LỜI CÁM ƠN
NHỮNG LỜI KHEN KỶ LỤC
VỀ VIỆC TÔI ỨNG CỬ THI HÀO
Các bạn thân mến, có danh ngôn đại ý “chê người dễ lắm, ai cũng làm được; nhưng khen người rất khó, chỉ có
bậc thầy mới làm được!” Hôm qua tôi vừa viết một status ngắn ứng cử thi
hào:
“Danh ngôn: vĩ đại là sự ảnh
hưởng tới người khác. Theo tôi là: khuất phục người khác. Tôi đã ứng cử là thi
hào, mà không thấy ai chọi!”
Đã có một vài quí ông khen. Đây là việc khó, thậm chí cực khó, nên
tôi viết bài này để cám ơn mọi người! Tại sao lại là việc cực khó, thậm chí là
khó nhất! Lão Tử khi tiễn Khổng Tử ra về có nói: “Kẻ tiểu nhân tiễn nhau bằng tiền bạc. Người quân tử tiễn nhau bằng Lời.”
Sau đó Lão Tử có dặn dò Khổng Tử - người được mệnh danh là “vạn thế sư biểu”
mấy lời.
Lời đã khó như thế, nhưng lời nhận xét trực tiếp người khác lại
còn khó gấp bội, vì nó không chỉ liên quan đến ai đó, mà còn liên quan đến
những người xung quanh, khen một người có khi làm mất lòng tất cả mọi người.
Trong giáo dục chẳng hạn, người ta thường nói từ “nhận xét” trong trường hợp
thầy cô nhận xét học trò. Thầy cô là người có chức năng làm việc trực tiếp với
học trò, trình độ hơn hẳn “một ngày làm thầy làm cha một đời” mới có quyền nhận
xét. Vì thế, trong xã hội khi nhận xét ai thì phải có bản lĩnh, sự công tâm và
trí tuệ tương xứng mới dám nhận xét. Lời nhận xét hệ trọng như người Trung Hoa
nói “Nhất ngôn cửu đỉnh” (một lời nói
nặng tựa chín đỉnh). Còn khi người Việt bảo “Lời
nói đọi máu” là lời nói có giá của sinh – tử.
Tôi ý thức được lời nói như vậy, nên tôi vừa sung sướng và cảm
động được nghe những lời nhận xét về lời ứng cử của mình. Những lời đó rõ ràng
có giá trị bảo chứng cho điều tôi viết. Đó thực sự là những món quà lời châu
báu.
- Trước hết tôi cám ơn anh Nguyễn Khôi, là một người cao tuổi
nhưng rất minh mẫn. Anh từng du học, có chức sắc trong giới học thuật, đọc sách
nhiều, tri thức cao. Lần đầu tiên cách vài năm, anh đã từng nhận xét tôi thế này
(tôi viết theo trí nhớ): “Nguyễn Hoàng
Đức làm nhà văn và các Giáo sư, Tiến sĩ thuộc Viện hàn lâm Việt Nam khi đứng
trước phải bó tay. Com, việc đó là hiển nhiên, không cần phải nói”. Còn lần
này anh viết về tôi, tôi xin sao y bản chính: “Việt Nam ta xưa nay mới có Thi hào Nguyễn Trãi, Nguyễn Du … gần đây có
ý kiến là Trần Mạnh Hảo.
Còn Paul Nguyễn Hoàng Đức
xứng là “Triết gia số 1 Đông Nam Á”, về Thơ thì là “cây Trường ca số 1 Việt Nam”.
- Nhà văn Sương Nguyệt Minh, người đã từng viết về tôi vạn chữ, đăng
4 kỳ liền trên tạp chí “Thế giới mới” đã viết: “Người đời biết Triết gia số châu Á Paul Nguyễn Hoàng Đức là Thi hào
rồi, mà họ không được là Thi hào, không phải là Thi hào, thì ai còn dám chọi
với ngài nữa!”
- Nhà báo nổi tiếng Huỳnh Ngọc Chênh viết: “Anh không phải thi hào mà là đại thi hào nên không ai dám chọi với anh
là đúng rồi.”
- Bạn Nguyễn Bình viết “Cả
thế giới chỉ một mình bác chẳng ai dám chọi nữa.”
- Bạn Mai Thanh Sơn viết: “Anh
quá toàn năng, gọi là thi hào, văn hào hay triết gia đều được. Ai dám tiếp
chiêu anh chứ?”
- Bạn Dung Tran viết: “Người
ta đứng gần ngài Paul thì họ sợ ngài phủ bóng lên, mà họ đứng xa nhìn ngài thì
họ quá rõ ngọn núi quá cao.”
- Nhà thơ Chử Văn Long viết: “Nếu
Nguyên Hoàng Đúc được tôn vinh là Thi Hào mình rất vui vì có người bạn là nhà
thơ lớn...”
- Bạn Hoàng Đức: “Dám vỗ
ngực ấy mới tài
Thế gian nội lực mấy ai
sánh cùng!
Cuộc người thời thế thế
dùng
Trăm năm biết mấy ai
chung tiếng đàn!”
- Bạn Thu Huong Tran viết: ‘Đại
“hao thì” thứ hai không có ai chủ nhật.’
Xin cám ơn các học giả, nhà văn, nhà thơ và tất cả những người đã
viết về tôi!
Các bạn thân mến, tôi là một người ngoan đạo, tôi rất nằm lòng câu
Chúa dạy phải khiêm tốn rằng: “Hãy để
người khác nói về con, miệng con đừng nên nói về con”. Nhưng tất cả câu
Chúa dạy thì đều là huyền nhiệm không thể hiểu thẳng tưng như ruột ngựa. Chúa
cũng dạy: “Hãy biết tỏ mình ra!” “Cái gì nghe trong bóng tối hãy nói nơi sáng
sủa, cái thì thầm trong tai hãy nói trên mái nhà”. Tôi đã bị văn học làng
xã Việt Nam ngáng chân, chặn đường, úp thúng trong nhiều thập kỷ, ngay chỉ một
bài thơ của tôi cũng không cách nào đăng báo, tổng biên đổ cho biên tập, rồi
biên tập lại chỉ lên trên rằng chính ông ta không cho đăng… Nhà văn Tạ Duy Anh
rất có uy tín về sự khẳng khái và tài năng, đã biên tập xong xuôi cho tôi tập
thơ “Ngước
lên cao và những bài thơ khác”, ông khen trước mặt nhiều nhà văn - thơ
nhiều lần rằng: “sách hay như sáng thế ký”.
Rồi tập truyện ngắn “Thằng cu cái đĩ” của tôi, Tạ Duy Anh
cũng biên tập xong, tuyên bố ngay trong bữa liên hoan tại Nhà xuất bản Hội Nhà
văn rằng: đó là cuốn sách gây đột biến… Dù anh Giám đốc Nhà xuất bản (Nguyễn Quang Thiều) hứa dăm
bảy lượt, miệng anh hứa nhưng tay anh khư khư giữ chặt con dấu, nên sách không
tài nào in được. Anh này xuất thân thuộc dạng thơ làng, tôi đã từng gọi anh là
mỹ học “ốc chuối đậu”, có niềm tự hào ú ớ đến mức: vừa nhận được thẻ hội viên
nhà văn tem phiếu, anh ta liền cho lên kiệu rước thẻ từ cổng làng vào đình
làng. Niềm tự hào quanh quẩn ao chuôm như vậy làm sao có thể đi xa. Không ai
khác chính anh ta đã đổ khuôn vàng thước ngọc cho tương lai thơ mình sang tận
kiếp sau:
Kiếp sau xin làm con chó
nhỏ
Canh giữ nỗi buồn báu vật
cố hương tôi
Tầm vóc người chỉ có từng đó làm sao không đố kỵ vặt và ngáng
đường, con dấu của hội coi như vũ khí bảo vệ lòng đố kỵ, giữ chặt không tòi cho
ai cả?!
Có vài bạn khuyên tôi, sao không để thời gian chấp nhận, ứng cử
làm gì? Các bạn lạc hậu âm lịch quá, thời này là thời ứng cử kỷ lục Guinness,
quyền ứng cử là chính đáng và phổ biến, sao lại đòi lười biến hèn nhát nấp trong
màn the chờ sung rụng?!
Có bạn khuyên tôi đừng ứng cử, có khác gì khuyên đại bàng đừng
bay. Tầm của các bạn là các loài chim nhỏ tầm thấp, chớ khuyên đại bàng đừng
bay mà người ta sẽ cho các bạn chỉ là “đem
dạ tiểu nhân đo lòng quân tử”?!
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Phạm Lưu Vũ0
- Các bài viết của
(về) tác giả Tạ Duy Anh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
- Bạn đọc cảm nhận
về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
bài thơ “Quê Nghèo” của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
NGƯỜI SÁT ÂM LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO
Dẫn luận: tác giả Đặng Xuân
Xuyến - Video: Đinh Hoàng Long:
*.
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
Địa chỉ: Số nhà 100, đường Nguyễn Xiển
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Email: Paulnguyenhoangduc@gmail.com
Điện thoại: 093 427 80 75
..........................................................................................................
- Cập nhật từ messenger
facebook Vũ Thị Hương Mai ngày 18.07.2025.
- Ảnh minh họa cho bài
viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện
quan điểm của blog trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
Tên hề Paul Nguyễn Hoàng Đức này thần kinh ngày càng bị hỏng nặng
Trả lờiXóa