NHẠC NỊNH: TỪ ANH TÚ ĐẾN DU THIÊN
- NHỮNG CA TỪ THIẾU
CHIỀU SÂU TRẢI NGHIỆM
![]() |
| (Tác giả Ngô Bá Hòa) |
Khi Anh Tú phát hành ca khúc “Thưa Đảng” (Có Đảng trong
tim), ngay lập tức, bài hát trở nên viral khắp cõi mạng. Dù giai điệu êm ái,
bắt tai nhưng người nghe dễ dàng nhận ra, ca khúc thiếu đi cảm xúc của sự từng
trải. Ca từ dùng nhiều câu chữ sáo mòn mà bất cứ ai nghe cũng thấy vô cùng quen
thuộc. Viết về Đảng là một đề tài không mới nên bài hát mới cần tìm ra nhiều
điều mới. Thế nhưng Anh Tú (một ca sĩ trẻ chuyên hát nhạc trẻ) đã không làm
được điều đó.
Giữa dòng dư luận đang cuộn sóng, một định kiến lập tức ra đời,
người ta gán cho bài hát “thưa Đảng”
của Anh Tú một câu rất dễ nghe nhưng lại khó lòng chấp nhận: “nhạc nịnh”. Bài hát của Anh Tú viral
trong một thời gian ngắn, được biểu diễn ở một vài sự kiện và dần dần rời xa ồn
ào tranh luận. Sức sống của bài hát này vẫn là dấu hỏi và câu trả lời còn nằm ở
phía tương lai.
Khi nhạc của Anh Tú vừa lắng khỏi làn sóng tranh cãi thì Du
Thiên lập tức thế chỗ bằng ca khúc “Bác tôi”. Du Thiên đã chơi lớn hơn
Anh Tú khi đầu tư hẳn một MV ca nhạc và phát hành sát dịp kỉ niệm ngày lễ trọng
đại của đất nước (30/4). Ngay lập tức, “Bác tôi” trở thành cú nổ truyền
thông vang rền. Sức nóng của ca khúc này làm lép vế hoàn toàn bài hát của Anh
Tú trước đó.
MV của Du Thiên lập tức chiếm sóng các nền tảng mạng xã hội.
Trên kênh Youtube Du Thiên Official, ca khúc đạt 4,8 triệu lượt xem sau 3 ngày
phát hành. Một con số hết sức ấn tượng.
Thế nhưng sự ấn tượng của những con số thống kê lại chính là
tiền đề cho cuộc tranh cãi nảy lửa. Người ta nghe vì tò mò muốn biết Du Thiên
viết gì chứ không hẳn vì yêu mến ca khúc. Nhiều khán giả nhận xét, Du Thiên
viết lời còn “nông” và khô khan hơn cả Anh Tú. Rất nhanh chóng, bài hát “Bác
tôi” được dân mạng xếp vào dòng “nhạc nịnh”.
Từ Anh Tú đến Du Thiên - những người trẻ viết về Đảng, về người lãnh đạo đất nước là một điều rất đáng hoan nghênh. Thế nhưng, đây là đề tài vô cùng khó, đòi hỏi độ chín của nhạc sĩ cả về tuổi nghề lẫn kiến thức hàn lâm.
Anh Tú vốn dĩ chỉ hát nhạc trẻ, bước ra từ một cuộc thi âm nhạc
và nổi tiếng nhờ cover bài hát của người khác (Ngày mai người ta lấy chồng -
Thành Đạt x Đông Thiên Đức). Việc giọng ca này chuyển hướng sang nhạc ca ngợi
Đảng khiến khán giả bất ngờ. Kết quả thì đã rõ. Bài hát dù viral nhưng chỉ là
bề nổi. Chàng trai trẻ này chưa hoàn toàn chạm đến tầng sâu của dòng âm nhạc
vốn rất kén chọn người viết.
Du Thiên thì còn tệ hơn, trước khi tung ra MV “nhạc nịnh” mang tên “Bác
tôi”, chàng ca sĩ này luôn là tâm điểm của tranh luận (không phải về âm
nhạc) trong lối sống mang màu sắc giang hồ, thị phi. Du Thiên thân thiết với
những đại ca đã “bóc lịch” như: Khá Bảnh, Đường Nhuệ và đang giao du với các
giang hồ mạng đương thời. Thậm chí Du Thiên gây tranh cãi lớn khi hợp tác cùng
cựu Tiktoker Thông soái ca trong MV Anh em cây khế.
Không chỉ giao du với các giang hồ, Du Thiên cũng tự tạo cho
mình lớp vỏ bọc xù xì bằng những phát ngôn lệch chuẩn và các tuyên bố thách
thức khán giả, dư luận. Đỉnh điểm là anh này còn tự gọi mình là Du Côn.
Trong suốt hành trình âm nhạc xám xịt ấy, Du Thiên như kẻ phản
diện đứng giữa làn ranh Nghệ sĩ và giang hồ. Thế nên khi Thiên công bố MV “Bác
tôi”, tất cả những khán giả từng biết anh đều bật ngửa. Còn những người
chưa từng nghe Du Thiên thì tò mò đi tìm kiếm, điều đó tạo nên sức nóng cho MV
“Bác tôi”.
Để viết hoàn chỉnh một bài “nhạc
nịnh” không khó, cái khó chính là chạm đến được cảm xúc thiêng liêng nhất
của lòng yêu nước, yêu Đảng, yêu mến người lãnh đạo đang điều hành đất nước. Để
đi đến được cái khó ấy, ngoài sự từng trải còn là sự am hiểu.
Anh Tú, Du Thiên viết nhạc ngợi ca bằng cách gồng mình trong một
mớ ca từ sáo mòn, cũ rích. Dù điều đó giúp họ đứng trong một cái vòng an toàn
nhất định nhưng khó lòng thuyết phục người nghe.
Việc sản phẩm của Anh Tú, Du Thiên bị gắn mác “nhạc nịnh” là điều dễ hiểu. Những ca
khúc viết về lòng yêu nước, về Đảng, về các vị lãnh tụ thường có sức sống lâu
bền trong lòng dân. Bởi vì những người sáng tác các ca khúc đó đã bước qua mưa
bom, bão đạn, đã để lại một phần xương máu của chính mình và chứng kiến hàng
triệu đồng đội hi sinh. Họ được tôi rèn trong hàng ngũ của Đảng, được Đảng dẫn
đường, chỉ lối. Những nhạc sĩ đó dành cả đời để viết về một lý tưởng xứng đáng
được ngợi ca nên sản phẩm của họ đi cùng năm tháng.
“Nhạc nịnh” của Anh
Tú, Du Thiên sẽ có sức sống như thế nào? Câu trả lời còn nằm ở phía tương lai.
Tôi xin mạnh dạn dự đoán, nó sẽ sớm bị lãng quên bởi cái “tầm” của những sản
phẩm này không khá hơn dòng nhạc ăn xổi từng đưa hai vị ca nhạc sĩ kia phất
lên.
------------
Nguồn:https://www.facebook.com/photo/?fbid=1263163105901304&set=a.285274950356796
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ CHỌN:
Ngô Khánh Luận giới thiệu
Tác giả: Ngô Bá Hòa - Nguồn: Facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.



0 comments:
Đăng nhận xét