MỘT SỐ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT KHI CHUYỂN VẬN - Tác giả: Mai Vũ Khánh Toàn ; Phan Hoàng Nam giới thiệu

Leave a Comment

 


MỘT SỐ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

KHI CHUYỂN VẬN

 

(Tác giả Mai Vũ Khánh Toàn)

Đối với môn mệnh lý, suy đoán về khí số cuộc đời con người, mỗi 10 năm là một chu kỳ lớn (gọi là thập niên đại vận).

Kết hợp với thuyết Tam Nguyên Cửu Vận tôi lại chia vận trình mỗi người có 5 năm thôi.

(5 năm một vận, biểu diễn bằng đồ thị hàm số y= sinx. Vận trình 5 năm tương ứng các điểm x = pi/2 +kpi).

Một khi khí trời xoay chiều, vận người cũng phải đổi mới.

Nhưng chỉ những ai đủ tỉnh thức, đủ nội lực và hiểu quy luật của Dịch học là "phản giả đạo chi động" mới có thể đi qua đoạn chuyển giao ấy mà không bị nghiền nát, hoặc không chuẩn bị tốt tâm thế để đón vận mới, rồi lại để vận tốt đi qua mà mình không bước vào đó được.

 

Dấu hiệu thứ nhất

Mọi thứ bạn quen thuộc bắt đầu rời xa. Khi một vận cũ sắp kết thúc, cuộc sống sẽ chủ động loại bỏ khỏi bạn những gì không còn phù hợp. Công việc đang gắn bó, người bạn từng thân thiết hay nơi chốn từng là nhà. Đây là hiện tượng "tan" trong Dịch học, tan rã để chuẩn bị hợp thành cái mới.

Nếu bạn chống lại, bạn sẽ đau khổ, nhưng nếu bạn thuận theo và giữ tâm tĩnh thì sẽ thấy cơ hội ẩn bên trong. Đừng chỉ lo tiếc quá khứ, hãy tự hỏi: ta có đang đủ sức nâng đỡ một vận mới hay không???

Hãy sống cho hiện tại bỏ hết quá khứ đi. Đừng nghĩ nhiều về nó. Càng đau đáu về quá khứ thì vận tốt không đến với bạn đâu.

 

Dấu hiệu thứ hai

Tiểu nhân rút lui, quý nhân bắt đầu xuất hiện.

Càng thanh lọc bản thân, càng từ chối những tạp niệm, dục vọng và lời đàm tiếu, bạn sẽ càng nhẹ khí. Khí vận sẽ tự động thải độc khỏi đời bạn những người mà không cùng tần số.

Và vòng tròn mối quan hệ mới là những người bạn mới, ít nói nhưng sâu sắc, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ... họ sẽ dần xuất hiện. Không phải do may mắn, mà là vì bạn đã nâng tầng khí của mình đủ để họ bước vào.

 

Dấu hiệu thứ ba

Bạn mơ thấy những cảnh giới cao. Những giấc mơ gần đây có thể không bình thường.

Ví dụ: bạn mơ thấy mình đang trèo đỉnh núi, cưỡi ngựa trên đồng hoang, bước vào trong cung điện kỳ bí......

Đừng xem thường những giấc mơ đó, đó không phải giấc mơ ngẫu nhiên, mà đó là tín hiệu từ tầng sâu tâm thức, báo cho bạn biết rằng một phần linh hồn bạn đang đi trước, dẫn đường bạn lên tần số mới.

Đó là lúc bạn cần thanh lọc môi trường, nên làm những việc như ra ngoài đón khí trời, sống gần thiên nhiên, bắt đầu một lối sống mới lành mạnh và tĩnh tại.

 

Dấu hiệu thứ tư

Sự hoang mang và bóng tối.

Trước khi vận mới đến, bạn sẽ đi qua một giai đoạn tối đen. Không biết mình là ai, không biết đi đâu, bĩ bách... chính là thuyết "vật cực tất phản". Bạn đừng lo lắng, đây không phải thất bại, mà là sự phân rã bản ngã cũ, để con người thật của bạn có cơ hội trỗi dậy. Nếu bạn đủ kiên nhẫn đối diện, vượt qua bóng tối bằng nhận thức sáng suốt, thì bạn sẽ là người đón được vận Thiên thời mà tất nhẽ dĩ ngẫu người khác cũng khó có thể đón nhận được như bạn.

Kết luận: Vận khí là sự đồng điệu giữa Thiên mệnh và nhân tâm. Bạn không cần phải đoán vận, mà cần sống đủ nghiêm túc, tìm về bên trong, thay đổi bản thân. Có câu "cuộc đời thay đổi khi chúng thay đổi", thay đổi từ những hành động nhỏ nhất.

Ví dụ như: nếu bạn không có thói quen gấp chăn màn khi ngủ dậy, bạn thử thay đổi bằng cách, trước khi bước chân ra khỏi nhà vào các buổi sáng để đi làm, chăn màn đã được bạn gấp ngọn gàng..... tức, thay đổi dần dần với những hành động nhỏ nhất.

Hãy tìm về bên trong nâng cấp "tam quan" thì vận tốt sẽ tự tìm đến. (Tam quan là gì, tút sau tôi sẽ biên).

Nếu bạn cảm thấy thế giới xung quanh mình đang tự nhiên đổi màu, hãy dừng lại, nhìn sâu vào chính mình, và chuẩn bị nội lực. Vì biết đâu, chính bạn là người đang sắp bước sang giai đoạn vĩ đại nhất đời mình.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết về khoa Tử Vi0

- Các bài viết về khoa Phong Thủy0

- Các bài viết về khoa Tướng thuật0

- Các bài viết về Tín ngưỡng0

- Các bài phê bình, cảm nhận thơ0

- Các bài viết về Biên khảo0

- Các bài viết về chăm sóc sức khỏe0

- Các bài viết về Kiến thức cuộc sống0

- Các bài viết về Chuyện làng văn0

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ CUỒNG YÊU:


Phan Hoàng Nam giới thiệu

Tác giả: Mai Vũ Khánh Toàn  - Nguồn: facebook

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét