ĐỘI QUÂN ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI
TỪNG KHUYNH ĐẢO HY LẠP CỔ ĐẠI
Đội quân Thebes Thần thánh với 150 cặp đôi đồng tính luyến ái
nam đã chứng minh sức mạnh khi đánh bại các chiến binh Sparta thời Hy Lạp cổ
đại.
Trận Tegyra năm 375 trước Công nguyên là minh chứng cho thấy đội
quân Sparta huyền thoại cũng có thể bị đánh bại.
1.000 chiến binh Sparta, được huấn luyện chiến đấu từ năm 7
tuổi, đang trở về sau chuyến thám hiểm thì tình cờ chạm trán đội quân nhỏ hơn
nhiều đến từ thành bang đối thủ Thebes. Thay vì rút lui, đội quân Thebes lao
tới, xếp thành đội hình áp sát và xuyên thủng phòng tuyến của người Sparta.
Quân Sparta quay đầu và lần đầu tiên, họ bỏ chạy.
Lực lượng quân sự đáng sợ nhất thời bấy giờ đã bị đánh bại bởi
Đội quân Thebes Thần thánh, nhóm xung kích gồm 150 cặp đồng tính nam.
Thành bang Thebes thuộc Hy Lạp cổ đại từng nằm dưới quyền kiểm
soát của người Sparta trong ba năm trước khi một nhóm người Thebes lưu vong tấn
công và chiếm lại thành trì vào năm 379 trước Công nguyên. Tuy nhiên, người
Thebes hiểu rằng họ sẽ cần một chiến lược mang tính cách mạng để ngăn chặn
người Sparta mãi mãi.
Mọi cậu bé Sparta đều trải qua thời thơ ấu tại một trường nội
trú quân sự do nhà nước bảo trợ có tên là "agoge" và mọi đàn ông
Sparta đều là một người lính suốt đời. Người Thebes không thể cạnh tranh với
quy mô huấn luyện quân sự như vậy, vì thế, một chỉ huy tên Gorgidas đề xuất
rằng họ phải tận dụng sức mạnh độc nhất của Thebes để chống lại kẻ thù. Thứ mà ông
nhắc tới chính là "tình yêu đồng tính nam".
Hy Lạp cổ đại thường được mô tả là nơi ủng hộ đồng tính luyến ái
nam, nhưng thực tế phức tạp hơn thế. Mối quan hệ lãng mạn giữa đàn ông trưởng
thành và các thiếu niên được chấp nhận rộng rãi như một hình thức cố vấn xã
hội, trong đó người lớn tuổi sẽ hướng dẫn người trẻ hơn trong quá trình chuyển
đổi sang tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, việc tiếp tục phát triển mối quan hệ sau
đó là điều cấm kỵ và ngay cả những người đàn ông từng có tình nhân nam trẻ tuổi
cũng đều có nghĩa vụ kết hôn với phụ nữ và sinh con.
Thebes là một trong số ít thành bang chấp nhận mối quan hệ đồng
tính luyến ái trọn đời. Nhà sử học Athen Xenophon đã viết rằng ở Thebes, các
cặp nam giới có thể "bắt cặp cùng nhau", cụm từ thường dành cho hôn nhân.
Xuyên suốt hàng thế kỷ, các cặp nam giới Thebes thề nguyện sống chung thủy với
nhau tại đền thờ Iolaus, cháu trai và cũng được coi là người tình trẻ của
Heracles trong thần thoại Hy Lạp.
Trong tác phẩm Symposium của nhà triết học Plato, được
viết vào khoảng thời gian Gorgidas tập hợp đơn vị quân đội mới, nhân vật
Phaedrus đã nhấn mạnh các đặc tính giúp những cặp đôi đồng tính nam trở thành
người lính mạnh mẽ.
"Chỉ cần vài người như vậy sát cánh chiến đấu cũng có thể
chinh phục gần như toàn bộ loài người. Vì chắc chắn điều cuối cùng một người
tình có thể chịu đựng được là việc bạn trai chứng kiến anh ta từ bỏ sứ mệnh
hoặc giao nộp vũ khí đầu hàng", Plato viết.
Gorgidas đã tuyển mộ 150 cặp đôi đồng tính nam có kỹ năng chiến
đấu vượt trội cho đội quân tinh nhuệ mà ông ấp ủ. Đội quân Thebes Thần thánh,
với 300 người đàn ông mạnh mẽ, đã trở thành lực lượng quân đội thường trực
chuyên nghiệp đầu tiên của Hy Lạp, được thành bang chu cấp nơi ở và lương thực.
Họ lần đầu tiên thể hiện sức mạnh vào mùa xuân năm 378 trước
Công nguyên, khi người Sparta cố gắng chiếm các vùng đất nông nghiệp xung quanh
Thebes. Nhà sử học Xenophon viết rằng khi nhìn thấy quân đội Sparta tiến đến
như "một khối đồng màu đỏ thẫm", người Thebes và các đồng minh Athen
tỏ ra bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc, như thể họ không coi người Sparta là
mối đe dọa. Màn thể hiện dũng cảm này khiến người Sparta sợ hãi.
Trận Tegyra đã chứng minh Đội quân Thebes Thần thánh có thể đánh
bại người Sparta trong một cuộc đối đầu, nhưng cuộc đụng độ quyết định phải đến
năm 371 trước Công nguyên mới diễn ra, trên đồng bằng Leuctra. Một lần nữa,
Sparta có nhiều binh lính hơn, nhưng tướng Epaminondas của Thebes đã áp dụng
một chiến lược độc đáo.
Thông thường trong chiến tranh đội hình Hy Lạp cổ đại, nhóm quân
mạnh nhất được bố trí ở phía bên phải, nơi được coi là vị trí danh dự. Nhưng
Epaminondas đã quyết định đặt Đội quân Thần thánh và phần lớn bộ binh của mình
ở cánh trái để họ đối đầu lực lượng Sparta thiện chiến nhất. Ông tin rằng nếu
họ có thể đánh bại "trụ cột sức mạnh" này, phần còn lại của lực lượng
đối phương,
Quân Thebes tấn công vào cánh phải quân Sparta trong khi đối
phương còn đang ngỡ ngàng và giết hàng loạt tướng lĩnh. Như rắn mất đầu, các
đồng minh Sparta ở trung tâm và bên trái chiến tuyến lập tức rút lui. Khi bụi
mù chiến trường lắng xuống, 1.000 quân Sparta đã bị giết, trong đó có Vua
Cleombrotus, nhà cai trị Sparta đầu tiên chết trong một trận chiến kể từ sau
cái chết của Leonidas tại Thermopylae hơn 100 năm trước.
Trận Leuctra đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Hy
Lạp. Sau khi chịu tổn thất nặng nề về cả quân lực lẫn danh tiếng, quyền lực của
Sparta vĩnh viễn bị suy giảm. Họ đánh mất uy quyền trước các đồng minh và trở
thành một thành bang lạc hậu về mặt chính trị.
Hàng chục năm sau trận Leuctra, Thebes trở thành lực lượng quân
sự thống trị ở Hy Lạp. Nhà sử học James Romm gọi đây là "thời đại của Đội
quân Thần thánh". Nhưng cuối cùng, Alexander Đại đế đã khiến họ phải khuất
phục.
Cha của Alexander Đại đế, Vua Philip II, đã biến Macedonia từ
một vương quốc tầm thường ở rìa thế giới Hy Lạp thành cường quốc phát triển rực
rỡ. Vào năm 338 trước Công nguyên, ông đã tấn công liên minh các thành bang
miền nam Hy Lạp, trong đó có Thebes, tại Chaeronea.
Trận chiến nổ ra giữa Đội quân Thần thánh với những chiến binh
dày dạn kinh nghiệm nhất của Vua Philip, do Alexander, khi đó mới 18 tuổi, chỉ
huy. Những ngọn giáo của Hy Lạp không thể sánh được với những mũi giáo dài từ
quân Macedonia cũng như chiến thuật táo bạo của Alexander. Bị cắt đứt khỏi các
đồng minh, quân Thebes hứng chịu thất bại nặng nề. Alexander Đại đế hoàn thành
mục tiêu thống trị toàn bộ thế giới Hy Lạp của cha mình.
Những năm gần đây, một số học giả cho rằng Đội quân Thần thánh
chỉ là phép ẩn dụ cho tình bạn thân thiết trong quân đội, nhưng hầu hết các nhà
sử học đều đồng tình rằng tình cảm thân thiết của 150 cặp đôi đồng tính này
thực sự tồn tại.
Cuộc khai quật một ngôi mộ tập thể trên chiến trường Chaeronea
đã phát hiện ra hài cốt của 254 binh sĩ được cho là thuộc về Đội quân Thần
thánh. Giữa những chiếc xương gãy và hộp sọ nứt, một số bộ xương nằm khoác tay
nhau, dường như mà minh chứng cho tình yêu vượt qua cái chết.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
khoa Phong Thủy0
- Các bài viết về
khoa Tướng thuật0
- Các bài phê
bình, cảm nhận thơ0
- Các bài viết về
chăm sóc sức khỏe0
- Các bài viết về
Kiến thức cuộc sống0
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ ĐỢI EM:
Trần Văn Tình giới thiệu
Tác giả: Vũ Hoàng
- nguồn: vnexpress.net
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét