8 VĂN NGHỆ SĨ VÌ ÁP LỰC ĐÃ
TỰ KẾT THÚC ĐỜI MÌNH
Bề nổi của đời sống văn nghệ sĩ thật hào hoa,
‘sang chảnh” được nhiều người ngưỡng mộ nhưng sau ánh hào quang là những câu
chuyện bi kịch, những áp lực vô hình về sự nghiệp, tình cảm, và tài chính có
thể đẩy một con người đến bước đường cùng. 8 văn nghệ sĩ dưới đây vì những áp
lực phía sau ánh hào quang đã tự kết thúc đời mình bằng những cái chết không
đáng.
1.
Nhạc sĩ Đỗ Lễ
Nhạc sĩ Đỗ Lễ tên thật là Đỗ Hữu Lễ, sinh
ngày 12 tháng 10 năm 1941 tại Hà Nội. Ông nổi tiếng với những bản tình ca
sâu lắng. Cuộc đời ông gặp nhiều trắc trở, đặc biệt là trong tình yêu. Sau
nhiều cú sốc, ông trở về Việt Nam với một tâm hồn tan nát. Dù cố gắng thể hiện
sự lạc quan, nhưng bi kịch vẫn xảy ra vào tháng 3 năm 1997. Ông kết thúc cuộc
đời mình bằng cách uống thuốc độc, để lại hai lá thư tuyệt mệnh. Bạn bè cho
rằng, tính cách nhạy cảm và dễ tổn thương chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết
bi thảm này.
2.
Nhạc sĩ Đỗ Quang
Nhạc sĩ Đỗ Quang tên thật là Đỗ Quang Trùng
Dương, sinh vào tháng 12 năm 1971, là nhạc sĩ tiên phong của làn sóng nhạc trẻ,
người sáng lập và dẫn dắt nhóm nhạc đình đám 1088. Vào tháng 12 năm 2004, anh
treo cổ tự vẫn tại nhà riêng ở tuổi 33 sau những cáo buộc chuyện tình-tiền với
các học trò nam.
Theo chia sẻ của bạn bè, Đỗ Quang là người
sống nội tâm, ít bộc lộ cảm xúc. Trước khi mất, anh đã tâm sự về những áp lực
lớn từ sự nghiệp và tình cảm. Lá thư tuyệt mệnh của anh được cho là đã tố cáo
một người học trò và những lời vu khống, bôi nhọ danh dự.
3. Nhạc
sĩ/Ca sĩ Hồ Duy Minh:
Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Hồ Duy Minh (tên thật
là Đặng Tấn Tới) đã tự kết thúc cuộc đời bằng cú nhẩy sông tự tử do hệ lụy của
nghiện ma túy ở tuổi 34 vào năm 2014. Theo một cán bộ công an ở Đội cảnh sát
phòng chống tội phạm về ma túy - Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - nam
ca sĩ kiêm nhạc sĩ Hồ Duy Minh nghiện ma túy đã nhiều năm, tiền kiếm được từ
việc sáng tác ca khúc và đi hát rất nhiều nhưng đều "nướng" vào ma
túy đã gieo mình xuống sông tại Cầu Cháy để kết thúc cuộc đời ngày 10 tháng 9
năm 2014 sau một cuộc nhậu với bạn bè.
4.
Ca sĩ Lê Tính
Ca sĩ Lê Tính (tên đầy đủ là Lê Văn Tình),
sinh năm 1988, một tài năng trẻ đầy hứa hẹn, đã tự kết liễu cuộc đời ở tuổi 29
vì gánh nặng nợ nần. Dù xuất thân từ một gia đình giàu có, anh vẫn quyết tâm
theo đuổi đam mê ca hát và tự xây dựng sự nghiệp. Sự ra đi của anh là một cú
sốc lớn đối với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, đồng thời là lời nhắc nhở đau
lòng về những áp lực vô hình mà người nghệ sĩ phải đối mặt.
5.
Ca sĩ Lynh Ly
Nữ diễn viên, ca sĩ trẻ Lynh Ly ra đi ở tuổi
25 bằng cách gieo mình xuống sông vào tháng 6 năm 2020. Trước đó, cô đã đăng
những dòng trạng thái đầy tuyệt vọng trên mạng xã hội và thay đổi ảnh đại diện
sang màu đen. Sự ra đi của cô là một lời cảnh tỉnh về vấn đề sức khỏe tinh thần
và những tổn thương nội tâm dễ bị bỏ quên trong một xã hội hào nhoáng.
6.
Diễn viên Anh Tứ
Trước năm 1975, Anh Tứ là một trong những tài
tử điện ảnh nổi tiếng hàng đầu Sài Gòn, thường xuyên đóng cặp với "kỳ
nữ" Kim Cương. Sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nhưng vào cuối tháng 3 năm 1973,
ông đột ngột ra đi. Nguyên nhân cái chết vẫn là một bí ẩn, nhiều giả thuyết cho
rằng ông có mâu thuẫn lớn với hãng phim hoặc đạo diễn về vấn đề nghệ thuật hay
tài chính.
7.
Diễn viên Lê Công Tuấn Anh
Diễn viên Lê Công Tuấn Anh sinh ngày 2 tháng
2 năm 1967. Lê Công Tuấn Anh là một biểu tượng điện ảnh của thập niên 90, nhưng
cuộc đời anh lại đầy rẫy bất hạnh. Tuổi thơ cơ cực, không có vòng tay cha mẹ,
anh phải lang bạt trước khi tìm thấy con đường nghệ thuật. Ánh hào quang không
thể xóa đi những tổn thương sâu kín. Vào tháng 10 năm 1996, anh ra đi ở tuổi
29. Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy nhiều loại thuốc cùng những lá
thư tuyệt mệnh đầy ẩn ý, trong đó có một mảnh giấy nhắn gửi cho người mẫu Minh
Anh - người được cho là tình yêu lớn nhất của anh.
8.
Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên
Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên sinh năm 1952 là một
tài năng bi kịch của làng văn học. Cuộc đời ông gắn liền với nhiều sóng gió, từ
việc bị xuất ngũ vì tâm lý bất ổn cho đến cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Nỗi
buồn triền miên này đã ám ảnh ông. Vào tháng 8 năm 1992, ông tự tử bằng thuốc
ngủ ở tuổi 40, để lại một bài thơ dang dở như một lời từ biệt cuối cùng.
Mời nhấp chuột đọc thêm bài viết cùng thể loại:
- Hôn quân Lưu Tử
Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl
- Vài cảm nhận khi
xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl
- Vài trao đổi với
nhà văn Chu Lai và đạo diễn Đặng Thái Huyềnl
- Phim “Mưa đỏ”: 3
tình tiết điện ảnh dưới góc nhìn ký hiệu học…l
- Phim “Đất rừng
phương Nam” và những phản ứng trái chiềul
- “Nhà bà Nữ” của
Trấn Thành - Đỉnh cao của nhảml
- “Huyền thoại”
của Phan Mạnh Quỳnh và những cảm nhậnl
- Kỷ niệm khó quên
thời là lính văn nghệl
- Tản mạn chuyện
giới tính của “sao”l
- Tản mạn chuyện
nghệ danh của các “sao” Việtl
- Nghệ sĩ Cải
lương Hồ Minh Đươngl
- Ca sĩ Thanh Lam
và 15 ca khúc thể hiện thành côngl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ
DỬNG DƯNG CHỊ BỎ NỤ CƯỜI MÀ ĐI:
*.
NGUYỄN THỊ LAN ANH tổng hợp
Địa chỉ: Khu Bình Minh, phường Phạm Ngũ Lão
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Email: nguyenthilananh80@yahoo.com
..............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua
email ngày 14.06.2025.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang
Đặng Xuân Xuyến.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm
từ nguồn: internet.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét