TIỄN BIỆT NHÀ NGHIÊN CỨU TỬ VI
LÊ QUANG
LĂNG
Đặng Xuân Xuyến giới thiệu
Nhà nghiên cứu Tử vi Lê Quang Lăng, sinh năm 1987 tại xã An
Quang, tỉnh Hải Phòng, vừa đột ngột rời cõi tạm vào ngày 20 tháng 11 năm 2025,
nhằm ngày 01 tháng 10 âm lịch năm Kỷ Tỵ, hưởng dương 39 tuổi. Trang Đặng Xuân
Xuyến thành tâm gửi lời chia buồn tới Tang quyến và cầu chúc hương linh nhà
nghiên cứu Tử vi Lê Quang Lăng sớm được siêu thoát.
Xin giới thiệu một số bài viết trên facebook để bạn đọc blog
Trang Đặng Xuân Xuyến hiểu thêm về nhà nghiên cứu Tử vi Lê Quang Lăng.
Tác giả: Thường Nhân
TIỄN BIỆT ÔNG LÊ
QUANG LĂNG
Nhiều người tranh cãi
lá số của ông Lê Quang Lăng, nhưng tôi vẫn cho rằng lá số này khá ứng nghiệm
với ông ấy nhất.
Ông ấy nổi lên nhờ
youtube khi đăng tải chia sẻ rất nhiều kiến thức Tử vi lên mạng, với khả năng
sư phạm rất tốt, rất logic nên nhiều người dễ hiểu, dễ tiếp cận với Tử vi,...
đó là khả năng của Thiên Cơ, Hoá Khoa. Hoá Khoa đệ nhất giải thần cũng nhờ là
vì khả năng học tập, tiếp thu kiến thức, thích nghiên cứu học hành, tìm sâu cốt
lõi của vấn đề, trình bày dữ liệu logic,...
“Nhất Mệnh, nhị vận, tam phong thuỷ”,... ngũ độc thư (đọc sách).
Hoá Khoa khi vận dụng tốt thì giải ách nhờ kiến thức đọc từ sách vở mà vận dụng
vào thực tế của cuộc sống, ông Lê Quang Lăng có Thiên Cơ, Hoá Khoa nên đầu óc
rất nhanh nhạy, thông minh, ứng biến linh hoạt,...
Thiên Cơ thì không ưa
gặp Hoả Linh, và cũng không ưa gặp Không Kiếp, Thiên Hình, lại Thiên Cơ cư ngọ
nằm đất hoả nên tính phá hoại của Không Kiếp rất mạnh. Lại thêm Thân cư Phu Thê
hội Thái Dương, Địa Kiếp, Hoả Tinh, Thiên Không, khiến người này khi nào mặt
cũng phừng phừng như lửa đang đốt trong người vậy.
Do Thân cư Phu Thê có
Thái Dương, Thiên Không. Mà Thân cư Thiên Không tuổi Mão ở đất Tứ Mộ thì "dở nhiều hay ít", tính tình cổ
quái, hành động khó nắm bắt, nói hay làm dở,... nên sức mạnh của Hoá Khoa cư Mệnh
cũng đã giảm đi rất nhiều... Nhưng sách nói dù sao thì người có Thân Mệnh ôm
Đào-Không-Sát vẫn đầu óc rất khôn ngoan, luôn muốn hơn người nên cũng vì vậy
ông ấy mới khá nổi tiếng trong giới Tử vi (Thiên Không thậm chí khi xấu là muốn
ăn người)...
Mệnh có Lộc Tồn nên
kiến thức (thậm chí là cả gia tài) của ông ấy được lưu lại, giữ lại, tồn lại,
thông qua youtube, tictoc, facebook,... Lộc Tồn là sao giữ của, đóng tại Mệnh
nên làm gì cũng chắc chắn, tính toán kĩ,... Thiên Hình (hãm) tại Mệnh nên lúc
nói chuyện không hở răng, răng xít rịt là tướng giữ tiền rất chắc thậm chí hơi
keo kiệt,... Nên tướng ông này cũng rất khó tính, không phải dễ chơi,... bởi
vậy ông này mới kiếm tiền giỏi và cũng khá giàu có trong giới Tử vi khi có thêm
Thái Âm Hoá Lộc cư Tài Bạch,...
Và hiện tại ông ấy
đang trong đại vận 32-41 là vận Thái Tuế. Cổ nhân nói: "Thiên thời không bằng Địa lợi, Địa lợi không
bằng Nhân hoà". Vận này ông ấy đắc Nhân hoà, lại chính vận Thái Tuế.
Ông miệt mài công việc, lao thân vào kiếm tiền, làm video up youtube, xem
số,... nên được rất nhiều người biết tới và yêu mến. Khi con người ta sống vì
cộng đồng, thì cộng đồng sẽ quay ngược lại giúp họ. Đó chính là vận Nhân
hoà,...
Và Thái Tuế cũng là
sao Vua, tới vận rung Thái Tuế nên hiện này trong giới Tử vi chúng ta cũng có
thể xem ông Lê Quang Lăng là một "Ông Vua" trong giới Tử vi số mệnh.
Cũng như lá số của
ông Phạm Nhật Vượng tôi có đề cập vậy, vận 35-44 rung Thái Tuế cư Điền, ông ta
về Việt Nam đổ hết tiền vào bất động sản nên cũng là một ông Vua trong giới bất
động sản Việt Nam thời gian đó,...
https://www.facebook.com/share/1B5X9AVCtd/?mibextid=wwXIfr
Năm nay 39 tuổi lưu
niên tiểu hạn trùng phùng tại cung Tử Tức... Tiểu vận 39 tuổi nhập Huynh Đệ có
Mã-Đà-Cô-Tang... Là một năm rất xấu, tháng 10 âm lịch rơi vào cung Phúc thì đột
ngột qua đời...
Cái hay của tử vi là
lá số ông Lê Quang Lăng có Cự Môn, Hoá Kỵ... cư Thiên Di, khi sống lẫn khi đã
mất mà vẫn có rất nhiều thị phi khen chê về đời tư của ông ấy được lan truyền,
lan xa, nhiều người bàn tán về số mệnh và đời tư của ông ta (trong đó có tôi)...
Trên đây là một ít
kiến thức tôi chia sẻ, cũng là để mọi người nghiệm lý thêm số mệnh của một
người. Nói ra hết kiến thức thì sẽ rất dài dòng, nên chỉ tóm tắt như vậy,...
Dù sao cũng xin chia
buồn với gia đình của ông Lê Quang Lăng, người đã có nhiều tâm huyết và đóng
góp cho giới tử vi lý số Việt Nam trong thời gian qua...
https://www.facebook.com/share/p/1FVxkgiyMn/?mibextid=wwXIfr
Tác giả: Đỗ Đông Phượng
LÊ QUANG LĂNG, CÁI
CHẾT
TRẤN ĐỘNG GIỚI HUYỀN
HỌC
Chỉ cách đây mấy hôm
một người anh, người thầy trong giới Tử vi Huyền học đã bị đột quỵ và tử vong.
Ai cũng thương xót và chia buồn, nhưng bên cạnh đó lại có rất nhiều người vào
xỉa xói kiểu:
- Tại tiết lộ thiên
cơ quá nhiều.
- Tại không biết trời
cao đất dày làm trái đạo.
- Tại phúc không dày
mà lại còn bất chấp...và rất nhiều lời khó nghe khác.
Nhưng thật ra cái
chết ấy chính bản thân anh đã nói luôn trong video: "Tôi có cái hạn sinh tử năm 38
tuổi"
Anh ấy biết cả đấy
chứ. Nhưng anh ấy là thầy chứ không phải là thần, vẫn là người trần mắt thịt
vẫn đứng trong vòng luân hồi như chúng ta cả thôi. Có chăng mỗi người mỗi nghề
và Tử vi Huyền học là khả năng vượt trội.
Riêng tôi thấy anh ấy
là một bông hoa rực rỡ. Một con người đàng hoàng, thông minh, suy nghĩ mạch lạc,
diễn đạt dễ hiểu và không hề giấu nghề.
Mỗi con người như mỗi
hạt mầm. Người thầy Tử vi như anh đã đưa ra một cái giàn. Việc của mỗi người
leo lên bằng cách nào, hấp thu được bao nhiêu tri thức ánh nắng, hứng được bao
nhiêu giọt mưa và kết được bao nhiêu lộc quả lại là năng lực của mỗi người. Vậy
mới thấy bao nhiêu bát tự giống nhau, nhưng cuộc đời chả có ai giống ai cả.
Chuyện tiết lộ giàn
bài giúp biết được điểm mạnh để phát huy, điểm yếu cố gắng hạn chế thôi. Vậy
nên các cụ nhà ta học Tử vi để định hướng. Nếu nó nghịch thiên thì chắc chắn
không còn tồn tại được quá nhiều.
Ông trời giao cho một
giàn bài và tôi nghĩ anh Lê Quang Lăng đã làm cực kỳ xuất sắc. Biết đâu hiện
tại anh ấy đã được giao cho một nhiệm vụ khác và cao cả hơn. Khi bạn tin vào
nhân quả tức là bạn đã tin chết không phải là hết. Mấy chục năm qua việc anh ấy
làm chưa hề trục lợi từ ai và luôn lan toả những điều tốt đẹp.
Kể cả chính tôi và
mấy người nói xấu sau khi anh ấy mất có sống tới 100 tuổi khéo có khi chả làm
được một phần nhỏ. Sống thọ nhưng sân si thì để làm gì?
Tác giả: Ngô Nhật Tăng
ĐÚNG SAI, TỐT XẤU GIỜ
CHỈ LÀ HƯ VÔ
Thiên hạ chi nhân, nan dĩ câu duyệt.
Người trong thiên hạ,
khó mà làm ai cũng vừa lòng.
Trong giới Tử Vi theo
tôi thấy, anh là người tự thân, có tầm ảnh hưởng và lượng fan đông đảo. Vô tình
sáng nay thấy nhiều người chia sẻ về việc ra đi của anh.
Chưa từng gặp nhau,
nhưng một người theo tôi quan sát là có đóng góp không hề nhỏ cho Tử Vi nước
nhà. Việc một người yêu Tử Vi đi tìm học là chuyện bình thường, nhưng để một
người không tin, không biết về Tử Vi rồi từ đầy đi tìm đi học và yêu thích là
một việc rất khó trong huyền học nói chung và tử vi nói riêng.
Là một người làm về
truyền thông kỹ thuật số trong mảng huyền học nên tôi hiểu rất rõ, tự thân có
thể gây dựng và tạo hình ảnh cho một từ khóa Tử Vi Nam Phái là không hề dễ. Anh
đã làm được.
Là một người yêu
thích Tử Vi, vậy nên tôi biết còn rất nhiều Tử Vi Gia ẩn dật nhưng riêng trong
giới Tử Vi rất cần những người như anh. Giữa việc có kiến thức và truyền đạt
kiến thức mình có cho người khác hiểu là một việc không hề đơn giản. Việc này
anh đã làm rất tốt.
Mọi đúng sai - tốt
xấu giờ chỉ còn là hư ảo. Vài lời viết về anh, một người tôi chưa từng gặp.
Trong mắt tôi anh là người có tài, cái tài của anh chính là làm được nhiều điều
mà nhiều người nghĩ nhưng không dám làm hoặc không làm được.
Tác giả: Huyền Không Tử Vi
TẠM BIỆT ANH - VIẾT
CHO NGƯỜI
ĐÃ THÀNH NGƯỜI KIM CỔ
Quân Tử trọng nhau về
đức, Tức nhau vì tài, nhân vô thập toàn trong giới chiêm tinh người quý người
ghét dẫu sao cũng là chuyện bình thường. Anh cũng là kiệt xuất trong giới Huyền
học, Mệnh ôm Thiên Cơ, Hoá Khoa toạ thủ, Tứ Hoá nhập Mệnh thì bảo sao học đâu
nhớ đấy học một thì biết mười, nhưng tiếc cái tuổi Đinh không được hưởng Lộc
Tồn lại còn án ngữ ngay con cường đồ ác tặc Địa Không Thiên Hình với cách cục
Mệnh số đáng ra thì đi về con đường tu hành bỏ qua danh vọng vật chất thì tôi
nghĩ tuổi thọ a còn hưởng thêm vì là số này nghèo thì sống lâu giàu thì đoản
thọ. Lộc Tồn, Địa Kiếp tồn tai tồn hạn tồn lại một kiếp nạn, việc mình làm trời
đang nhìn vì ở cái thế Giáp Kình Giáp Đà Giáp Tang Giáp Phù. Mệnh ôm trong cách
cục chính Cơ-Nguyệt-Đồng-Lương mà Thiên Cơ toạ thủ thì mưu cơ đầu óc cơ duyên
chủ về con số chủ về nghiên cứu vận dụng sát với thực tế đầu óc bay bổng, làm
việc về trí óc tôi nghĩ đột quỵ cũng vì tần suất nghiên cứu dày đặc hao tổn
nguyên khí đoản khí vì Di ôm Cự Môn cư Tý “thạch
trung ẩn ngọc” nhưng Đào Hồng Hoá Kỵ nhập miền Cự Môn thì thị phi bậc nhất
là chuyện chăn gối tai ách gió trăng về tình,Thiên Di Đào Hồng Hoá Kỵ chuyện
giường chiếu với anh không biết bao nhiêu là cho đủ phiêu lưu tình cảm cho thoả
trí tang bồng.
Khoa học thì gọi là
đột quỵ còn tâm linh thì là nghiệp trổ bất đắc kỳ tử, hạn năm nay Đại Tiểu Vận
trùng phùng chạy về đất Mão (Âm Mộc) Đinh Mão chủ về Hoả mộc sinh cho Hoả chủ
cũng về sự bộc phát nhanh lẹ ban bố lệnh khẩn cấp cơn đột quỵ đến chúng ta bất
khả kháng tiểu hạn về Vũ Sát Mão Dậu đóng trên đất mão thuộc về cung Chấn sấm
sét như lôi đúng là khi mất trấn động thiên hạ kể cả người nghiên cứu Tử vi cho
lẫn người không biết gì về Tử vi cũng biết tới vì báo đài toàn cõi mạng,
Nghiệm lý Tử vi đến
một thời điểm nhất định cũng nhận ra âu đều có sự an bài hết rồi.
Giờ mới được biết đến
lá số, chúng ta cùng nghiệm lý, chẳng phải người quen cũng chẳng họ hàng mà anh
mất lòng tôi đau xót rất buồn cái tiếc nuối không chỉ về sinh mạnh con người vô
thường, mà cái tôi tiếc nuối nhất anh còn trẻ quá con gái thì vừa mới tuổi cập
kê thương cho con thơ tiếc kho tàng thi thức của anh còn chưa kịp truyền thụ cho
người anh coi là xứng đáng
Không phải cuốn theo
dòng tin tức mà tôi chỉ muốn nói là cuộc sống này vô thường quá.
Có lẽ anh cũng biết
Mệnh của mình và dường như cũng đã đoán được hạn nhưng người tính không bằng
trời tính, tất cả cũng phải đầu hàng bởi số phận sinh tử bất kỳ. Cũng là một
bậc kỳ tài 100 năm mới có một người về Tử vi đẩu số và có nhiều học trò ngưỡng
mộ. Đương số ra đi vào đúng dịp 20/11 và ngày đầu tháng 10 âm lịch đầu đông.
Có những người khi
vừa nhìn đã cảm thấy họ như một cuốn sách từ điển dày dặn, chứa quá nhiều câu
chuyện, kinh nghiệm và tri thức, nhưng lại quá đỗi mộc mạc. Yên nghỉ nhé anh!
Tác giả: Nguyễn Công Xuân
CHIA SẺ CHÚT VỀ ANH
LÊ QUANG LĂNG
Nay mình chia sẻ câu
chuyện về anh Lê Quang Lăng một thầy Tử vi: có rất nhiều người nói anh biết số
mình không thọ khó qua 40. Anh cũng từng nói Mệnh anh Thiên Hình “Thân không thương tật không thọ được”!
- Có quá nhiều người
nói anh xem được số mình sao không cải mệnh!
- Thứ 2 số là không
thể thay đổi
- Nhiều người mang lá
số anh ra soi rồi xung này, khắc kia.
Mình sẽ giải thích cụ
thể vấn đề:
- Anh mang Thiên hình,
anh học lý số thì hiểu làm thầy là đắc cách trợ lực cuộc sống gọi là duyên,
nhưng anh quên mất thân mang Thiên hình thì không được sống lỗi với đạo đức và
nhân quả thì sẽ không bị quật vào thân. Anh tự nhận mình đào hoa lúc đó có nghĩ
tới nhân quả?!.
- Anh có cải Mệnh
nhưng anh đi xăm mình mà quên mấy cái cơ bản cải Mệnh không dùng nhục thân chỉ
có tự tâm hoặc phá luật mượn lực Tiên thiên, chí ít cần 3 năm tu dưỡng.
- Anh khi xem anh
tính phải 38-39 dễ đi nhưng anh vô thức không để ý khí vận của mình đã phát
tướng kỵ hình số, sắc da đã chuyển về trạng thái suy trước cả tuần trời và anh
mất năm 37 (?).
- Một người học lý số
thì phải học cả đủ bộ y thuật, võ thuật... vì người giỏi tử vi số sẽ cao phải
học đủ bộ để bù trừ cân đối, anh lại quên cái cơ bản.
Anh là người hiếm hoi
có kiến thức cơ bản mà mình cảm thấy ổn còn số đông bây giờ họ không hiểu gì
nói rất vớ vẩn .. như anh cũng nói anh lướt tiktok về tử vi anh thấy mắc cười.
Trước đây mình cũng xem qua hơn 100 đầu sách ở chỗ anh cũng rất ấn tượng coi
như có duyên .
Mình không chuyên về
xem tử vi hay tướng số chỉ coi là thú vui trên hành trình mình đi, cái mình
theo đuổi là đưa kiến thức vào ứng dụng trong cuộc sống, cải Mệnh .. Nói thuần Tử
vi tôi phải học anh khá nhiều .
Ngoài ra anh nhắc tôi
nhớ sở hữu Âm Dương nhãn phải chú ý khí huyết, thiên hình nhớ luôn chú ý căn
quả!
“Cải số tự tâm sinh
Thân hư thì phải phá cốt
Thuyền hư thì mượn nước
Nhất Nhật vô căn
Tam niên ắt thành”
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về khoa
Phong Thủy0
- Các bài viết về khoa
Tướng thuật0
- Các bài phê bình,
cảm nhận thơ0
- Các bài viết về chăm
sóc sức khỏe0
- Các bài viết về Kiến
thức cuộc sống0
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
Mời nghe Lê Quang Lăng bàn luận về cách xem Hạn:
.jpg)


0 comments:
Đăng nhận xét