CẦN HỦY BỎ ĐỀ XUẤT
DỰ ÁN 30 NGHÌN TỶ
LÀM ĐƯỜNG LỚN VEN HỒ TÂY
![]() |
| (Tác giả Bùi Thanh Hiếu) |
Uỷ
ban nhân dân quận Tây Hồ có chủ trương mở rộng đường ven Hồ Tây, nay là phường
Hồ Tây.
Đại
diện Uỷ ban nhân dân phường Tây Hồ khẳng định, việc mở rộng đường ven hồ không
ảnh hưởng đến dân cư, di tích xung quanh hồ Tây, dự án không thực hiện giải
phóng mặt bằng. Về phương án dự kiến, phần đường mở rộng sẽ được làm theo
phương án cầu cạn đưa ra ngoài hồ. Thiết kế tính toán đảm bảo kết cấu phần vươn
ra tương tự như ban công, không ảnh hưởng đến diện tích mặt hồ Tây. Theo hồ sơ
đề xuất, quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư là hơn 291 ha, mặt bằng đất
được xác định tại xã Sơn Đồng, xã An Khánh (Hà Nội).
Nghe
thấy rất lạ, ông Hồ Tây muốn làm đường, ông đề xuất lấy đất của ông An Khánh
làm kinh phí!
Nếu
là đề xuất của uỷ ban nhân dân thành phố thì lại một lẽ khác. Chứ ông phường
này đề xuất lấy đất phường khác làm kinh phí xây sửa cho phường của mình, thực
sự chuyện hơi khó nghe. Thà ông thấy cần thiết làm dự án cải tạo gì đó ở phường
mình, trình bày nguyện vọng lên cấp trên, xin kinh phí. Cấp trên xem thấy việc
thiết thực và lợi ích chung cần phải làm, lấy quỹ đất nơi khác làm kinh phí,
thì chuyện bình thường.
Còn
một ông địa phương này đề xuất cấp trên lấy đất của địa phương khác bán đi, lấy
tiền để làm đẹp cho địa phương mình, nghe không thuận tai tí nào cả.
Chưa
kể là dự án làm đường kiểu sạn đạo ven hồ Tây, cùng với bến thuyền, cầu cảng,
sàn để ngắm cảnh ven hồ...thực sự có cần thiết hay không ?
Lý
do không ảnh hưởng đến diện tích mặt hồ thật buồn cười. Người ta cho rằng họ
chỉ đóng cọc, đổ sàn trên mặt hồ để làm đường, làm bến, làm cầu cảng...không
phải san lấp gì. Như kiểu nhà sàn dựng lên, không chiếm diện tích đất. Như thế
không chiếm diện tích mặt nước, nhưng đã chiếm không gian mặt hồ, khác mẹ gì
nhau đâu cơ chứ. Giải thích cho trẻ con nghe.
Hồ
Tây cần phải chỉnh trang diện mạo kiểu ấy sao?
Hồ
Tây vốn dĩ đã đẹp lắm rồi. Chỉ kè, rào và con đường như bây giờ lượn quanh hồ,
là thơ mộng, lãng mạn đầy chất thơ. Sao phải bỏ ra 30 nghìn tỷ để cắm cọc xuống
hồ để làm con đường to làm gì?
Đường
to quanh hồ để người ta đi ngắm cảnh hồ trên xe ô tô chắc. Nếu thế làm luôn con
đường hình chữ thập, từ phía bắc hồ sang phía nam hồ, phía đông hồ sang phía
tây hồ ngắm cảnh cho đã mắt, đồng thời còn giải quyết luôn cả khâu giao thông
rút ngắn quãng đường, giải quyết cả lưu lượng giao thông thành phố.
Tử
hình kiểu phong kiến có các dạng thắt cổ, thuốc độc, xử chém.
Làm
con đường kiểu đóng cọc đổ sàn xuyên qua hồ là kiểu xử chém, còn đóng cọc xuống
mặt nước ven hồ đổ sàn làm đường là kiểu thắt cổ, thêm cái khoản bến thuyền,
cầu cảng, sàn ngắm cảnh nữa là dạng thuốc độc. Còn lấp hồ xây nhà là tứ mã
phanh thây, voi giày ngựa xéo.
Có
bao nhiêu quốc gia trên thế giới này, lấy hồ thủ đô ra đóng cọc làm đường bao
quanh như vậy ?
Người
ta lấn biển, chứ ai đi lấn hồ ở trong thành phố, lại còn thủ đô nữa. Lấn không
gian hồ với lấn mặt hồ khác gì nhau.
----------
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Thanh Hiếu0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Giáng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Đồng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Ái Nhân0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Văn Định0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Cửu Trường0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Công Thuấn0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Việt Thắng0
Mời nghe Phạm Giang / Người Kể Chuyện đọc
truyện ngắn
"CÔ" SƯỚNG CƯỚI VỢ của Đặng Xuân Xuyến:
BÙI THANH HIẾU (Người Buôn Gió)
Quê quán: huyện Tiên Lữ, tỉnh
Hưng Yên.
Nơi sinh: Đồng Xuân, Hoàn Kiếm,
Hà Nội.
Cư trú tại: thành phố Berlin,
Liên bang Đức.
.............................................................................................
- Cập nhật nguyên bản từ facebook Bùi Thanh Hiếu ngày 05.02.2026.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn:
internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân
Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét