầu Y Khoa Tây Phương: DICLOFENAC SODIUM (Phải có toa Bác sĩ).
Loại này nhanh chóng công hiệu.
3. Giác hơi & giác lễ:
Dụng cụ mới này chỉ hút VACUUM mà thôi, không có châm lửa như ở
Việt Nam. Mới đầu thì GIÁC HƠI, nếu muốn mau khỏi thì GIÁC LỄ, nghĩa là dùng
cái dụng cụ đo độ Đường, có cái kim nhỏ, bóp nhẹ vào cái tay cầm, là cái kim
chọc một lỗ nhỏ xíu xiu. Úp cái “cup” vào đó, bơm hơi để rút không khí ra, để
chứng 5 phút, dùng Alcohol lau máu đi. Đỡ đau liền một khi. (Hình đính kèm)
4. Uống thuốc bảo trì:
Ở Costco có bán GLUCOSAMIN, nhưng mạnh nhất là KIRLAND, TRIPLE
ACTION, JOINT HEALTH. Mỗi ngày một viên.
5. Uống thêm thốc bổ:
D-3, OMEGA-3. Người lớn tuổi nào cũng cần loại này.
6. Chích Steroid hoặc Gel:
Bí quá thì làm việc này, một năm chỉ có 2 lần. Khỏi ngay sau 1
tuần lễ.
7. Điều trị bằng thuốc
nam, thuốc bắc:
Điều này hơi khó, vì hiện nay có nhiều Thầy Dỏm, kiếm lòi con mắt
không ra môt Thầy có lương tâm và có tài, nhưng nếu gặp đúng Thầy đắp thuốc cho
thì tuyệt! Mấy ông Thầy quảng cáo trên Radio, Báo Chí, thì thường là Thầy dỏm,
vì nếu giỏi thật thì thiên hạ tự nhiên tìm đến, không cần quảng cáo. Như Thầy
tôi, Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông, khi ở trong tù, bị viêm khớp rất nặng, các ngón
tay, ngón chân sưng vù, không co quắp được, không cầm đũa được, không đi đứng
được. Vì bệnh quá nặng, nên sau 10 năm, trại tù cho về. Sau khi về, Thầy đã đi
điều trị bằng thuốc Nam rồi khỏi luôn. Ngày tôi ra phi trường sang Mỹ, Thầy nhờ
người chở xe Honda, đến tiễn tôi tận phi trường. Sau này, Thầy đi làm việc
Phước Thiện khắp nơi cho đến khi Thầy qua đời.
Những điều trên viết ra là do kinh nghiệm cá nhân, tôi muốn chia
sẻ với các bạn, không nhất thiết áp dụng cho tất cả mọi người. Tùy cơ thể và
phước đức mỗi người. Theo tôi, còn một phương pháp nữa, độc đáo: CẦU NGUYỆN tùy
theo niềm tin của mỗi người.
Mong bài viết này giúp ích được chút nào cho các bạn
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
- Cuộc chiến tranh
Biên giới 1979l
- Những bài thơ
chống giặc Tàul
- Không được quên
tội ác của bá quyền Trung Quốcl
- Trận chiến cầu
Khánh Khê và giờ học lịch sửl
- Vị Xuyên ơi! Nỗi
đau không quên!l
- Bàn thêm về nước
Nam Việt của Triệu Đà và lịch sử nước Việt Naml
- Gạc Ma - Nỗi đau
không được quênl
- Vai trò của Mao
Trạch Đông trong chiến dịch tiến chiếm Hoàng Sa năm 1974l
- Cuộc chiến chống
quân Trung Quốc xâm lược: Hoàng Sa năm 1974l
CHUYỆN THUẬT SỐ ỨNG NGHIỆM VỚI MAO TRẠCH ĐÔNG
Đọc lời luận: tác giả Đặng Xuân Xuyến, Kỹ thuật video: Đinh Hoàng Long
CHU TẤT TIẾN (sinh năm 1945 tại Hà Nội)
Định cư tại: Quận Cam, California, Hoa Kỳ.
Email: vietnguyen2016@aol.com.
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản từ messenger tác giả gửi ngày 23.06.2025.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét