VĂN HỌC ĐỀ TÀI ĐỒNG TÍNH
CHẤT VÀ LƯỢNG CHƯA ĐỦ
Cùng với sự tiến bộ của xã hội, sự kỳ thị đối với người đồng
tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới (LGBT) cũng giảm dần. Giới văn
học cũng dành thời gian quan tâm hơn đến vấn đề này, nhưng những năm qua, số
lượng sách xuất bản còn dè dặt và chất lượng thì hạn chế.
Ngày càng cởi mở
Phải khẳng định, nhà văn Bùi Anh Tấn là người viết nhiều, viết
sâu nhất về những người LGBT trong làng văn Việt Nam đương đại. Những năm qua,
anh đã trình làng những tác phẩm được chú ý, như Một thế giới không có đàn bà,
Les
- Vòng
tay không đàn ông, Phương pháp của A.C Kinsey và gần
đây nhất là Bí mật hậu cung. Để có thể viết được, anh phải tốn rất nhiều
công sức tìm hiểu, nghiên cứu, nhất là từ hơn chục năm trước, cái nhìn về những
người LGBT còn hà khắc, thì Bùi Anh Tấn từng phải “trả giá” để có vốn sống và
sáng tác. Nhiều khi một số người lên án anh “ăn quẩn ăn quanh đồng tính”. Còn Bùi Anh Tấn thì chia sẻ ngược lại:
“Có một thời gian tôi bị sức ép kinh
khủng về điều này. Tôi viết lan man về các đề tài khác là vì vậy. Sau này khi
bình tĩnh rồi, tôi nhận ra rằng, thôi thì đề tài đồng tính cũng là “cơ duyên”
với mình, ngoài ra, tôi có nhiều bạn đọc chia sẻ thì tại sao tôi phải “chối bỏ”
điều này?”.
Sau Bùi Anh Tấn, tác giả Nguyễn Đình Tú cũng cho ra mắt một số
tác phẩm, tuy không nói trực diện về đề tài LGBT nhưng có những chương, những
đoạn đả động đến thế giới hoang hoải cùng với nỗi đau cần khẳng định của một
cộng đồng người vẫn phải gồng mình sống trong bóng tối để tránh sự kỳ thị. Cùng
với dòng chảy đó, văn học đương đại khoảng chục năm trở lại đây đã xuất hiện
những tác phẩm về đề tài này của một số cây bút trẻ như Lạc giới của Thủy Ana, Song
song của Vũ Đình Giang, Không lạc loài - tự truyện của
Nguyễn Thành Trung do Lê Anh Hoài chấp bút, Những đốm lửa trên vịnh Tây Tử
của Trang Hạ, Giữa dòng chảy lạc của Nguyễn Danh Lam... Tác giả Nguyễn Ngọc
Thạch, mới đây cũng thẳng thắn đề cập tới thân phận của những người đồng tính
nam hành nghề mại dâm cùng những góc tối đáng sợ và nhiều tranh cãi trong
truyện dài Đời Callboy. Sau đó, tháng 7/2013, Ngọc Thạch và Võ Chí Dũng đã
cùng viết chung cuốn sách dạng tự truyện có tên Mẹ ơi, con đồng tính!.
Đây là một cuốn sách cung cấp kiến thức về vấn đề mang hơi thở thời đại nhưng
lại mở đầu bằng một câu chuyện thần thoại. Qua cuốn sách, độc giả sẽ tìm thấy
những chương nói về các khái niệm cơ bản, thuật ngữ, tiếng lóng, biểu tượng,
đồng tính từ góc nhìn xã hội, hay các tổ chức hoạt động vì quyền lợi của cộng
đồng LGBT.
Rõ ràng, đề tài LGBT đã và đang phát triển từng ngày. Các nhà
xuất bản, công ty phát hành, đặc biệt là các cây bút đã tích cực quan tâm đến
đề tài này hơn. Nhưng theo đánh giá, vẫn còn rất dè dặt và số lượng sách xuất
hiện quá khiêm tốn so với các loại đề tài khác.
Cần “kích” về chất
lượng
Chất lượng sách về LGBT cũng chưa như mong muốn. Đó là ý kiến
đánh giá của không ít nhà văn, nhà phê bình. Bởi, dù cộng đồng LGBT sống như
bao cộng đồng người khác và trước hết, họ cũng là một con người có trái tim
nhưng họ vẫn chưa được hiểu. Kiến thức, hiểu biết về họ vẫn còn là “khoảng
trống” với gần như hầu hết các cây bút. Mà với văn chương, phải hiểu sâu viết
mới hay. Nhà văn Sương Nguyệt Minh chia sẻ: “Về đề tài này, theo tôi đọc tự truyện của chính những người trong giới
sẽ hay hơn. Bởi họ viết về họ, họ hiểu thế giới đó cùng những cảm xúc đó. Còn
nhà văn hư cấu thì do chưa hiểu sâu nên đôi khi bị sượng. Tôi nghĩ, sau những
thảo luận, đánh giá và có một cái nhìn thân thiện, hòa đồng hơn với những người
trong cộng đồng LGBT, đặc biệt các nhà văn sống gần họ hơn, hiểu hơn, sẽ cho ra
những tác phẩm thật sự có chiều sâu”.
Ý kiến của Sương Nguyệt Minh có lý, bởi một số nhà phê bình văn
học cho rằng, không riêng gì văn học mà lĩnh vực phim ảnh người ta cũng mới chỉ
cho ra đời những tác phẩm “gần giống với
đề tài LGBT”. Có nghĩa là, văn học nghệ thuật vẫn chưa thật sự cất lên tiếng
nói chân thật nhất về LGBT. Các bộ phim xuất hiện trên truyền hình vẫn hời hợt
mô tả bên ngoài, câu khách, chưa đi sâu vào thế giới nội tâm nhân vật. Nhà thơ
Hoàng Nhuận Cầm gợi mở: “Chúng ta nên có
các cuộc thi sáng tác văn học về đề tài LGBT, có vậy mới “kích” được chất và
lượng, giúp cho những người trong giới có cơ hội chia sẻ, tham gia viết tác
phẩm”.
Ngày 14/8 vừa qua, Trung tâm CSAGA phối hợp với Đại sứ quán Mỹ,
Đại sứ quán Thụy Điển, Quỹ Urgent Action đã tổ chức hội thảo “Văn học - Nghệ
thuật và LGBT”. Đây là hoạt động được đánh giá giúp cho cộng đồng LGBT có cơ
hội thể hiện, các nhà văn, nhà biên kịch có điều kiện hiểu hơn về LGBT. Thêm
nữa, cũng kỳ vọng những tác phẩm văn học, nghệ thuật, đặc biệt là văn học xứng
tầm có thể chuyển tải được những thông điệp giúp xóa nhòa ranh giới bấy lâu
nay.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
khoa Phong Thủy0
- Các bài viết về
khoa Tướng thuật0
- Các bài phê
bình, cảm nhận thơ0
- Các bài viết về
chăm sóc sức khỏe0
- Các bài viết về
Kiến thức cuộc sống0
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ THU NĂM NAY LẠ THẾ:
Nguyễn Tuấn Hùng giới thiệu
Tác giả: A Khoa
- nguồn: suckhoedoisong.vn
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét