GÀI BẪY ĐỂ RÃ TÀU
Tàu “sập bẫy” đòn Thuế - tuyệt chiêu “dụ Gà vào bẫy” của Mỹ!
Lâu nay, Lương Hải vẫn nói rất nhiều về những “cái bẫy” được
người Mỹ giăng ra với Tàu, và Tàu đều sập bẫy ngon lành trong hơn nửa thế kỷ
qua … trong đó có những cái bẫy kinh điển như cú “nhường Biển Đông” để gài Tàu
mà Lương Hải đã nói khá nhiều!
Mới nhất … việc “Tàu đã “sập bẫy” đòn Thuế của Mỹ” thì chắc chưa
cần Lương Hải phải nói ra thì các bạn cũng đã được đọc trên truyền thông và
Mạng Xã Hội thế giới đang giật tít rầm rộ … bởi cú “sập bẫy” này của Tàu rất dễ
để nhiều người có thể nhìn thấy được !
Vậy người Mỹ đã làm điều đó (gài bẫy Tàu) như thế nào!?
Và mục đích “gài bẫy Thuế Tàu” để làm gì!?
Trước tiên … các bạn hãy để ý cái cách mà người Mỹ đã công bố sẽ
“ĐÁNH THUẾ TOÀN CẦU - bất kể là đồng minh hay đối thủ” … và theo Lương Hải thì
đây chính là “nước cờ khai cuộc” hoàn hảo và mấu chốt dẫn đến thành công của
“tuyệt chiêu dụ Gà sập bẫy” trong đòn thuế của Mỹ - hay nói chính xác là của
nhóm Trump, đứng đầu là “diều hâu” Peter Navarro!
Xin nhấn mạnh là “ĐÁNH THUẾ TOÀN CẦU bất kể là đồng minh hay đối
thủ”, chứ không phải chỉ đánh thuế riêng với Tàu nhé các bạn … và tuyệt chiêu
của công bố này là nó đã đánh đúng vào bản ngã của Tàu … với cái bản ngã chứa
đầy Cơ hội, Lợi ích, đầy hung hăng, tham vọng vĩ cuồng, tư tưởng bành trướng từ
thời Đại Hán của Tàu đều lập tức được “khích tướng” để trỗi dậy … Tàu lập tức
cho rằng “thế giới sắp hỗn loạn” và “cơ hội trời cho” để lôi kéo thế giới và cả
đồng minh của Mỹ theo mình, đã đến!
(Và đây cũng chính là sai lầm nhận định lớn nhất, dẫn đến chuỗi
sai lầm mà Tàu sẽ phải trả giá đắt tiếp theo)!
Kế tiếp … Mỹ đi “nước cờ” độc đáo thứ 2 … là áp thuế hàng Tàu
lần 1 rất “ẩn” - “ẩn” vì nó còn thấp hơn nhiều nước khác, theo kiểu “nhẹ, nhẹ
34%” vừa để Tàu không nghĩ rằng nó là “trung tâm của vấn đề”, vừa để truyền
thông và dư luận thế giới không “chĩa mũi” vào Tàu, mà chỉ lo tập trung vào
thuế quan của nước mình … Mỹ đi thêm nước cờ cao nữa là việc không áp thuế với
“bạn của Tàu” là Nga … khiến Tàu càng bị kích thích, càng hung hăng khi tuyên
truyền rằng “Mỹ sợ bạn Nga của mình” và “Mỹ đang thăm dò Tàu nên không dám áp
thuế cao” …!
(Việc Mỹ không áp thuế với Nga được nhiều chuyên gia cho là để
tránh căng thẳng cho các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Ukraine đang diễn ra giữa
Mỹ và Nga … và theo Lương Hải thì đó còn là một “nước cờ” Mỹ dùng để “khích
tướng” với cái tham vọng lật đổ Hoa Kỳ của Tàu)!
Chỉ sau 3 “nước cờ khai cuộc” về thuế của Mỹ … Tàu đã bị “ru
ngủ” hoàn toàn … đồng thời cái “sĩ diện” của “giấc mộng Trung Hoa” của Tàu cũng
được “khích tướng” hết cỡ để trỗi dậy !
Tàu lập tức nhảy ra sàn đấu để đương đầu “chơi thuế tới cùng”
với Mỹ … hô hào sẵn sàng áp thuế “trả đũa” Mỹ ngay tắp lự … theo kiểu “anh hùng
sẵn sàng đối đầu”, “đếch sợ thằng Mỹ giãy chết” … mục đích của Tàu là để hòng
lôi kéo thiên hạ mà Tàu cho rằng “đang bất mãn với Mỹ” theo mình, đồng thời Tàu
muốn lấy “số má” làm “bàn đạp” cho các cuộc đàm phán thương mại với phần còn
lại của thế giới mà Tàu tưởng tượng nó sẽ diễn ra (bằng chứng là Tàu đã gấp rút
đàm phán thương mại với Nhật, Hàn để hòng lôi kéo 2 đồng minh chiến lược này
của Mỹ theo mình)!
Thêm nữa, trong khái niệm sai lầm xưa nay của Tàu thì “Tư bản
chỉ vì Lợi ích” … Từ đó, Tàu “suy bụng mình ra bụng người” cho rằng Trump chỉ
là một gã tư bản kinh doanh vì lợi ích, và với Trump chỉ lợi ích nước Mỹ là
trên hết … Tàu cũng không hiểu rõ được Đức Tin là gì và quyền lực của Tổng
Thống Mỹ là gì trong hệ thống Tam Quyền Phân Lập, nên Tàu tưởng nó cũng chỉ như
Tổng Thống Nga vậy thôi (!!) … nên Tàu mới ngộ nhận rằng cơ hội trời cho của nó
đã đến, sự ngộ nhận này của Tàu đã che mờ tất cả, khiến Tàu không thể “nhìn
thấy” rằng sau lưng “ông trùm cao bồi” D. Trump là cả một giàn cố vấn cực kỳ
diều hâu với chính Tàu - trong đó riêng về thương mại và kinh tế thì đứng đầu
là “diều hâu” Peter Navarro - một “bộ não” vẫn luôn luôn coi Tàu không khác gì “thần
chết”, với “Death by China” - “chết bởi Trung Quốc” đã nổi tiếng toàn cầu !
Thậm chí, hơn 7 năm trước, Jack Ma của Tàu cũng đã đưa ra cảnh
báo (điều này cũng khiến ông ta gặp rắc rối) … “Bạn không thể thay đổi Trump,
bạn phải thay đổi chính mình." … nhưng Tàu vẫn phớt lờ và ngộ nhận!
Thêm các điểm nóng chiến sự toàn cầu như Đông Âu, Trung Đông …
mà Tàu tưởng rằng Mỹ đang “vướng bận” … Tưởng rằng các đồng minh đang phản đối
Mỹ về nhiều vấn đề … cũng như tưởng rằng chính người dân Mỹ cũng đang phản đối
Chính quyền Trump với các cuộc biểu tình … (vì nhận thức của Tàu khác biệt, nên
Tàu không hiểu được rằng các cuộc biểu tình đó là chuyện “cơm bữa” của xứ tự
do, khi một bộ phận dân chúng nào đó họ không đồng tình với chính sách của
chính quyền thì họ có quyền biểu tình - nhất là có đến hơn 71 triệu Cử tri Mỹ
không bỏ phiếu cho Trump - vấn đề là sự phản đối đó có chiếm được quá bán hay
không!) …!!!
Nhận thức của Tàu sai lầm cứ tiếp nối sai lầm … khiến Tàu - một
gã công xưởng làm thuê, nhưng vẫn lầm tưởng rằng nó là “nhị ca”, là nền “kinh
tế lớn thứ 2 thế giới” - bất chấp cái GDP ẢO của Tàu đã lộ tẩy từ lâu - khi Tàu
gom hết tất cả tiền sản phẩm của thiên hạ mà Tàu chỉ được ăn tiền gia công, lắp
ráp thuê từ “công xưởng thế giới” của nó vào “tổng sản phẩm xuất khẩu” của nó,
để có GDP “khổng lồ”, để được ngồi “mâm trên” với bọn giãy chết, bất chấp dân
Tàu đói khổ, thiếu ăn khi chỉ có “dưới 2USD/ một ngày” mà LKC đã phải trả giá
khi cố gắng tiết lộ ra ngoài … Tàu tưởng rằng nó đang được “đánh bài tay đôi”
với Mỹ, đang được chơi một cuộc chiến “tay đôi” với Mỹ trên nhiều lĩnh vực, mà
không hề biết rằng chẳng có cuộc chiến “tay đôi” nào cả, mà chỉ là cuộc chinh
phạt một chiều của kẻ thống trị truyền thống Hoa Kỳ … lên chính “kẻ trỗi dậy
chưa đủ lông đủ cánh”, là Tàu!
Vì ngộ nhận tất cả - trong đó đặc biệt là nhận thức LỢI ÍCH CAO
HƠN TẤT CẢ … nên Tàu và bộ sậu nghĩ rằng Trump “ĐÁNH THUẾ TOÀN CẦU là một sai
lầm lớn” của Mỹ … và là cơ hội “trời cho” của Tàu !
Nên Tàu đã vội vàng ôm theo tham vọng vẫn ấp ủ là lật đổ sự
thống trị của Hoa Kỳ nhảy ra sàn đấu thuế … Và Mỹ vừa áp thuế lần 1, Tàu lập
tức “trả đũa” ngay tắp lự … Trong khi toàn thế giới xếp hàng chờ đàm phán với
Mỹ!
Đến đây thì người Mỹ nhìn thấy rõ Tàu đã sập bẫy, đã “cắn câu”
chiêu “khích tướng” của họ … Mỹ lập tức tăng thuế tiếp lần 2 để tiếp tục “khích
tướng” … Tàu lại lập tức “trả đũa” tiếp, bất chấp việc Tàu không hề có “đòn
bẩy” nào thặng dư đủ để chọi lại Mỹ …!
Và khi Trump tăng thuế đợt 3 với Tàu lên con số không tưởng 125%
(+ 20% thuế phạt vụ chất gây nghiện fentanyl, nâng tổng thuế Mỹ áp lên hàng hoá
Tàu thành 145%) … và tuyên bố HOÃN ÁP THUẾ TOÀN CẦU … đó là khi người Mỹ đã
công khai luôn “đòn thuế” chỉ dùng để tấn công Tàu, chứ sẽ chẳng có “ĐÁNH THUẾ
TOÀN CẦU” nào cả - có chăng áp thuế các nước khác cũng chỉ lại vì họ liên quan
đến Tàu, là để ngăn chặn hàng hoá Tàu trá hình “núp bóng” các quốc gia khác,
hoặc để thiết lập lại trật tự thương mại toàn cầu đã bị chính Tàu dẫn đầu một
số đàn em “bóp méo”, gian lận và lạm dụng bằng những lá phiếu “công bằng” trá
hình để lũng đoạn trong WTO … thì Tàu mới ngớ người chưng hửng, nhận ra vấn đề
của chính nó đang bị cô lập toàn cầu … thì đã muộn … !
Tàu không chỉ đã lại tự “vạch áo cho thiên hạ xem cái lưng đầy
thẹo của nó”, mà nó đã lại tự dâng cho Mỹ cơ hội lớn nữa để “ông trùm cao bồi”
D. Trump tiếp tục sử dụng lợi thế kinh tế áp đảo của mình để ra đòn bắn hạ
chính nó …!
Vì đó … tin tức mới nhất từ Tàu rằng “giàn cố vấn đã đề xuất Tập
tăng thuế ngay lập tức để trả đũa Mỹ “đang gặp rắc rối lớn” … là điều chẳng có
gì lạ !
Mỹ “gài bẫy” Tàu trong đòn thuế có 2 mục đích;
Một là … tất nhiên, áp thuế là đề đánh thuế, nhưng việc đánh
thuế của Mỹ không phải mục tiêu là vì tiền thuế , mà là để bắn hạ Đối Trọng Tàu
… việc Mỹ công bố “Áp thuế toàn cầu” sẽ khiến Tàu không thể nghĩ ra được rằng
nó mới là “mục tiêu”, khiến Tàu không thể lu loa với thế giới và tại WTO rằng
“Mỹ ép Tàu”, “không công bằng với Tàu” … và chỉ khi Tàu “hăng máu” nhảy ra chơi
“tay đôi” áp thuế trả đũa ngược lại Mỹ thì câu chuyện đã khác hoàn toàn, đã trở
thành cuộc đấu “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ với Tàu. còn với thiên hạ, nếu
không liên quan đến Tàu thì sẽ miễn tham gia … và khi đó thì Mỹ sẽ thoải mái ra
đòn theo ý mình để phong tỏa, ngăn chặn, cô lập hàng hoá Tàu với thế giới … mà
Tàu không thể “ăn vạ” được nữa !
Hai là người Mỹ muốn “lật tẩy” cho thế giới nhìn thấy rõ việc
Tàu đang làm ăn gian dối, đang sử dụng các chiêu trò để lũng đoạn thương mại
toàn cầu thông qua WTO như thế nào … đồng thời Mỹ cũng CẢNH CÁO những quốc gia
nào, khu vực nào, tổ chức nào đã và đang chịu áp lực và “lợi ích ngầm” từ Tàu
để giúp hàng hoá kém chất lượng của Tàu lách luật bằng chiêu trò “đầu Dê, thịt
Cầy”, “mình Gà, lông Vịt” để xuất khẩu tràn lan ra thị trường thế giới … !
Và theo các diễn biến mới nhất … sau khi Mỹ quất thuế khủng với
hàng hoá Tàu lên “tận nóc” 145% … Tàu đã hết “bài binh” , nên phải dùng đến
những “hạ chiêu” như “cấm phim Mỹ” để tuyên truyền … bởi đơn giản nhất thì bạn
chỉ cần nhìn đến lượng hàng hoá “2 chiều” cũng đủ biết Tàu đã hết bài - lúc cao
điểm, Tàu xuất hàng vào Mỹ tới 536,8 tỷ USD/ năm, trong khi Tàu nhập hàng từ Mỹ
chỉ có 154 tỷ USD … thì Tàu lấy “bài” gì để “binh thuế” với Mỹ !?
Cũng phải nhắc lại rằng … trong lượng hàng hoá khổng lồ của Tàu
xuất vào Mỹ, thì đại đa số là sản phẩm của các tập đoàn của Mỹ gửi sang gia
công, lắp ráp tại “công xưởng thế giới” của Tàu, sau đó “mang về” Mỹ (như Apple
chẳng hạn) nhưng Tàu vẫn “gom hết tiền của thiên hạ” vào tổng sản phẩm xuất
khẩu (GDP) của mình … và các tập đoàn Mỹ này đều đã và đang bỏ chạy hết khỏi
công xưởng Tàu để né trừng phạt và né thuế khủng của Mỹ … và khi “công xưởng
sụp đổ” thì hàng hoá Tàu vào Mỹ sẽ tự giảm xuống đến hơn 80% … bởi lượng hàng
hoá thật sự của Tàu sản xuất được để nhập vào Mỹ rất nhỏ - trong đó đại đa số
là hàng tiêu dùng đơn giản Công - Nông - Ngư nghiệp mà nước nào cũng tự sản
xuất được và còn đang xếp hàng dài để chờ được nhập vào Mỹ … trong khi Tàu nhập
từ Mỹ về toàn là hàng công nghệ cao mà ngoài Mỹ ra thì chẳng có nước nào làm
được! (tất nhiên hàng công nghệ cao phải có phiên bản thương mại và không nằm
trong cấm vận của Mỹ với Tàu, thì Tàu mới mua được)!
Cũng theo tin tức mới nhất … Tàu đang liên hệ với Mỹ “xin được
diện kiến để đàm phán”!!!
Nhưng muộn rồi … một con thú hoang đã nằm gọn trong “bẫy” thì
lấy cái gì để đàm phán!???? … ngoài sự “xin tha cho em”!!!
Trong khi đó, với “cả đàn diều hâu săn mồi” đang chực chờ - và
đứng đầu ngay sau “ông trùm cao bồi” là Peter Navarro với “Death by China” -
“chết bởi Trung Quốc” đã nằm sẵn trong tiềm thức … thì bạn nghĩ “con mồi đã sập
bẫy” có được tha hay không????
MỜI NHẤP CHUỘT ĐỌC THÊM:
- Cuộc chiến tranh
Biên giới 1979l
- Những bài thơ
chống giặc Tàul
- Chiến tranh biên
giới phía Bắc: những hình ảnh bi tráng không quênl
- Không được quên
tội ác của bá quyền Trung Quốcl
- Trận chiến cầu
Khánh Khê và giờ học lịch sửl
- Vị Xuyên ơi! Nỗi
đau không quên!l
- Gạc Ma - Nỗi đau
không được quênl
- Vạch trần dã tâm
thâm đọc của Trung Quốc nhằm độc chiếm biển Đôngl
- Vai trò của Mao
Trạch Đông trong chiến dịch tiến chiếm Hoàng Sa năm 1974l
- Cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược: Hoàng Sa năm 1974l
- Đại nạn Trung
Hoa thời Cổ sửl
- Đại nạn Trung
Hoa thời Trung sửl
- Đại nạn Trung
Hoa thời Cận đạil
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ XA QUÊ:
Ngô Thanh Tuấn giới thiệu
Tác giả: Lương Hải - nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét